Hà Nội hồ Gươm

 

Chiều soi bóng hồ Gươm
Thấu xanh rêu ngàn tuổi
Cụ rùa già từ buổi
Áo nâu thơm giấc cội nguồn

Thuở Vua Lê mượn gươm giữ nước
Hồ Gươm in bóng rồng bay
Nay hồ xanh thở trong lòng Hà Nội
Lá phổi phập phồng
Nối nhịp những mùa xuân

Hà Nội ơi!
Hồ Gươm ơi!
Tháp Bút viết lên nền trời độc lập
Hàng cây khắc dấu thời gian
Cầu Thê Húc trườn mình ráng đỏ
Bụi hoàng hôn rơi trên lá lộc vừng…
Tôi về 
Mơ giấc mơ chim lạc
Tiếng trống đồng còn vọng bốn ngàn năm…

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 534, tháng 5-2023

;