Gặp

Bao năm mòn mỏi sơn khê

Cuối năm lần bước tìm về cố hương

Gặp em một tiếng dạ thương

Gặp cha một thuở gió sương dãi dầu.

 

Sông xưa, bến cũ nơi đâu?

Yêu thương ánh mắt bắc cầu tìm sang

Gặp cây đa với giếng làng

Nắng trưa uống cả mơ màng bóng em.

 

Bâng khuâng lạc giữa nhớ quên

Đêm thao thức với một miền ca dao

Gặp lời ru một thuở nào

Của người mẹ trẻ má đào môi son.

 

Chiếu chèo mở giữa đường thôn

Vẫn còn câu Lý câu Xoan một thời

Chén mừng rót nữa bạn ơi

Để tôi say với đất trời cố hương.

 

Tác giả: Vũ Hoàng Nam

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

;