Chùm phim kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ

Từ ngày 25 đến 27-7, Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình “Những ngày phim Việt Nam” nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Ba bộ phim truyện được giới thiệu đến khán giả trong dịp này: “Người về đồng cói”, “Đứa con và người lính”, “Rừng lạnh”. Phim được chiếu miễn phí vào lúc 9 giờ tại Phòng chiếu 1, rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Thông tin từ Viện Phim Việt Nam cho biết, chương trình chiếu phim lần này góp phần thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua chương trình, Viện Phim Việt Nam giới thiệu các tác phẩm điện ảnh cách mạng tới khán giả, tôn vinh người có công với cách mạng, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ là vô giá, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bộ phim Người về đồng cói được sản xuất năm 1973, do NSND Bạch Diệp làm đạo diễn, kể về anh thương binh Lê Văn, sau khi phục viên trở về làng. Anh được bầu là phó chủ nhiệm Hợp tác xã và trực tiếp chỉ đạo đội của Riêng. Vụ thu hoạch cói đến, Lê Văn đề nghị cải tiến phương pháp làm việc, cải tiến công cụ lao động. Mặc dù gặp nhiều trở ngại nhưng được quần chúng giúp đỡ, nhất là đoàn thanh niên ủng hộ nhiệt tình, Lê Văn đã thành công, góp phần thắng lợi trong vụ thu hoạch cói của Hợp tác xã…

Được sản xuất năm 1986, phim Đứa con và người lính do đạo diễn Châu Huế thực hiện, là câu chuyện kể về chiến sĩ Lê Thiên, anh rất kính trọng trung đoàn trưởng Lê Thừa. Trong một trận chiến đấu ác liệt, Lê Thiên rơi vào tay địch. Người hỏi cung Lê Thiên là trung tá Lê Phùng. Những điều Lê Thiên kể khiến trung tá Phùng ngỡ ngàng. Phùng nhận ra Thiên chính là con đẻ của mình với ca sĩ Thanh Thảo. Theo lệnh của viên đại tá, Lê Thiên bị xử bắn. Phùng quyết định phải cứu con bằng mọi giá. Thiên cũng nhận ra trung tá Phùng là cha đẻ của mình. Hai cha con cùng hiệp đồng tác chiến. Lê Thiên vờ nhận dẫn đường cho đội biệt kích thâm nhập trận địa ta. Quân địch bị tiêu diệt, nhưng Lê Thiên đã hy sinh.

Bộ phim của đạo diễn Trần Phương – Rừng lạnh được sản xuất năm 1982, là câu chuyện kể về giáo sư Thành nghiên cứu chất độc hóa học Mỹ rải xuống miền Nam. Ông bị nhiễm độc chết. Nẫm, Hải và Liễu là những học sinh của giáo sư có nhiệm vụ đi theo ô tô chở xác giáo sư, cùng tài liệu nghiên cứu của ông ra Bắc. Toán biệt kích do đại úy ngụy chỉ huy đuổi theo cướp xác giáo sư cùng tài liệu. Trong cuộc chiến đấu không cân sức giữa ta và địch, Hải và Nẫm hy sinh. Liễu bị nhiễm chất độc hóa học chết. Cả toán biệt kích không hoàn thành nhiệm vụ, vì bị chết do chính chất độc hóa học Mỹ.

NGỌC BÍCH

;