U Minh ơi!

 

U Minh ơi, nhớ quá chừng

xôn xao nắng gọi hương rừng bay xa

xinh tươi trong áo bà ba

say câu vọng cổ mượt mà dịu êm.

 

Hương tràm bát ngát bên thềm

thảnh thơi lũ khỉ nằm bên đường làng

Hoa mai hồ gọi xuân sang

An ninh khu chín lật trang sử vàng.

 

Đồng quê sóng sánh ánh vàng

mỡ màng đất gọi đồng vang tiếng cười

vươn mầm hoa thắm lá tươi

vườn sai trĩu quả lòng người lâng lâng.

 

Dùng dằng chân bước bâng khuâng

tiếng đờn ai rót trên vầng trời cao

ngoài sân hoa nắng xôn xao

trầu cay môi thắm đi vào buồng tim.

 

Tác giả: Trương Anh Sáng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

;