Ra mắt tập thơ “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ”

Giữa sắc Thu Hà Nội dịu dàng, buổi ra mắt tập thơ “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ” của nhà giáo – nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai đã diễn ra trong không khí ấm áp, đầy xúc cảm. Tập thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Việt Nam ấn hành, tập thơ là hành trình chắt chiu ký ức, gom nhặt những rung cảm sâu kín nhất của người con dành trọn cho Mẹ – để từ đó, thơ bước ra khỏi trang giấy, hóa thành thư pháp. Đó cũng chính là lời tri ân dịu dàng gửi đến mẹ, đong đầy yêu thương và hoài niệm.

Tham dự sự kiện có: TS Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam; PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; cùng các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và những người yêu thơ.

Nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai xúc động chia sẻ tại sự kiện

Tại sự kiện, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai xúc động chia sẻ: “Mẹ tôi sinh được 12 người con, bà cũng là người thương con vô hạn. Sinh thời, bà thuộc rất nhiều thơ Kiều và thường đọc cho chúng tôi nghe. Tình yêu và cuộc đời của bà là nguồn cảm hứng bất tận để tôi viết về mẹ. Tập thơ này được tôi viết khi mẹ tôi lâm bệnh nặng. Hơn 10 năm kể từ ngày mẹ về cõi vĩnh hằng, mỗi khi khó khăn hay buồn bã, tôi lại nhớ mẹ. Tôi hy vọng những câu thơ trong tập thơ không chỉ là tình cảm của riêng tôi, mà còn chạm đến tiếng lòng, tình yêu của mỗi người dành cho mẹ”.

Kể về một kỷ niệm khó quên, nhà văn Trần Thị Trường cho biết, trong một bài đăng Facebook, bà từng trích câu “Con người khác con vật ở chỗ có tư duy sáng tạo và ý thức xã hội” nhưng chưa rõ tác giả. Ngay khi ấy, nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai lập tức bình luận: “Đó là của Karl Marx”. Ấn tượng của bà về Hoàng Thị Ngọc Mai bắt đầu từ khoảnh khắc đó. “Không chỉ làm thơ hay, Hoàng Thị Ngọc Mai còn có nền tảng triết học vững vàng. Với buổi ra mắt tập thơ hôm nay, tôi càng thêm mến mộ nữ sĩ, một con người nhân hậu, tài năng, thông minh; một tâm hồn thơ Việt biết yêu và theo đuổi cái đẹp trong hoạt động giáo dục cũng như trong đời sống hằng ngày” – nhà văn Trần Thị Trường bày tỏ.

Bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam lưu bút cảm nhận về tập thơ

Đến với buổi ra mắt “Mẹ ơi con nhớ mẹ”, khi cầm tập thơ và mở ra đọc, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cảm thấy “vô cùng xúc động”. Bà cho biết, đây là lần đầu tiên bà nhận được một tập thơ của nữ tác giả dành trọn cho một chủ đề tình yêu dành tặng mẹ, với những câu chữ dung dị mà thấm đẫm thương nhớ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể dành riêng cả một tập thơ viết về mẹ như nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai” – nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ.

Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát không giấu nổi xúc động trên sân khấu khi nói về tập thơ viết cho mẹ của nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai. Bà chia sẻ: Ai cũng có một người mẹ, nhưng không phải ai cũng thương nhớ mẹ đến thế; đọc bài nào cũng thấy rưng rưng, như được trở về từng khoảnh khắc còn ở bên mẹ. Bà bày tỏ sự khâm phục trước tấm lòng của Hoàng Thị Ngọc Mai: không chỉ gìn giữ ký ức bằng một tập thơ, mà còn mời các nhà thư pháp thể hiện 93 bức thư pháp từ những bài thơ để triển lãm, đó là một cách tri ân mẹ đẹp đẽ, bền bỉ, giàu cảm xúc, chạm được vào trái tim của mỗi con người.

Không gian trưng bày những bài thơ về mẹ được viết trên thư pháp họa hoa mai

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam bày tỏ, nhắc đến mẹ, trong mỗi chúng ta đều dâng trào những nỗi niềm dâng đầy thương nhớ. Hoàng Thị Ngọc Mai đã chắt chiu gửi trọn niềm thương nhớ ấy vào từng câu thơ, đặc biệt, để những vần thơ ấy bước sang thư pháp: bay bổng mà lắng đọng, như một đóa tri ân nở bên trong ký ức về mẹ. “Những bài thơ về mẹ được viết trên thư pháp họa hoa mai của nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai sẽ được triển lãm tại một sự kiện năm 2026 nhân Ngày của mẹ” – Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai Chứng nhận Kỷ lục gia Việt Nam hạng mục “Những bài thơ về Mẹ được viết trên thư pháp họa hoa mai”.

AN NGỌC

;