Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL: “Mang nghệ thuật - Gửi yêu thương - Thắp sáng ước mơ” đến đồng bào vùng lũ lụt

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, từ ngày 15 đến 19-10-2025, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Trường Tiểu học Phương Giao, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên và Trường Tiểu học - THCS Đức Xuân, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ đến từ các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ như: Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Vừa qua, cơn bão số 10 và số 11 gây mưa lũ, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đội ngũ “áo xanh tình nguyện” của Bộ VHTTDL luôn nỗ lực sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương đối với đồng bào chịu thiệt hại trong vùng lũ lụt và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Những chiếc “áo xanh tình nguyện” san sẻ yêu thương tới các em nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên

Đến với Trường Tiểu học Phương Giao, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên, đoàn thiện nguyện đã trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực với tổng trị giá gần 40 triệu đồng, bao gồm: 250 phần quà chính, 200 suất ăn sáng cùng nhiều nhu yếu phẩm quan trọng khác như: 103 thùng nước suối, 23 thùng bánh kẹo, sữa, lương khô… và 500 túi quà nhỏ. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các nghệ sĩ trẻ của đoàn còn dành tặng thày cô và các em nhỏ chương trình nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Những tiết mục tươi vui, những tiếng cười rộn rã và những tràng pháo tay giòn giã đã thắp lên nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm niềm tin và động lực học tập cho các em học sinh và thày cô giáo nơi vùng cao.

Chia sẻ về hành trình này, anh Lại Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL, Bí thư Đoàn Thanh niên của Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Sau khi phát động phong trào thiện nguyện năm 2025, các đoàn viên thanh niên của Nhà hát Tuổi trẻ cùng với các đơn vị trong Bộ VHTTDL, dù đều đang rất bận với công việc chuyên môn và đang chuẩn bị cho Đại hội, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng lên đường, đến các điểm cứu trợ. Từ 2 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại Nhà hát Tuổi trẻ để vận chuyển gần 3 tấn hàng lên xe tải rồi sau đó khởi hành lên đến điểm trường Phương Giao mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Chứng kiến những vệt nước lũ, bàn ghế hư hỏng và sách vở còn đang phơi khô, cùng lời chia sẻ của các thày cô giáo đã khắc họa phần nào những khó khăn, vất vả mà người dân và nhà trường phải gánh chịu sau đợt lũ vừa qua. Khi đang phục vụ bữa sáng cho học sinh thì trời đổ mưa và chúng tôi phải chuyển phương án biểu diễn. May mắn sau đó mưa tạnh, các em trở lại xem văn nghệ với nụ cười và những tràng pháo tay rạng rỡ. Chính điều này đã trở thành động lực lớn lao cho những nghệ sĩ chúng tôi”.

Đoàn không chỉ trao tặng quà vật chất, mà còn mang đến chương trình văn nghệ, xiếc, ảo thuật vui tươi, giúp bà con và các em nhỏ vơi bớt khó khăn sau lũ

Sau chuyến đi tới Thái Nguyên, tiếp nối chặng đường san sẻ yêu thương, hành trình đến Cao Bằng là một thử thách lớn. Vượt qua hàng trăm cây số đường đèo hiểm trở, nơi dấu vết sạt lở và bùn đất do bão lũ còn in hằn, xe tải 7 tấn vận chuyển nhu yếu phẩm đi trước xuyên đêm. Sáng sớm hôm sau (5 giờ sáng), xe ca chở đoàn thiện nguyện chính thức khởi hành từ Nhà hát Tuổi trẻ.

Chiều ngày 18-10-2025, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL, đồng chí Thiếu tá Trương Nam Cao - cán bộ Công an phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng) và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trường Tiểu học - THCS Đức Xuân, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đoàn đã trao tặng 646 suất quà gồm gạo, mì tôm, quần áo mới, nước uống, thuốc, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các em học sinh trường Tiểu học - THCS Đức Xuân, với tổng trị giá hơn 510 triệu đồng.

Đoàn tặng quà cho các em nhỏ tại trường Tiểu học - THCS Đức Xuân, tỉnh Cao Bằng

Sau một ngày dài di chuyển không ngừng nghỉ, Đoàn đã đặt chân đến Trường Tiểu học - THCS Đức Xuân khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, nhuộm tím núi rừng. Trước sân khấu thiếu thốn ánh sáng chuyên dụng, tinh thần nghệ sĩ không hề chùn bước. Đoàn viên thanh niên và các nghệ sĩ đã biến sự thiếu thốn thành một màn trình diễn ánh sáng độc đáo và đầy cảm xúc: Đèn pha của những chiếc ô tô chở hàng được huy động làm ánh sáng chính, cùng với hơn 10 chiếc đèn flash từ điện thoại di động được tập trung chiếu rọi, soi sáng từng chi tiết biểu diễn. Khoảnh khắc những ánh đèn pin nhỏ bé thắp sáng nụ cười của bao em nhỏ và sự cống hiến của các nghệ sĩ tại vùng cao đã trở thành một kỷ niệm vô giá, minh chứng hùng hồn cho tinh thần “Mang nghệ thuật - Gửi yêu thương - Thắp sáng ước mơ” mà tuổi trẻ Bộ VHTTDL đã kiên trì thực hiện.

Hoạt động thiện nguyện lần này một lần nữa khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Bộ VHTTDL, góp phần lan tỏa mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến những nơi còn khó khăn của Tổ quốc.

LIÊN HƯƠNG - Nguồn ảnh: LẠI HUY HOÀNG

 

;