“Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh”

Gần 70 tác phẩm nhiếp ảnh tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã giới thiệu tới công chúng Thủ đô Hà Nội về Di sản nghệ thuật - cái nôi của nền văn minh lịch sử lâu đời và sự phong phú truyền thống của đất nước Iran.

Trưng bày “Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh” do Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phối hợp với Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo Iran, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức từ 13-31/7; nhằm khởi động và giới thiệu một số sự kiện văn hóa mà Iran sẽ tổ chức vào năm 2023 nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Việt Nam.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm đưa những người yêu nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với Iran thông qua việc trưng bày gần 70 tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, thảm và đồ thủ công mỹ nghệ của Iran bao gồm bình ngọc lam, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc, tráng men… đa dạng và giàu ý nghĩa văn hóa nghệ thuật.

Những tác phẩm được sưu tầm từ các vùng khác nhau của Iran, quê hương của một trong những nền văn minh lớn, lâu đời nhất thế giới, với các khu định cư đô thị lịch sử có niên đại từ năm 7.000 trước Công nguyên.

Tại không gian trưng bày, khách tham quan và những người quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật có cơ hội khám phá đất nước Iran cũng như hiểu thêm về phong tục tập quán truyền thống của Iran thông qua những hình ảnh và thước phim sống động.

Ngài Ali Akbar Nazari, Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cho biết: "Trưng bày giúp khách tham quan hiểu biết rõ hơn về sự rực rỡ của di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh, lịch sử lâu đời và sự phong phú của văn hóa truyền thống Iran cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Iran và Việt Nam".

"Thông qua trưng bày chúng tôi mong muốn đem lại cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị trong không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Iran. Từ đó làm sâu sắc thêm tình yêu đối với văn hóa và nhận thức để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của con người".

Ngài Đại sứ Iran giới thiệu về những tấm thảm Ba Tư trong không gian trưng bày

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ban tổ chức, Đại sứ quán Iran và đặc biệt là Ngài Đại sứ Ali Akbar Nazari trong việc giới thiệu nền văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của nhân dân Iran qua nhiều thời kỳ tới công chúng Việt Nam, góp phần đẩy mạnh ngoại giao công chúng và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Những tác phẩm nhiếp ảnh, những đồ thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại đây kể một câu chuyện đặc sắc về các sự kiện lịch sử, phong tục tập quán và nền văn hóa độc đáo của dân tộc Iran trải dài từ Thế kỷ thứ VI trước Công nguyên cho đến ngày nay.

“Tôi tin tưởng rằng buổi triển lãm sẽ giúp người dân Việt Nam có thêm góc nhìn mới, trực quan hơn về nền văn minh Ba Tư rực rỡ, xứ sở của những câu chuyện ly kỳ của nàng Sheherazade vốn đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Triển lãm cũng sẽ góp phần to lớn vào mục đích chung của chúng ta là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Iran”, ông Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Trưng bày “Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh” mở cửa hằng ngày từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30 các ngày, trừ thứ Hai hằng tuần.

Tác phẩm "Cung điện Taçara" (Cung điện mùa Đông). Taçara thuộc quần thể Persepolis (550-330 TCN) được xây dựng dưới thời Darius Đại Đế (550-486 TCN) và được hoàn thiện bởi hoàng đế Xerxes I, con trai Darius I.

Tác phẩm "Thánh đường Hồi giáo Nasir ol Molk". Ahsan Jazini. Được mệnh danh là Thánh đường Hồng có diện tích khoảng 2890m2, nằm tại Shiraz, Iran. Công trình này được xây dựng theo lệnh của lãnh chúa Shiraz, ngài Mirza Hassan Ali Nasir ol Molk vào năm 1876 và hoàn thiện vào năm 1888 SCN.

Tác phẩm "Đón dâu". Elahe Molaii. Bức ảnh chụp một đám cưới truyền thống của người Kurmanj, làng Emamgholi Ghuchan, tỉnh Khorsan Razavi vào năm 2019. Trong ảnh, một nhóm nhảy địa phương đồng hành đưa cô dâu, chú rể về nhà mới.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

 

;