Chợ quê

Mẹ ngồi giữa chợ mênh mông

Tiếng rao lạc mất người không đáp lời

Gánh rau mỗi sớm còn tươi

Nắng quê dội xuống nét cười héo hon.

 

Ngày xưa theo mẹ lon ton

Nép bên góc chợ lần mòn ấu thơ

Cánh diều con thả giấc mơ

Có hình bóng mẹ bơ vơ chợ nghèo...

 

Con về tắm mát sông quê

Vẫn nghe năm tháng trong veo mẹ hiền

Nắng chiều nón lá che nghiêng

Đường quê quang gánh một miền rất xanh.

 

Ngõ quê sợi khói yên lành

Mái nhà mưa nắng mà thành quê hương

Trái bầu, trái bí quanh vườn

Mẹ về nhóm chợ bên đường hắt hiu...

 

DU MIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;