Carrie-Anne Moss trở lại với Ma trận: Hồi sinh

Tập tiếp theo của loạt phim đình đám The Matrix - Ma trận vừa trở lại với phần phim thứ tư có tựa đề The Matrix Resurrections (Tựa Việt: Ma trận: Hồi sinh). Thành công của ba phần phim Ma trận không thể không nhắc đến đóng góp của Keanu Reeves trong vai Neo và Carrie-Anne Moss vai Trinity. Một người là “người được chọn” làm nên linh hồn của thương hiệu, người kia là mảnh ghép không thể thiếu đưa Neo đến với sứ mệnh cao cả. Lần trở lại này, Neo và Trinity không thoát khỏi dấu ấn thời gian. Họ bước vào thế giới với sự mông lung về chính bản thân mình. Carrie-Anne Moss trò chuyện về bộ phim và vai diễn của mình.

Bộ đôi đình đám Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss tái ngộ khán giả

Việc quay trở lại thế giới của Ma trận có ý nghĩa như thế nào đối với cô? 

Tôi thực sự xúc động khi được trở lại với Ma trận cũng như nhân vật Trinity. Thật tuyệt khi được quay trở lại và sống trong không gian mà đạo diễn Lana Wachowski đã sáng tạo nên và được tái hợp cùng Keanu - với tình bạn mà chúng tôi đã có - được thủ vai Trinity và xuất hiện bên cạnh Neo của Keanu thêm một lần nữa. Thật khó có thể diễn đạt hết bằng lời sự xúc động của tôi khi được trở lại với vai Trinity ở thời điểm này trong cuộc đời, được hạnh phúc thông báo với gia đình cùng các con rằng mình sẽ tiếp tục tham gia trong phần tiếp theo của The Matrix. Chúng đều ồ lên: “Gì cơ ạ!” Thật hào hứng biết bao. Tất cả chúng tôi đều xúc động. Tôi háo hức chờ tới ngày cả thế giới này được thưởng thức bộ phim. Tôi rất thích được chuyện trò về phần phim mới này, cũng giống như những gì tôi đã làm khi lần đầu tiên đặt chân vào thế giới Ma trận. Một trong số những điều khiến tôi yêu thích bộ phim này chính là những chủ đề khác nhau mà Lana đề cập trong mỗi câu chuyện, là cách bộ phim bắt bạn phải suy nghĩ, cách mà nó khiến bạn mở rộng tâm trí, cách mà nó giúp bạn quan sát mọi thứ từ một góc độ khác, và cách mà nó đặt ra những câu hỏi mà bạn chưa từng nhận được bao giờ. Nó không đơn giản chỉ là một bộ phim. 

Vậy việc trở lại để cùng với Keanu thủ vai một cặp đôi được đánh giá là lãng mạn nhất và mang tính biểu tượng nhất của lịch sử điện ảnh mang lại cho cô những cảm xúc như thế nào? Và cô đã làm được những gì cho nhân vật Trinity - những điều có thể cô chưa từng làm trong phần phim đầu tiên?

Tôi cho rằng giờ đây mình đã hiểu về câu chuyện mà bộ phim này muốn kể nhiều hơn thời điểm mình mới chỉ 30 tuổi, ngây thơ và nhìn cuộc đời với đôi mắt mở to. Tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn, chứ không phải là quá già dặn hơn. Giờ đây tôi có thể đem những kinh nghiệm sống tích lũy được để thực sự hiểu được nhân vật của mình. Khi trở lại trong phần phim này, tôi có cảm giác nhân vật của mình chính là hiện thân cho trái tim của Lana - và đó quả là một đặc ân lớn lao. Đúng là tôi đã từng thủ vai Trinity, nhưng tôi lại không nhận ra điều đó và không hiểu được điều đó. Khi thực hiện những cảnh quay trong The Matrix, tôi dường như đã nghe thấy tiếng của Lana vang vọng trong tâm trí của mình, ở giữa những cảnh quay. Còn lần này, tôi thực sự cảm nhận được cách mà cô ấy nhìn ngắm Trinity và Neo: với rất nhiều yêu thương. 

Tôi cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về bộ phim và thực sự xúc động với câu chuyện mà bộ phim sẽ kể. Trước đây đã từng có rất nhiều dự án mà trong đó tôi đọc kịch bản, tới phim trường rồi thực hiện các cảnh quay. Các cung bậc cảm xúc cứ lần lượt trôi lướt qua thậm chí chẳng để lại một dấu tích gì hệt như khi chúng tới. Vì thế, việc bộ phim này tạo cho tôi những xúc cảm sâu sắc không chỉ thể hiện tài năng của Lana trong lĩnh vực kể chuyện mà còn là tài năng trong khâu biên tập, trong nhạc phim và cả chiều sâu của câu chuyện. Tôi cho rằng khi còn trẻ mình không hiểu được hết mọi thứ. Tôi chỉ tới rạp để xem phim. Giờ đây tôi đã cảm nhận được sâu sắc hơn. Lana cùng đội ngũ làm phim, họ thực sự tài năng và sáng tạo, tới mức bản thân tôi luôn phải cố gắng nỗ lực để có thể hòa nhập vào không gian đậm chất sáng tạo đó.

Cô đã thành công khi có thể tự mình thực hiện hầu hết các cảnh quay mạo hiểm trong The Matrix. Và có lời đồn rằng cô bị mắc chứng sợ độ cao nhưng Trinity thì không. Vậy cô đã phải nỗ lực như thế nào để vượt qua chính mình? 

Đó chắc chắn là một điểm sáng. Phải nói rằng là một người rất sợ độ cao, tôi đã cực kỳ hạnh phúc khi có thể chiến thắng được nỗi sợ của mình. Tôi đã làm được, đã vượt qua được chính bản thân mình. Dĩ nhiên là tôi cũng đã phải luyện tập. Chúng tôi bắt đầu bằng những cú nhảy ở độ cao trung bình, và tôi đã có một đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời giúp đỡ để có thể hoàn thành phần việc của mình. Thật thú vị vì tôi và Keanu đã có những bước chuẩn bị khác nhau cho các pha hành động trong phim. Tôi sẽ không bao giờ hé lộ về quá trình tập luyện của anh ấy, nhưng rõ ràng Keanu quan tâm tới khía cạnh kỹ thuật của những phân cảnh hành động, còn tôi thì chẳng hề nghĩ tới chúng. Tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt bạn diễn đang tương tác với mình trong những cảnh quay đó để có thể thực sự kết nối với họ.

Carrie-Anne Moss trong Ma trận: Hồi sinh

Và tôi đã làm được. Tôi đã kêu gọi mọi người lại quanh mình và nói: “Tuy đã là bà mẹ ba con nhưng tôi cực kỳ mong muốn được thử sức mình với những pha hành động, và tôi nhất định sẽ làm. Nhưng tôi mong muốn mọi người biết rằng tôi cần phải hiểu các bạn và tin tưởng các bạn. Và nếu có thể làm được, tôi biết rằng tôi sẽ còn có thể làm thêm những việc cần thiết khác nữa cho quá trình nhập vai.” Đó là một khoảnh khắc cực kỳ xúc động, tôi nghĩ có lẽ mình đã khóc vì đôi lúc thật khó để thừa nhận rằng mình là người yếu đuối. 

 Rồi sau đó tôi đã dành rất nhiều thời gian để thiền định sâu. Hãy tưởng tượng nhé. Tôi ngồi trong một căn phòng tối tại khách sạn San Francisco và cố gắng mường tượng ra cảnh quay sau đó lẩm nhẩm một số từ ngữ mình thường dùng để xoa dịu não bộ của mình, khiến tâm trí được hoàn toàn thư thái và tràn ngập niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Và rồi vào ngày ghi hình… Chúng tôi đã thực hiện những cảnh quay đó trong vòng vài ngày, và đó thực sự là những điểm nhấn trong cuộc đời của tôi. Tôi đã làm được. Và tôi biết điều đó. Tôi ngồi ở bàn ăn với chồng mình, anh ấy đã hỏi: “Em nghĩ rằng mình thực sự có thể làm được đấy à?” Tôi trả lời: “Dĩ nhiên rồi, chẳng có lí do gì khiến em bỏ cuộc.” Tôi nghĩ rằng nếu không thử mạo hiểm lần này, hẳn đến cuối đời mình sẽ rất ân hận. Tôi không muốn mình phải ân hận. Tôi muốn sau này khi già đi, tôi sẽ ngồi hồi tưởng và mỉm cười vì mình thực sự đã làm được.

Và cô đã làm được!

Trong thực tế, toàn bộ quá trình ghi hình đã diễn ra rất vui vẻ. Tôi nghĩ về việc mình phải làm và nghĩ rằng không một ai trên đời này khiến tôi cảm thấy muốn nắm tay hơn Keanu. Tôi và anh ấy đã cùng nhau thực hiện các phân cảnh, cùng nhau có được những trải nghiệm đáng nhớ vì mọi thứ khá căng thẳng. Và toàn bộ thành viên của đoàn làm phim - những người đã cùng hợp tác để đưa cảnh quay mạo hiểm này lên màn ảnh rộng cũng đều tuyệt vời như thế. Tôi có một bức hình rất đẹp với đầy đủ sự góp mặt của mọi thành viên - những con người có trái tim nhân ái và luôn biết cách quan tâm tới người khác. Những khoảnh khắc thực sự xúc động và đáng nhớ! 

Xin cảm ơn cô!

QUỐC DŨNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 487, tháng 1-2022

;