Khi ánh đèn sân khấu của lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2025 tại California tắt dần thì những âm vang cuối cùng của ca khúc Mantra vẫn còn đọng lại trong tâm trí khán giả. Jennie chứng minh bản thân không chỉ là một nghệ sĩ solo đơn thuần, mà cô chính là hiện thân của một biểu tượng thời đại mới, của sự độc lập, bản lĩnh và cái tôi nghệ thuật không thể HÒA lẫn.
Từ một thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK đình đám toàn cầu, Jennie đã bước ra khỏi vùng an toàn để tự viết nên hành trình âm nhạc cá nhân với album nhạc đơn đầu tay của mình: Ruby.
Cuộc chia tay định mệnh và sự ra đời của Odd Atelier
Tháng 12/2023, Jennie chính thức thông báo rời khỏi công ty giải trí đa quốc gia YG Entertainment của Hàn Quốc - công ty chủ quản đã gắn bó với cô suốt gần một thập kỷ. Trong giới giải trí Hàn Quốc, sự kiện này không khác gì một cú nổ truyền thông. Người ta đặt câu hỏi: Jennie sẽ đi đâu? Làm gì? Tiếp tục hoạt động solo hay rút lui khỏi ánh đèn sân khấu? Nhưng Jennie không để nghi ngờ kéo dài quá lâu. Ngay sau đó, cô công bố thành lập công ty riêng mang tên Odd Atelier -được Jennie mô tả là “nơi mọi điều kỳ lạ trở thành nghệ thuật”.
Odd Atelier không chỉ là một công ty quản lý, mà đó còn là nơi Jennie tìm thấy sự tự do thực sự. Jennie được quyền tự mình đưa ra các quyết định trên hành trình âm nhạc: từ sáng tác, sản xuất, định hình phong cách, xây dựng hình ảnh đến lựa chọn đối tác và chiến lược truyền thông. Đây là quyết định không dễ dàng, đặc biệt khi cô đang ở đỉnh cao danh tiếng cùng ban nhạc BLACKPINK. Nhưng cũng chính quyết định này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp Jennie: kỷ nguyên bộc lộ bản lĩnh và cá tính.
Album nhạc Ruby được coi là viên ngọc đỏ trong vũ trụ âm nhạc Jennie được phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2025, Ruby ngay lập tức tạo nên làn sóng bùng nổ trên toàn cầu. Với 15 ca khúc, album là hành trình khám phá bản thân và thể hiện bản ngã sâu sắc nhất của Jennie. Không còn bị ràng buộc bởi hình ảnh thần tượng, Jennie trong album nhạc Ruby là một nghệ sĩ thực thụ. Cô kể chuyện bằng âm thanh, bằng cảm xúc và bằng trái tim.
Tựa đề Ruby không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Ruby - có nghĩa là “hồng ngọc” - là biểu tượng của sự đam mê và kiên cường. Mỗi ca khúc trong album là một lát cắt tâm lý, một cung bậc cảm xúc mà Jennie đã sống qua và chuyển hóa thành giai điệu. Ca khúc Mantra mở đầu album bằng một chất giọng giàu nội lực, hòa quyện cùng giai điệu điện tử hiện đại và chút u uẩn ma mị. Đó là lời khẳng định - một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh về hành trình độc lập.
Những bản hit định hình cá tính
Ca khúc Like Jennie là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần thể nghiệm và bản lĩnh của cô. Đồng sáng tác với Zico và sản xuất bởi Diplo, bài hát là sự pha trộn đầy táo bạo giữa hip-hop, baile funk (một thể loại nhạc chịu ảnh hưởng của nhạc hip hop Brazil) và phonk (một thể loại con của hip hop và rap đ??c truy?n c?m h?ng tr?c ti?p t??ược truyền cảm hứng trực tiếp từ Memphis rap những năm 1990). Jennie trong Like Jennie là chính mình: nổi loạn, sắc sảo, không khoan nhượng nhưng cũng rất duyên dáng và gợi cảm. Câu hát “I’m not your version of me” (Tôi không phải là phiên bản mà bạn thấy về tôi) vang lên như lời tuyên chiến với định kiến, khuôn mẫu và những áp đặt xã hội.
Không chỉ dừng lại ở một bản sắc âm nhạc, album nhạc Ruby còn thể hiện sự đa dạng và tinh tế trong cách lựa chọn đối tác. Ca khúc Love Hangover (Vết tích Tình yêu) là một bản R&B ngọt ngào với sự góp giọng của Dominic Fike, mang đến chiều sâu cảm xúc thông qua phần hòa âm tối giản nhưng tinh tế. Ca khúc ExtraL, hợp tác cùng Doechii, lại mang sắc thái gai góc, mạnh mẽ, đầy chất nữ quyền. Ca khúc Damn Right (Chuẩn rồi) với Childish Gambino và Kali Uchis là bản phối pop-soul thời thượng, mở rộng không gian nghệ thuật của Jennie ra ngoài biên giới K-pop.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong album Ruby là sự liền mạch giữa âm nhạc và hình ảnh. Jennie không đơn thuần là một ca sĩ, mà cô còn là một đạo diễn sáng tạo trong chính sản phẩm của mình. Từ ý tưởng, màu sắc đến thiết kế sân khấu, phục trang, góc quay MV, mọi thứ đều mang dấu ấn cá nhân. Đạo diễn Han Gyeol Lee, người thực hiện MV Like Jennie, từng chia sẻ: “Jennie không chỉ bước vào phòng thu để thu âm, cô bước vào như một người kiến tạo thế giới.”
Hình ảnh Jennie trong bộ đồ phi hành gia đỏ rực nhảy múa giữa không gian siêu thực không chỉ đẹp - nó gợi cảm xúc và chất vấn người xem về hành trình cá nhân, về cô đơn, về khát vọng và sự bứt phá. Với Ruby, Jennie đã xây dựng nên một vũ trụ âm nhạc mà ở đó, từng nốt nhạc và từng khung hình đều được cân nhắc như thể một chi tiết trong tác phẩm hội họa.
Nếu album nhạc Ruby là bước đi quyết liệt thì lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2025 chính là cú nhảy vọt của Jennie. Ngày 13 tháng 4, Jennie trình diễn trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc danh giá nhất thế giới với tư cách nghệ sĩ solo (đơn) - điều mà không nhiều ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc có thể làm được. Nhưng Jennie đã không chỉ hoàn thành tốt vai trò ấy, cô còn khiến người ta phải thán phục.
Trong phần trình diễn kéo dài 45 phút, Jennie mang đến không chỉ âm nhạc, mà còn là một trải nghiệm thị giác đầy sức sống. Từ những ca khúc Mantra, Like Jennie, đến ExtraL với sự góp mặt trực tiếp của Doechii, và ca khúc Damn Right cùng Kali Uchis, mỗi ca khúc là một chương trong hành trình kể chuyện. Mỗi bước chân trên sân khấu là một thông điệp. Giới truyền thông quốc tế không tiếc lời ca ngợi: Rolling Stone gọi cô là “nữ hoàng của một kỷ nguyên pop hậu-Kpop”, còn NME ví buổi diễn như “một nghi thức tái sinh nghệ sĩ đúng nghĩa”.
Trang phục đỏ rực với tông màu xuyên suốt hành trình quảng bá album Ruby càng nhấn mạnh thông điệp về sự kiêu hãnh và tự chủ. Jennie đã không còn là cô gái đứng thứ hai, thứ ba trong đội hình mà cô đã trở thành trung tâm, là điểm tụ hội ánh nhìn và trái tim khán giả toàn cầu.
Thành công thương mại và phản hồi chuyên môn
Ngay trong tuần đầu tiên, album nhạc Ruby đã cán mốc hơn 1 triệu bản trên toàn cầu. Tại Mỹ, album Debut (mở đầu) ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 - một thành tích đáng nể với một nghệ sĩ châu Á phát hành độc lập. Tại Hàn Quốc, album đứng đầu Circle Album Chart suốt 4 tuần liên tiếp, còn tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Jennie liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng lớn trên Spotify và Apple Music.
Ở góc độ chuyên môn, album nhận được điểm số cao từ các tạp chí âm nhạc uy tín: 4/5 từ NME, 8.2/10 từ Pitchfork, và điểm trung bình 74/100 trên Metacritic. Những nhà phê bình khó tính nhất cũng thừa nhận: Album nhạc Ruby không chỉ là một sản phẩm thị trường - nó là một tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc.
Điều khiến người ta bất ngờ không chỉ là chất lượng âm nhạc, mà còn là sự trưởng thành trong tư duy nghệ sĩ. Jennie đã bước ra khỏi cái bóng của K-pop - và không quên mình đến từ đâu. Cô sử dụng chính nền tảng thần tượng để truyền cảm hứng, khuyến khích người trẻ dám mơ, dám làm và dám đối thoại với thế giới bằng giọng nói riêng của mình.
Sự xuất hiện của Jennie trong làng nhạc hiện đại không còn đơn thuần là một thành công cá nhân. Đó là biểu tượng của một thế hệ nghệ sĩ châu Á dám vượt qua giới hạn, dám rời bỏ công thức thành công cũ để kiến tạo những giá trị mới. Với Ruby, cô đã tạo ra một “bản đồ” cho nghệ sĩ độc lập, nữ giới, châu Á - những người đang kiếm tìm một hình thức thể hiện tự do và sâu sắc hơn.
Trong thế giới âm nhạc đang ngày càng phẳng và cạnh tranh, Jennie chọn đầu tư vào câu chuyện, chiều sâu của từng bài nhạc. Chính điều đó cũng đã khiến cô trở nên khác biệt trong mắt khán giả Hàn Quốc nói riêng, thế giới nói chung.
Ruby không chỉ là album đầu tay, đó là một cột mốc, một tuyên ngôn, và có lẽ là viên ngọc đầu tiên trong những dự án mà Jennie ấp ủ cho hành trình phía trước. Jennie đã chứng minh cô không chỉ là ngôi sao - cô là nghệ sĩ, và nghệ sĩ đích thực thì không bao giờ ngừng bứt phá.
NGUYỄN PHÚC SƠN (Theo báo chí nước ngoài)
Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025