Chuỗi sự kiện “Nhà mình thích ở bên nhau”

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Công ty Nhã Nam tổ chức chuỗi sự kiện "Nhà mình thích ở bên nhau" với các hoạt động dành cho cả gia đình với mục đích góp phần tôn vinh giá trị gia đình, tạo không gian ấm cúng để lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của mọi nhà, cùng cha mẹ thảo luận cách nuôi dạy con và mang những cuốn sách ý nghĩa về tình cảm gia đình đến với các độc giả.

Chuỗi sự kiện Nhà mình thích ở bên nhau bao gồm Tọa đàm Nhà mình hiểu nhau – Tình cảm của người con từ văn học nghệ thuật tới cuộc sống hiện đại; Booktour Gia đình: đọc sách Vì con yêu mẹ - Con yêu bố chừng nào, làm hoạt động thủ công nghệ thuật chủ đề gia đình và Triển lãm Sách gia đình vòng quanh thế giới.

Tọa đàm Nhà mình hiểu nhau – Tình cảm của người con từ văn học nghệ thuật tới cuộc sống hiện đại

Buổi Tọa đàm Nhà mình hiểu nhau – Tình cảm của người con từ văn học nghệ thuật tới cuộc sống hiện đại được dẫn dắt bởi hai diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, có tư duy mới mẻ, sáng tạo,  và dành rất nhiều tâm huyết cho hành trình nuôi dạy con. Đó là nhà văn, BTV Nguyễn Hoàng Diệu Thủy và ca sĩ, nhạc sĩ Quách Văn Thơm (thành viên nhóm nhạc Da LAB). Tọa đàm tôn vinh giá trị gia đình, tạo không gian ấm cúng để lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của mọi nhà. Đông đảo độc giả mọi lứa tuổi đã tới tham dự và cùng trò chuyện xoay quanh chủ đề về tình cảm của người con từ văn học nghệ thuật tới cuộc sống hiện đại. Với những tâm sự chân thành và trải nghiệm sâu sắc của mình, hai diễn giả đã chạm tới trái tim của độc giả nhiều thế hệ. Tọa đàm còn giới thiệu những cuốn sách giá trị về tình cảm gia đình đến với độc giả mọi lứa tuổi.

Đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam, sáng 28-6-2025, Nhã Nam  tổ chức Booktour và Triển lãm Sách gia đình vòng quanh thế giới tại Lotte Mall West Lake Hà Nội. Các bạn nhỏ  được cùng BTV Bảo Bình đọc và khám phá hai cuốn sách tranh kinh điển thế giới Vì con yêu mẹ - Con yêu bố chừng nào và làm hoạt động thủ công nghệ thuật chủ đề gia đình cùng họa sĩ Ngô Hải An.

Không gian Triển lãm Sách gia đình vòng quanh thế giới

Triển lãm giới thiệu tủ sách Gia đình của Nhã Nam ( liên kết với các Nxb ấn hành) bao gồm những cuốn sách kinh điển có sức sống lâu bền trên thế giới và sách được sáng tác bởi các tác giả, họa sĩ Việt Nam đầy tâm huyết với hy vọng góp một phần giá trị tốt lành vào bộ sưu tập sách của nhiều gia đình, giúp cả nhà yêu thương gắn bó với nhau hơn.

Đó là những cuốn sách như Con yêu bố chừng nào - một trong số những cuốn sách gối đầu giường thân thương lớn lên cùng bao trẻ em trên khắp thế giới. Ra đời từ năm 1994, câu chuyện giản dị này của Sam McBratney, được minh họa bằng những tranh màu nước tuyệt đẹp của Anita Jeram, đã chiếm trọn được trái tim của độc giả, cả người lớn và trẻ em. Câu chuyện về nỗ lực bày tỏ tình yêu của hai bố con nhà thỏ đã trở thành một hiện tượng xuất bản với số lượng bán ra hơn 33 triệu bản trên toàn thế giới, biến cuốn sách trở thành một tác phẩm thiếu nhi kinh điển thời hiện đại.

Làn hơi ấm – cái mũi đen là câu chuyện dịu dàng, cảm động về mẹ con gấu Koda đem tới nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho các độc giả nhỏ tuổi về tình mẫu tử, sự hy sinh và tha thứ. Tác phẩm được viện nghiên cứu Văn hóa Giáo dục trẻ em Hàn Quốc khuyên đọc.

Ở nơi quỷ sứ giặc non là cuốn sách tranh kinh điển của Maurice Sendak, thường xuyên nằm trong danh sách những cuốn sách tranh hay nhất mọi thời đại. Tác phẩm đã đoạt huân chương Caldecott cho Most Distinguished Picture book (cuốn sách tranh nổi bật nhất) vào năm 1964, được dịch ra 32 thứ tiếng và bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.

Nhà mình thích ở bên nhau là cuốn sách tranh tươi tắn kể chuyện thỏ Josi đi thật xa để rồi trở về bên mẹ. Mỗi em bé đều sẽ thấy mình ở đây, mỗi gia đình đều sẽ gặp những tình huống va chạm nhau như trong truyện, quan trọng là cách đi qua "khủng hoảng" thế nào, để cả nhà cùng trưởng thành bên nhau.

Sự kiện giới thiệu tủ sách Gia đình của Nhã Nam

Nhỡ bố ở quá xa là cuốn sách xoay quanh cuộc trò chuyện của hai bố con Archibald. Khác với tình yêu nồng nàn của mẹ, tình cảm của bố nhẹ nhàng hơn, ẩn hiện trong những bài học mà bố gửi gắm đến con. Một cuốn sách tranh kinh điển đầy chất thơ của nước Pháp về tình yêu của bố.

Mãi yêu con là cuốn sách tranh dạng thơ kinh điển về tình mẫu tử, kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1986 cho tới nay đã bán dược 15 triệu bản trên toàn thế giới.

Voi con tìm mẹ là cuốn sách đa tương tác mở ra một sân khấu kịch xoay hấp dẫn, đưa bé vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu cùng Voi Con. Sách giúp bé kích hoạt tư duy logic, tư duy tìm điểm chung và tư duy suy luận, nhận biết đặc trưng của một số loài động vật, không gian ngoài tự nhiên cũng như phân biệt các buổi trong ngày. Sách tặng kèm bộ thẻ từ vựng song ngữ bồi đắp vốn từ cho bé. Với thiết kế độc đáo, minh họa sống động, dựng hình sắc nét, cuốn sách thực sự là một trải nghiệm chơi mà học tuyệt vời cho các độc giả nhỏ lứa tuổi mầm non.

Cầu vồng nhỏ trong nhà – Bí mật của trăng là cuốn thơ tranh tương tác giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy hình ảnh và trí tuệ cảm xúc. Hai cuốn sách thuần Việt tập hợp những bài thơ về gia đình và những điều thân thuộc với em bé như hộp bút màu, gấu bông, đôi tất, đám mây, giấc mơ, chăn hoa, bạn sao nhỏ, nghe bố đọc sách trước giờ đi ngủ,... Kèm các hoạt động tương tác như tô màu, học từ vựng song ngữ, đuổi hình bắt chữ để bé vừa học vừa chơi vui với sách. Bộ sách giúp bé phát triển ngôn ngữ, khả năng sáng tạo; thêm yêu thương gia đình, bản thân và những điều nhỏ bé quanh mình.

Thế mới là Tết là cuốn sách dựng hình rực rỡ kể chuyện ngày Tết với 8 trang tranh lớn. Bên cạnh minh họa bắt mắt và chủ đề thú vị, Thế mới là Tết còn truyền tải thông điệp đáng yêu về tình cảm gia đình: điều quan trọng nhất khi Tết đến là cả nhà được đoàn viên.

Mẹ yêu ai nhất của tác giả Huỳnh Mai Liên với khổ sách vừa vặn tầm tay của bé, tranh mình họa dễ thương, phù hợp để bé đọc cùng bố mẹ mỗi tối trước giờ đi ngủ.

Ngày xưa của con là tập thơ giống như một cuốn nhật ký nhỏ ghi chép những câu nói ngây thơ của con ở nhà, dọc đường đi, trong những cuộc trò chuyện của hai mẹ con với câu từ trong trẻo, ngọt ngào như mật chảy vào tim.

Bài, ảnh: NGÔ HỒNG VÂN

;