Giữa cao nguyên Lâm Viên lộng gió, nơi thành phố Đà Lạt vẫn được mệnh danh là “bảo tàng kiến trúc Pháp ngoài trời” và “thiên đường nghỉ dưỡng”, có một công trình du lịch mang dáng dấp hoàn toàn khác biệt: Khu du lịch "Đường hầm Điêu khắc" (còn được biết đến với tên gọi Đường hầm Đất Sét, Làng Đất Sét). Không ồn ào, không hào nhoáng, không chạy theo những trào lưu giải trí tức thời, Đường hầm Điêu Khắc lặng lẽ kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và ký ức đô thị bằng chất liệu nguyên sơ nhất của vùng đất đỏ bazan.
Cuối tuần, qua lời giới thiệu của người quen, cùng với huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Sang, chúng tôi tìm đến nhà em Phạm Trần Hồng Phúc nằm trên con hẻm số 59/12 đường Đoàn Thị Điểm, Tổ dân phố Thanh Xuân 1, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Qua trò chuyện với em và gia đình, được biết Phạm Trần Hồng Phúc, sinh năm 2011, hiện đang học lớp 9 tại Trường THCS Chu Văn An, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang sinh hoạt và tập luyện võ thuật tại Câu lạc bộ (CLB) võ Taekwondo Huỳnh Sang. Với niềm đam mê và ý chí rèn luyện bền bỉ, em đã sớm ghi dấu ấn tại các giải đấu Taekwondo từ cấp thành phố, tỉnh đến khu vực, trở thành một trong những gương mặt trẻ của phong trào thể thao học đường tại địa phương.
Vùng Phước Lâm và Hòa Hữu (nay là xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) nơi có thắng cảnh Bằng Am xa xưa luôn mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên trong hoang sơ và đậm nét văn hóa tâm linh. Chân núi Am Thông đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách trong và thành phố Đà Nẵng vào những dịp ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần hay mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Tháng 11, khi bầu trời trong xanh và những cơn gió se lạnh tràn về vùng cao, du khách từ khắp nơi lại tìm đến miền đá nở hoa – Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang. Vùng đất này được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh quan kỳ vĩ, thơ mộng như bước ra từ trang sách cổ của người nghệ sĩ kiến tạo vĩ đại nhất – thời gian.
Những cơn mưa cuối mùa đi qua bên song cửa sổ, những tia nắng dát vàng rơi trên mái phố phong rêu, long lanh trên ngọn cỏ non vươn chồi lộc biếc và khi trên các sườn đồi chấp chới những nụ hoa dã quỳ vàng nở sớm đong đưa… cũng là lúc mùa Đông đã về trên phố núi sương mờ…
Về miền đất liền cuối cùng phía Tây Nam Tổ quốc, ghé thăm TP Rạch Giá (cũ) đông vui, sau đó vượt biển chừng hơn 30 hải lý đến với Hòn Sơn là một chuyến du lịch, khám phá rất thú vị, hấp dẫn. Nhiều người sành điệu, từng trải nghiệm ví đảo Lại Sơn như một “Hawaii” thu nhỏ của biển Tây. Điều này quả không ngoa nếu như bạn đã một lần đến đấy.
Ngay sau khi thành lập, (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa của 3 tỉnh cũ: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), Trung tâm đã nhanh chóng sắp xếp bộ máy, ổn định tổ chức, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác, trong đó nổi bật là hoạt động đưa văn hóa, nghệ thuật về cơ sở.
Để tạo ra không gian trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống, những ngày giữa tháng 10/2025, Trường THPT số 3 Bảo Yên (Lào Cai) đã tổ chức hoạt động giáo dục chủ đề “Ngày hội văn hóa các dân tộc địa phương” trong không khí vui tươi, sôi nổi và đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một hoạt động trải nghiệm sáng tạo nằm trong chương trình giáo dục nhà trường, hướng tới mục tiêu giúp học sinh hiểu biết, trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên quê hương Lào Cai nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Sắc phong - văn bản do triều đình quân chủ ban cấp để xác nhận công lao, thần vị và tư cách thờ tự, là một loại hình di sản Hán Nôm có giá trị đặc biệt. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử cũng như sự bào mòn của thời gian, nhiều sắc phong cổ vẫn còn đó và được ví như những “báu vật” nơi các làng quê và thường được bảo tồn lưu giữ tại các kiến trúc tín ngưỡng của làng xã.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một trong những điển hình tiêu biểu là chị Trần Thị Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tây Sơn, người đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của quê hương.