Trải qua hơn hai thập kỷ, mô hình sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM đã hình thành và phát triển. Sân khấu Kịch Hồng Vân, dưới sự dẫn dắt của NSND Hồng Vân, không chỉ đơn thuần là một đơn vị biểu diễn tư nhân mà đã xác lập một lối đi riêng, là nơi quy tụ và tỏa sáng của nhiều diễn viên tên tuổi, đồng thời còn là nơi đào tạo những gương mặt trẻ tiềm năng thông qua các lớp diễn xuất chuyên nghiệp do chính các nghệ sĩ gạo cội trực tiếp giảng dạy. Trong bối cảnh thị trường giải trí chịu sức ép lớn từ các loại hình nghệ thuật số và mạng xã hội, sự bền bỉ của Sân khấu Hồng Vân là minh chứng cho một chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng vẫn kiên định với các giá trị tư tưởng cốt lõi.
Năm 2026, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu được giới chuyên môn dự báo là “phép thử sinh tồn” cho các đại gia Hollywood. Với dự đoán doanh thu phòng vé toàn cầu có thể chạm mốc 35 tỉ USD, các dự án được kỳ vọng trong năm 2026 bên cạnh những sử thi thần thoại, những màn tái sinh siêu anh hùng là sự trỗi dậy của các dự án nguyên bản từ những nhà làm phim tài năng.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 9/12/2025. Giữa bối cảnh đó, dự án nghệ thuật Xiếc Họa Đông Hồ ra đời, không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn gợi mở tư duy về một hướng đi mới: Bảo tồn di sản bằng động lực của thế hệ trẻ và sự giao thoa nghệ thuật liên ngành.
Trần Đăng Khoa là một thần đồng thơ, một nhà văn viết truyện ngắn, viết tiểu thuyết độc đáo và là một nhà phê bình sâu sắc, đầy cá tính. Tác phẩm của ông thu hút hàng triệu người đọc và liên tục được tái bản. Nhân dịp đầu xuân mới Bính Ngọ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuộc đối thoại của nhà thơ Trần Đăng Khoa với nhà phê bình Lê Huy Hòa về hành trình sáng tác từ tuổi thơ và những quan niệm văn chương đã chi phối và làm nên giá trị lớn lao trong tác phẩm của ông.
Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại, hiếm có nhà thơ nào lại hòa quyện sâu sắc giữa tâm hồn nghệ sĩ và trách nhiệm công dân, giữa khát vọng cách mạng và nỗi niềm truyền thống như Nguyễn Khoa Điềm. Ông không chỉ là một chính khách từng giữ những trọng trách cao của đất nước, mà trước hết và hơn hết, ông là một thi sĩ - người đã khắc họa hình tượng Đất Nước bằng một thứ ngôn ngữ vừa bình dị, gần gũi, vừa thiêng liêng, sâu lắng, đi vào tâm thức của nhiều thế hệ.
Từ mùa thu 2024 đến nay, nữ họa sĩ Lê Trang đã góp mặt liên tiếp trong bốn triển lãm quốc tế tại London (Anh), Florence (Ý) và Paris (Pháp). Bên cạnh đó, chị cũng tổ chức hai triển lãm cá nhân tại TP. HCM vào tháng 10/2025 và Hà Nội (tháng 1/2026). Không chỉ phác thảo lại những ký ức của riêng mình, nữ họa sĩ gốc Huế đã chọn một hành trình bền bỉ: đi ra thế giới bằng những giá trị của di sản Việt.
Tăng Phúc (tên thật là Tăng Vũ Minh Phúc) là một hiện tượng thú vị của Vpop, với xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng nhưng thành danh ở cả vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. Khép lại năm 2025 với nhiều thành quả, Tăng Phúc cho thấy anh đã xây dựng thành công hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, trưởng thành từ những trải nghiệm phong phú của cuộc sống.
Tiếp nối thành công vang dội của các tác phẩm truyền hình trọng điểm như Cuộc chiến không giới tuyến và Không thời gian, bộ phim Không giới hạn (đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, phát sóng trên VTV1 lúc 21h từ ngày 15/1/2026), không chỉ như một sự kế thừa cảm xúc mà còn là một bước đột phá về tư duy nghệ thuật. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị QĐND, việc bộ phim phát sóng ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công tốt đẹp mang một ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện niềm tin, sự trung thành vô hạn của quân đội ta với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.
Nghệ sĩ Nguyễn Á là một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhiếp ảnh Việt Nam. Trong dịp ra mắt sách ảnh 80 năm - Một Việt Nam vững tin vào tháng 12/2025, anh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục với nội dung: “Người đã có 30 năm gắn bó cùng nghệ thuật Nhiếp ảnh với 24 ấn phẩm xuất bản”. Nằm trong số đó có ba ấn phẩm đặc biệt được nghệ sĩ thực hiện nhân dịp các kỳ Đại lễ A50, A70, A80 của đất nước.