
Nhắc đến Hải Phòng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thành phố Cảng sôi động, những công trình công nghiệp sầm uất hay bãi biển Đồ Sơn nhộn nhịp. Nhưng ít người biết, chỉ cách trung tâm thành phố chừng 20km, ẩn mình bên bờ biển là những “lá phổi xanh” vô cùng kỳ diệu. Đó là cánh rừng ngập mặn nguyên sinh ở phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Rừng ngập mặn ở phường Nam Đồ Sơn trở thành điểm nhấn sinh thái nổi bật của Hải Phòng. Từ năm 2025, công viên sinh thái Dragon Mangrove Forest được đưa vào khai thác càng làm cho khu rừng ngập mặn này trở nên sinh động và hút khách hơn. Với thảm thực vật phong phú là: sú, vẹt, đước cùng nhiều loài sinh vật nhỏ như: còng, ốc, cua… tạo nên không gian tràn đầy sức sống của vùng bãi triều.
Rừng ngập mặn Nam Đồ Sơn không tồn tại độc lập mà có lợi thế kết nối tự nhiên với các vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng như vùng táo Bàng La, các khu nuôi trồng thủy sản, làng nghề và không gian ẩm thực bản địa. Khi được thiết kế thành chuỗi trải nghiệm “từ rừng, ra biển, về làng” theo hướng kinh tế xanh, du lịch sinh thái không chỉ tạo dòng khách ổn định quanh năm mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, dịch vụ địa phương, gia tăng sinh kế cho người dân nơi đây. Không chỉ vậy, rừng ngập mặn còn đóng vai trò là “cầu nối mềm” giữa Nam Đồ Sơn và khu du lịch Đồ Sơn truyền thống. Từ không gian sinh thái, du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến giàu giá trị lịch sử - văn hóa như Bến tàu không số, cửa biển Văn Úc, chùa Hang, đền Bà Đế, tháp Tường Long, các di tích và khu nghỉ dưỡng ven biển. Hành trình du lịch vì thế được mở rộng theo chiều sâu sinh thái, lịch sử, văn hóa bản địa, thay vì chỉ xoay quanh tắm biển theo mùa.
Để khám phá khu rừng này, cách tuyệt vời nhất là trải nghiệm đi bộ trên cây cầu gỗ dài gần 3km uốn lượn xuyên qua những tán rừng ngập mặn, hoặc thả mình trên chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ theo dòng nước. Trước mắt du khách lúc này sẽ là những rặng sú, vẹt, bần đan xen vào nhau tạo thành những bức tường xanh vững chãi. Ít ai biết rằng, khu rừng ngập mặn Đồ Sơn này có tuổi đời lên tới gần 30 năm, là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Nhật Bản. Một điểm cực kỳ thú vị ở đây là toàn bộ hệ sinh thái vận hành nhịp nhàng theo con nước. Lúc thủy triều dâng lên, cả khu rừng ngập trong nước, trở thành nhà của các loài cá, tôm tìm đến trú ẩn. Khi nước rút, các bãi bùn lộ ra. Đó mới là lúc “sân khấu” hoạt động của các sinh vật đáy bắt đầu bùng nổ. Du khách sẽ tha hồ ngắm những chú cá thòi lòi biết leo cây, những chú còng biển đỏ rực chạy lăng xăng, hay đàn cua đá trốn dưới hốc rễ.
Du lịch ở đây, du khách không chỉ có đi bộ ngắm cây mà còn được chèo thuyền kayak len lỏi qua các lạch nước nhỏ. Và đặc biệt nhất là trải nghiệm làm “ngư dân chân đất”, đó là cùng người dân bản địa lội xuống bãi bồi để mò cua, bắt ốc. Nhiều du khách nói rằng, ở đây đặc biệt đẹp khi mặt trời bắt đầu lặn. Giữa những ngày quay cuồng với bộn bề công việc, với khói bụi thành phố, được đứng ở đây, hít hà mùi mặn mòi của biển, mùi ngai ngái của bùn đất và ngắm nhìn cảnh tượng chiều tà dường như mọi nỗi lo âu, mệt mỏi sẽ tan biến.

Đúng là thời khắc hoàng hôn ở rừng ngập mặn luôn có một sức hút ma mị. Ánh mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng trời cam rực, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Từng đàn cò trắng, đàn chim biển đang chao lượn bay về tổ sau một ngày đi kiếm ăn. Không gian bỗng chốc yên bình đến lạ kỳ. Đối với những tay săn ảnh hoặc đơn giản là với các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh thì đây cũng là một điểm đến lý tưởng để thỏa sức sáng tạo.
Một điều đặc biệt đó là người dân ở đây họ yêu rừng. Trò chuyện với người bản địa nơi đây, họ bảo khu rừng này chính là “nồi cơm” và cũng là “ân nhân” của con người. Rừng chắn sóng, chắn bão, giúp đê điều không bị vỡ, lại còn cho tôm cá để mưu sinh. Chính vì thế người dân ở đây bảo ban cùng nhau giữ rừng kỹ lắm. Họ không bao giờ chặt phá cây non, đánh bắt thì cũng chọn lọc để bảo tồn nguồn lợi tự nhiên. Đúng là con người thuận theo tự nhiên thì tự nhiên sẽ nuôi sống con người.
Trải nghiệm rừng ngập mặn thật sự là một chuyến đi đáng giá. Rừng ngập mặn Hải Phòng hiện tại đang mở ra một hướng đi du lịch sinh thái rất văn minh, vừa giúp phát triển kinh tế địa phương, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Theo lãnh đạo UBND phường Nam Đồ Sơn, phát triển du lịch sinh thái không chỉ nhằm tăng trưởng kinh tế mà còn có giá trị đặc biệt trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và gìn giữ di sản thiên nhiên bản địa. Việc bảo tồn và phát huy giá trị rừng ngập mặn luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Khai thác du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng ngập mặn là hướng đi mới, giàu triển vọng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của các địa phương ven biển. Sản phẩm du lịch sinh thái sẽ tiếp tục được địa phương đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến trong thời gian tới với mục tiêu phát triển du lịch xanh bền vững cho phường.
Hải Phòng với đặc trưng là vùng đất cửa sông, biển nên hình thành hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển với khoảng hơn 4.700ha, phân bố rộng rãi tại cửa sông, ven biển các khu vực: Thủy Nguyên, Cát Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn… Hệ thống rừng ngập mặn tiếp giáp và kết nối trực tiếp với Khu dự trữ sinh quyển châu thổ Sông Hồng. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, xu thế du lịch trong 5 năm tới sẽ là ưu tiên lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày gắn với điểm đến gần, thuận tiện về giao thông kết nối. Khách du lịch cũng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm du lịch gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe. Sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú cùng sự đồng hành của doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển du lịch, Hải Phòng đang từng bước biến tiềm năng thành lợi thế. Nhằm bắt kịp xu thế và thị hiếu du khách, nhiều công ty lữ hành tại Hải Phòng tích cực đưa sản phẩm du lịch rừng ngập mặn vào các tour khám phá thành phố.
Bài và ảnh: THANH TRẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026