Xuân vừa chạm ngõ Tết về khe khẽ sân sau
Lá run mỏng gió, mưa mau cũng dừng
Đào khoe sắc thắm tưng bừng
Gọi xuân ghé lại giữa từng nếp quen
Mẹ ngồi gói bánh bên hiên
Tay thơm mùi nếp, dịu mềm khói bay
Bếp hồng giữ ấm đêm nay
Chở bao thương nhớ chất đầy sương rơi
Chợ xuân mở giữa đất trời
Hoa chen sắc thắm, người cười bước nhanh
Mứt thơm, pháo giấy đỏ lành
Mang theo ước nguyện an bình nở hoa
Giao thừa gõ nhịp ngân xa
Năm xưa khép lại, mặn mà nhớ thương
Xuân về thơm ngát nẻo đường
Cho ta mở cửa đón hương phúc lành.

HÀ NGỌC HOÀNG 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026