Về làng ngồi gốc cây đa
Nhớ thời để chỏm tìm hoa thuộc bài
Tiền lá mít
Bạc lá xoài
Tiền to bạc nhỏ tính hoài không thông

Về ngồi đợi gánh hàng rong
Kia hạt é đã ngâm trong nước dừa
Thòm thèm môi đỏ hạt dưa
Tốn bao nhiêu lúa vẫn chưa nên gì

Cuốc cày nào biết sân si
Đồng sâu ruộng trũng vẫn đi thẳng đường
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Còn công còn sức còn hương cho đời

Xa quê khi mới lên mười
Thị thành bỗng hóa thành người cưu mang
Một sàng khôn
Một ngày đàng
Trăm năm trăm tuổi vẫn màng lợi danh

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026