Tháng Bảy nước chảy nghiêng đồi
Mòn trôi sỏi đá chẳng nguôi ưu phiền
Anh đi ngày ấy Vị Xuyên
Giữ từng cao điểm trên miền đất quê
Tim anh sáng mãi lời thề
“Sống bám đá chết chở che núi đồi”
Chiến trường đạn xé, bom rơi
Ngày anh nằm lại chẳng lời trối trăng
Các anh gửi trọn tuổi xuân
Đôi mươi, mười tám chưa phần riêng tư
Non cao bám trụ diệt thù
Giữ yên bờ cõi lời ru ngọt ngào
Giờ đây anh ở nơi nao
Nghe sông núi vọng nghẹn ngào tên anh
Khói thơm bay giữa trời xanh
Đài hương còn mãi ghi danh anh hùng.
NGUYỄN HỒNG QUANG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026