Đến dự chương trình có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TP.HCM và hơn 40.000 khán giả từ khắp mọi nơi trên cả nước. 

Khi Quốc ca vang lên giữa màn mưa

Chương trình mở đầu bằng nghi thức hát Quốc ca và tái hiện Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, với Quân kỳ Quyết thắng dẫn đầu, theo sau là đội tiêu binh gồm 34 chiến sĩ, gợi nhớ 34 thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu nghi thức này được đưa vào concert “Tổ quốc trong tim”. Khi Quốc kỳ được kéo lên, hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay giữa sân khấu và biển người. Mưa lớn bất ngờ phủ trắng khu vực khán đài tại Khu đô thị Vạn Phúc ngay khi lễ Thượng cờ bắt đầu. Các đại biểu và hàng chục nghìn khán giả mặc áo mưa, cầm ô nhưng vẫn nghiêm trang hướng về sân khấu, cùng hát vang Tiến quân ca. Trong màn mưa, tiếng Quốc ca càng trở nên hào hùng, xúc động, như tiếp thêm sức mạnh để hàng chục nghìn người có mặt hát trọn vẹn từng câu chữ.

Thuong co.jpg
Tái hiện Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lần đầu được đưa lên sân khấu "Tổ quốc trong tim" - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặt câu hỏi: Điều gì khiến những con người sinh ra ở những vùng đất khác nhau, nói những giọng nói khác nhau, lại cùng lặng đi khi Quốc ca vang lên?

Theo ông, câu trả lời không nằm trong bất kỳ giáo trình nào mà hiện hữu trong lồng ngực mỗi người. Đó cũng là lý do chương trình mang tên "Tổ quốc trong tim". Từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau; từ những bản làng trên đỉnh Trường Sơn đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi; từ các khu công nghiệp đến những cánh đồng lúa chín, đất nước chưa bao giờ chỉ là một khái niệm để học thuộc mà hiện diện trong những điều bình dị, gần gũi của cuộc sống.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, nghệ thuật chính luận không phải là bài giảng được đặt trên sân khấu mà là cách nói về những điều lớn lao bằng ngôn ngữ của trái tim, thông qua âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện có thật. Ở đó, lý tưởng được cảm nhận, lịch sử được sống lại; khán giả cùng tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, những người đang bảo vệ biên cương, hải đảo và hàng triệu người dân ngày đêm lao động, dựng xây đất nước.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới những dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Theo ông Lê Quốc Minh, hành trình phía trước còn nhiều thử thách nhưng dân tộc Việt Nam có một sức mạnh đặc biệt, đó là Tổ quốc luôn ở trong trái tim mỗi người. Tinh thần này cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, từ quá khứ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến niềm tự hào, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây tương lai.

Bac Ho.jpg
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trong chương trình - Ảnh: Báo Nhân Dân 

"Tổ quốc trong tim năm 2026" do Báo Nhân Dân và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ hai chương trình được thực hiện, sau mùa đầu tiên diễn ra ngày 10/8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 50.000 khán giả.

“Chúng tôi mong muốn "Tổ quốc trong tim" từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi nghệ thuật kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, nơi các thế hệ cùng gặp nhau trong những ký ức, giai điệu và tình yêu chung dành cho Tổ quốc” - Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Sân khấu lớn kể câu chuyện về tình yêu đất nước

"Tổ quốc trong tim 2026" tại TP.HCM có với quy mô lớn hơn, cách thức tổ chức hiện đại hơn và phạm vi tiếp cận công chúng rộng hơn. Sân khấu chữ V được phát triển với quy mô dài 124m, sâu 68m và cao 30m. Hai thân chữ V vươn cao, hướng về phía trước, được tạo hình như biểu tượng của nội lực và khát vọng vươn lên.Toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng các hạng mục kỹ thuật có tổng khối lượng gần 1.500 tấn, với hàng nghìn người tham gia sản xuất và vận hành chương trình.

Dieu binh.jpg
Màn diễu binh được dàn dựng công phu trong chương trình - Ảnh: Báo Nhân Dân

Sức hút của chương trình đã thể hiện ngay từ khâu đăng ký. Theo thông tin được công bố, khoảng 5,7 triệu lượt người đăng ký vé, trong khi sức chứa tại Vạn Phúc City chỉ hơn 40.000 khán giả. Không gian Tổ quốc trong tim vì thế được mở rộng ra ngoài sân khấu chính. Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ có sân khấu hưởng ứng, hoạt động giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm cùng 5 màn hình khổng lồ phát trực tiếp chương trình với khoảng 30.000 khán giả. Chương trình đồng thời được phát trên các nền tảng số, với gần 20 máy quay chuyên nghiệp ghi lại cả sân khấu và những cảm xúc của công chúng. 

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình được xây dựng thành ba chương: "Non sông một dải", "Sắc đỏ tự hào", "Tổ quốc trong tim", tạo thành một hành trình cảm xúc từ ký ức lịch sử đến hiện tại và hướng về tương lai.

Chương mở đầu "Non sông một dải" đưa khán giả trở lại những lát cắt quan trọng của lịch sử bằng loạt ca khúc quen thuộc như Nam Bộ kháng chiến, Vì nhân dân quên mình, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Tiểu đoàn 307, Chiến thắng Điện Biên, Bài ca Trường Sơn, Tự nguyện, Nổi lửa lên em, Bác đang cùng chúng cháu hành quân... Hành trình ấy đi đến những năm tháng thống nhất đất nước qua Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vuiMùa xuân trên TP.HCM...  

Tiet muc.jpg
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Nếu “Non sông một dải” là chương của ký ức thì “Sắc đỏ tự hào” tập trung vào một biểu tượng xuyên suốt - lá cờ Tổ quốc. Một trong những câu chuyện được đưa lên sân khấu là câu chuyện của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa. Trong những năm tháng bị giam cầm, ông cùng đồng đội đã vẽ lá cờ bằng chính máu của mình. Với họ, lá cờ không chỉ là biểu tượng mà còn là điều thiêng liêng phải giữ bằng ý chí và lòng kiên định. 

Sau những ký ức ấy là Nỗi đau giữa hòa bình, Hát mãi khúc quân hành, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Nhà tôi có treo một lá cờ... cùng màn diễu binh được dàn dựng công phu với sự xuất hiện của sáu khối quân thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hôm nay, góp phần mang đến màu sắc đặc biệt của chương trình năm nay.

Đến chương cuối, “Tổ quốc trong tim”, không khí chuyển sang màu sắc trẻ trung và đương đại hơn với Điều phi thường nhỏ bé, Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây phiên bản rock, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Người Việt - Trống cơm Vinh quang đang chờ ta...

Phao hoa.jpg
Màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút ở phần cuối chương trình - Ảnh: Báo Nhân Dân 

"Tổ quốc trong tim" khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp trên nền ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng được hát vang bởi tất cả các nghệ sĩ trên sân khấu và khán giả phía dưới mang đến thông điệp giản dị: Tổ quốc không ở đâu xa, mà hiện diện trong ký ức, niềm tự hào và tình yêu của mỗi người. 

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách... đến những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Hà Lê, Lil Wuyn, 16 Typh, Kimlong... và gần 10.000 cán bộ chiến sĩ, ê-kip thực hiện. Những ca khúc truyền thống được phối khí và dàn dựng bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần trang trọng của chương trình nghệ thuật chính luận. Các tiết mục đương đại kết hợp sắc màu văn hóa ba miền tạo nên không gian kết nối nhiều thế hệ, đặc biệt hướng đến khán giả trẻ, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng.