Buổi chiếu có sự tham dự của.jpg
Đạo diễn Lê Thanh Sơn và các diễn viên

Buổi ra mắt tại Hà Nội có sự tham dự của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các diễn viên Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê. Tại sự kiện, nhiều chi tiết trong nội dung phim cũng như quá trình xây dựng kịch bản được ê-kíp chia sẻ, thu hút sự quan tâm của người xem.

Bộ phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào thủ vai) – một bà mẹ đơn thân lựa chọn thụ tinh nhân tạo để có con. Trong chuyến đi biển nhằm “đổi gió” và tạm lánh quá khứ, cô cùng con trai Tô bất ngờ chạm mặt Hồng (Tuấn Trần đóng) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người hiến tinh trùng góp phần tạo nên sự ra đời của đứa trẻ. Cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra chuỗi biến cố dở khóc dở cười, kéo ba con người vào những phi vụ ngoài dự tính, xoay quanh một hộp xì gà trị giá hàng tỷ đồng. Từ câu hỏi “người cha trời cho là món quà hay thử thách”, kịch bản dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc, từ hài hước, hồi hộp rồi lắng lại bằng cảm xúc gia đình.

Điểm đặc biệt của Báu vật trời cho nằm ở cách tiếp cận đề tài, thay vì chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân, đạo diễn Lê Thanh Sơn thừa nhận ông đã làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing để đo lường thị hiếu của khán giả khi triển khai kịch bản.

“Chúng tôi không xây dựng câu chuyện hoàn toàn từ góc nhìn chủ quan mà dựa trên nghiên cứu về những kiểu nhân vật, đề tài mà khán giả quan tâm” - ông Sơn thẳng thắn chia sẻ.  

Từ những gợi ý ban đầu, kịch bản được phát triển theo hướng đan xen nhiều mảnh ghép khác nhau, từ yếu tố tội phạm, lừa đảo đến những câu chuyện gia đình mang tính đời sống. Theo đạo diễn, dù câu chuyện trong phim có phần éo le và đặt các nhân vật vào nhiều tình huống khó xử, mọi xung đột đều được giải quyết xuyên suốt 119 phút của phim. Đây là cách ê-kíp lựa chọn để giữ cho mạch phim liền mạch, đồng thời mang lại cảm giác trọn vẹn khi khán giả bước ra khỏi rạp.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho.webp
Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho

Nếu Tuấn Trần và Phương Anh Đào từng khiến khán giả xúc động với một chuyện tình buồn trong Mai (2024), thì sự tái hợp lần này mang một sắc thái hoàn toàn khác. Tuấn Trần chia sẻ: “Sau những vai diễn nặng nề về tâm lý và cảm xúc, nhân vật Hồng đem lại cho tôi cảm giác "được chữa lành". Đây là một mẫu nhân vật khá mới mẻ với tôi: Một chàng trai vô tư, vô lo nhưng ẩn chứa sự chân thành. Trong phim này, dù là chính diện hay phản diện, tất cả mọi người đều phần nào có nét đáng yêu. Sau một năm bộn bề lo toan, chúng tôi muốn mang lại một kịch bản có đủ đầy mọi thứ, đặc biệt là sự kết nối về tình thân".

Sự tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào lần này với sự tung hứng tự nhiên mang đến năng lượng tươi mới, giúp câu chuyện nhẹ nhàng mà vẫn đủ chiều sâu. Bất ngờ lớn nhất phải kể đến Quách Ngọc Ngoan trong vai ông Thiên. Vốn gắn liền với những vai diễn gai góc, lãng tử hoặc hành động, đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại hài. Tại buổi ra mắt phim, anh thừa nhận đã có những phút giây đắn đo, nhưng chính kịch bản thuyết phục đã khiến anh quyết tâm mang đến một năng lượng tích cực, khác lạ cho khán giả dịp đầu năm. Sự góp mặt của Võ Tấn Phát cũng khá ấn tương trong vai trò mà anh tự ví như "chén nước mắm" làm đậm đà thêm bữa tiệc điện ảnh.

Võ Tấn Phát, Phương Anh Đào, Khương Lê.webp
Các diễn viên Võ Tấn Phát, Phương Anh Đào, Khương Lê tại buổi ra mắt phim

Một chi tiết thú vị được bàn luận sôi nổi tại buổi giao lưu là hình ảnh hộp xì gà – trung tâm của mọi xung đột. Đạo diễn Lê Thanh Sơn lý giải, ê-kíp từng xem xét nhiều vật phẩm như vàng hay các món đồ quý hiếm khác. Cuối cùng, họ lựa chọn hộp xì gà với tiêu chí đây phải là thứ có giá trị lớn đối với một nhóm người nhưng không mang nhiều ý nghĩa với nhóm khác. Theo anh, chi tiết này đồng thời phản ánh lòng tham và động cơ hành động của các nhân vật, tạo nên chuỗi xung đột xuyên suốt câu chuyện.

Theo đạo diễn, một trong những tuyến nhân vật nổi bật là hình tượng kẻ lừa đảo – dạng nhân vật mang tính thời sự, dễ tạo sự liên tưởng vì nhiều tầng lớp khán giả đều có thể bắt gặp trong đời sống. Bên cạnh đó, dù khai thác đề tài gia đình – yếu tố quen thuộc của dòng phim Tết, ê-kíp vẫn lựa chọn cách tiếp cận mới.

“Chúng tôi không muốn kể về một gia đình truyền thống. Bộ phim xây dựng một gia đình được ghép lại từ nhiều mảnh đời khác nhau, có thể không cùng huyết thống nhưng buộc phải sống chung và đối diện với những xung đột, va chạm. Chính những hoàn cảnh éo le ấy sẽ giúp các nhân vật dần nhận ra giá trị thật sự của gia đình. Khi những mảnh ghép tưởng như rời rạc hội tụ lại, câu chuyện sẽ tạo nên hành trình cảm xúc đủ mạnh để tôn vinh tình thân, sự gắn kết và tinh thần bảo vệ những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Việc đặt nhiều thử thách, mâu thuẫn ngay từ đầu là dụng ý để thông điệp cuối phim trở nên rõ nét hơn. Chúng tôi muốn khán giả khi rời rạp sẽ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của gia đình và sự sẻ chia – đó cũng là tinh thần cốt lõi mà bộ phim hướng tới” - Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Nhìn nhận một cách khách quan, Báu vật trời cho đã cố gắng dung hòa giữa tính thị trường và chất lượng nội dung. Việc đưa các vấn đề thời sự như "lừa đảo", "lừa tiền đại gia" vào phim Tết mà không làm mất đi tính nhân văn là một điểm cộng. Phim có nhịp kể nhanh, dồn dập ở những phân đoạn phi vụ nhưng vẫn đủ khoảng lặng để khán giả chiêm nghiệm về tình mẫu tử và lòng trắc ẩn. Sự kết nối giữa các nhân vật được xây dựng tự nhiên.  

Báu vật trời cho do Bluebells Studios sản xuất và CJ CGV phát hành, là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026.