
Điểm tựa làm nên sức nặng cho Trời cao nguyên xanh chính là tính chân thực trong nghiệp vụ. Đây là tác phẩm được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ, tâm huyết của Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) và Công an tỉnh Gia Lai. Nhờ đó, những thước phim thấm đẫm hơi thở của cuộc sống với chuyện phim được lấy cảm hứng từ những chuyên án có thật từ năm 2001. Câu chuyện được khéo léo đặt vào bối cảnh hiện đại, gắn liền với những chủ trương, chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng An ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc. Thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn khán giả thấu hiểu sâu sắc hơn về công việc của lực lượng An ninh nhân dân. Bộ phim cũng là lời khẳng định sự bình yên không phải tự nhiên mà có. Đó là kết tinh của quá trình chiến đấu âm thầm, bền bỉ và không khoan nhượng suốt 80 năm qua.
Xem phim, khán giả sẽ hiểu bình yên giữa đại ngàn đến từ biết bao hy sinh thầm lặng, những giọt nước mắt giấu kín, những tháng ngày xa gia đình, đối mặt với hiểm nguy của những chiến sĩ đang lặng lẽ tận tụy làm nhiệm vụ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng Bộ Công an, bộ phim là lời tri ân thành kính nhất đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã ngã xuống, cũng là sự khích lệ toàn lực lượng quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Vượt lên trên những cuộc đấu trí gay cấn, thông điệp cốt lõi mà Trời cao nguyên xanh muốn gửi gắm chính là thông điệp về “thế trận lòng dân”, đề cao tầm quan trọng của lòng dân. Phim dẫn dắt người xem trở lại vùng núi rừng Tơ Rơi cùng một vị tướng công an đã nghỉ hưu, để từ đó lật lại ký ức về giai đoạn mà khối đại đoàn kết dân tộc từng đứng trước nguy cơ bị chia rẽ bởi những thế lực lợi dụng lòng tin gây nên những tổn thương trong cộng đồng. Chân dung những người dân của buôn làng Tây Nguyên hiện lên trong góc nhìn đa diện, phản chiếu những giằng xé sâu sắc, mỗi nhân vật là một thân phận với những nỗi niềm riêng và luôn phải đấu tranh trước lựa chọn của chính mình.
Qua những nhân vật như Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phạm Minh hay Đại úy Quang Tuấn, người xem thấy rõ rằng an ninh quốc gia không chỉ là kết quả của những đợt truy quét, mà quan trọng hơn, nó phải được vun đắp bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và niềm tin bền chặt giữa chính quyền với người dân.
Là người đứng sau thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng như Người phán xử (đồng đạo diễn), Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Hành trình công lý, hay Lằn ranh… Với bộ phim Trời cao nguyên xanh, NSƯT Nguyễn Mai Hiền một lần nữa cho thấy đây là mảng đề tài phù hợp với trải nghiệm và thế mạnh cá nhân của anh khi khai thác những vấn đề gai góc của đời sống xã hội từ góc nhìn chính luận. Để hoàn thành bộ phim, đạo diễn cùng ê-kíp đã dầm mưa dãi nắng suốt hai tháng trời tại Tây Nguyên. Anh chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ nhiệt thành từ các nhà nghiên cứu và đồng bào địa phương, đoàn phim khó có thể phản ánh đúng bản sắc của vùng đất này. Chính cái tâm và sự kiên trì ấy đã biến Trời cao nguyên xanh trở thành một chiếc cầu nối, giúp khán giả trẻ hôm nay thấu hiểu hơn về những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cha anh, từ đó thêm yêu và trân trọng sự bình yên của đất nước.
LAM KHUÊ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026