Bong bo_result.jpg
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Sống ở trên đời có những điều ta đừng nên quá bận tâm. Trong cuộc sống, ta thường gặp những trường hợp người này, người kia sai nhưng họ lại lớn tiếng với ta. Gặp những người như vậy ta không nên tính toán để ý làm gì. Những người như vậy, những chuyện khiến ta buồn phiền, không nhất thiết phải so đo cho tới cùng bởi không phải ai cũng đáng để cho ta nói lý. Gặp người khùng không nói lý bỏ qua mà sống, đó là cách xử sự tốt nhất, bởi im lặng là sự coi thường lớn nhất dành cho những loại người như vậy. Nhường nhịn nhất định sẽ đổi lấy sự bình yên, đừng vì chút sĩ diện háo thắng nhất thời mà tự rước họa vào thân. Lùi một bước là biển rộng, trời cao, bỏ qua cho người khác là ta đang buông bỏ. Con người sống trong cuộc đời này cần phải biết sống vui vẻ, hòa nhã nếu mang thù hận thì chắc chắn sẽ gây họa cho mình, cho người khác. Bởi thù hận thường gây ra tai họa lớn, làm những việc mà bản thân không kiểm soát được. Làm người đừng xét nét quá mức, chúng ta thường vui vẻ với người ngoài mà tức giận, oán hận với người trong nhà. Ta nên hiểu rằng, oán hận với người trong nhà mới là điều làm tổn thương tình cảm lớn nhất. Oán giận, thù hận, khiến ta để mất đi nhiều cơ hội và những niềm vui và hạnh phúc. Thực tế trong các mối quan hệ, muốn giữ được tình cảm tốt đẹp… cần phải có một người biết nhường, không hiếu thắng. Oán hận với người nhà thì tình thân không còn sâu đậm nữa, oán hận với người yêu thì tình yêu không còn, oán hận với bạn bè thì tình cảm bạn bè cũng mất. Thù hận là bản năng nhưng nếu biết kiềm chế, nó được xem là bản lĩnh, loại bỏ được thù hận sẽ tránh được nhiều mối hiểm họa đối với bản thân. Cuộc sống đời người không phải lúc nào cũng êm đềm, ai cũng sẽ có những lúc gặp những chuyện khó nghĩ, người biết luôn dặn lòng rằng, hãy biết buông bỏ, đừng thù hận. Trong cuộc sống, chắc chắn có nhiều điều khiến ta không thoải mái, không đạt được theo ý muốn nhưng hãy cứ để thời gian sẽ chứng minh điều đó. Thật không đáng khi cả đời luôn sống trong thù hận để rồi tự chuốc lấy nỗi khổ và bi kịch cho chính bản thân mình, sẽ lãng phí đi cả một cuộc đời tươi đẹp sao. Con người muốn sống một cuộc sống thanh thản, hạnh phúc thì hãy biết rộng lượng, bao dung. Đừng cố chấp về những điều vụn vặt, nhỏ nhặt mà đem lòng thù hận, hãy học cách đơn giản hóa mọi thứ thù hận, như vậy sẽ giúp ta kéo dài tuổi thọ. Người có nhân phẩm là người giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, họ có tấm lòng lương thiện luôn biết cảm thông cho người khác.

Nhân phẩm là thứ không nhìn thấy và cũng không sờ thấy nhưng đó là thứ có thể cảm nhận được, qua cuộc sống. Những ai trong lúc tức giận mà vẫn giữ được tâm từ bi của mình và giữ được thể diện cho người khác chắc chắc con người đó có nhân phẩm đáng kính nể. Nhân phẩm là cái gốc của mỗi con người, nhân phẩm tốt, vận may cũng sẽ tốt, đường đời tự khắc rộng mở.

HOÀNG BÍCH HÀ   

Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026