Chữ "Thương" và  hành trình tiếp nối những giá trị nhân văn

Sau cuốn sách đầu tiên Câu chuyện từ trái tim ra mắt năm 2021, được đông đảo độc giả yêu thích, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã trở lại với tác phẩm thứ hai mang tên Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim ( Nxb Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành) như một hành trình tiếp nối với những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bìa cuốn sách.jpg

Đúc kết từ gần 30 năm gắn bó với nghề y, Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim tiếp tục là những cảm nghĩ, suy tư của ông trước cuộc sống, con người với những góc nhìn chân thực với nhiều chiêm nghiệm, đặt ra nhiều câu hỏi và gợi mở không giới hạn trong môi trường nghề nghiệp. Từ kinh nghiệm và góc nhìn của một bác sĩ, cuốn sách còn là cái nhìn thẳng thắn, trực diện vào thực tế ngành y và những vấn đề nóng hổi của xã hội hiện đại. 

Nhân dịp cuốn sách Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim được giới thiệu tới độc giả, Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách và giao lưu với tác giả - bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Sự kiện đã mang lại một không gian mở để độc giả giao lưu với các diễn giả - những vị bác sĩ được yêu mến và trò chuyện về những vấn đề cuốn sách đặt ra.

Các diễn giả tại buổi giao lưu.JPG
Từ trái sang phải: BS Ngô Đức Hùng, BS Nguyễn Lân Hiếu, biên tập viên Diệu Thủy - Ảnh: Ngô Hồng Vân

Tại sự kiện, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cởi mở bộc bạch nhiều câu chuyện về nghề. Ông cho biết, tên gọi của cuốn sách bắt nguồn từ những cơ duyên đặc biệt: từ tên những cây cầu "Thương" mà ông cùng bạn bè xây dựng cho trẻ em vùng cao suốt 20 năm qua, đến tên của một em bé bị bỏ rơi mắc tim bẩm sinh nặng đã được ông phẫu thuật thành công. Với ông, "Thương" không chỉ là cảm xúc, mà là những hành động cụ thể, là lẽ sống mà ông đã lựa chọn. "Thương" là yêu thương con người xung quanh mình, là thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp, thương đồng bào.  

Trong vai trò là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Hiếu cũng thẳng thắn chia sẻ về những “áp lực nghẹt thở” của nghề y. Ông cho rằng áp lực nghề nghiệp là bắt buộc, nhưng áp lực xã hội và cơ chế thị trường mới là điều nặng nề nhất. Ông trăn trở về việc bảo vệ pháp lý cho bác sĩ qua bảo hiểm y nghiệp, để họ có thể yên tâm cống hiến thay vì phải đối mặt với những rủi ro sau phẫu thuật mà không có hệ thống hỗ trợ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh sự khiêm nhường của người thầy thuốc với một quan niệm bất thành văn: không dùng từ "cứu" với các bệnh nhân, bởi chữa bệnh là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi thầy thuốc khi đã chọn nghề y.

Người thầy thuốc tâm huyết và những câu chuyện truyền cảm hứng 

Bác sĩ Ngô Đức Hùng - một đồng nghiệp thân cận tại Bệnh viện Đại học Y, đã phác họa chân dung bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu dưới góc độ một nhà lãnh đạo nghiêm khắc nhưng đầy thấu cảm. Ông kể về thói quen đi làm từ 5 giờ sáng của bác sĩ Hiếu để kiểm tra khoa cấp cứu – thời điểm nhân viên mệt mỏi nhất – nhằm đảm bảo không có sai sót nào xảy ra.

Bác sĩ Hùng nhận định: “Không chỉ là một nhà chuyên môn giỏi, anh Hiếu còn là người truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là các khối ngành về y tế". Theo bác sĩ Hùng, cuốn sách phản ánh sự trăn trở của một người đã đi khắp thế giới, trải nghiệm nhiều mô hình y tế và luôn tìm cách điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa và dân trí của Việt Nam, qua đó thôi thúc những y bác sĩ cùng đóng góp vào sự thay đổi từ nhận thức đến hành động.

Nhà văn Tạ Duy Anh chia sẻ tại buổi giao lưu.jpg
Nhà văn Tạ Duy Anh chia sẻ tại buổi giao lưu - Ảnh: Ngô Hồng Vân

Là một vị khách đặc biệt, nhà văn Tạ Duy Anh đã có những phát biểu đầy xúc động về tác giả với tư cách vừa là bệnh nhân, vừa là độc giả trung thành. Ông chia sẻ: "Với tư cách bệnh nhân, tôi chỉ nói một câu ngắn gọn này thôi: Nếu trời đất mà không xui khiến thế nào để tôi gặp bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, mặc dù tôi không hề quen ông, thì chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây!” Nhà văn Tạ Duy Anh nhận xét, bác sĩ Hiếu là người "yêu nước thương nòi" một cách thầm lặng. Ông quan sát thấy mỗi khi bác sĩ Hiếu đi nước ngoài, ông chỉ đi tìm những điều có ích cho người Việt để có thể áp dụng tại Việt Nam. Nhà văn kết luận: "Ông cho tôi hiểu một thầy thuốc giỏi và một thầy thuốc lớn là rất khác nhau... Với tôi, ông là một thầy thuốc lớn".

Hội trường buổi ra mắt sách tràn ngập những câu chuyện cảm động từ những người tham dự, nhiều người lặn lội từ các tỉnh thành xa về tận Hà Nội để tham dự sự kiện, gặp vị ân nhân của mình và gia đình. Trong đó, một độc giả trẻ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc khi bác sĩ Hiếu chính là người đã phẫu thuật cho mẹ cô 20 năm trước, mang lại cho bà "một cuộc đời mới" để giờ đây bà có thể sống lạc quan và khỏe mạnh.

Cuốn sách là những câu chuyện nhân văn ấm áp, từ những tình huống căng thẳng, khoảnh khắc nghẹt thở trong phòng cấp cứu, đến việc các bác sĩ căng não can thiệp những ca tim bên lằn ranh sống chết. Những ca bệnh khó, những trường hợp đặc biệt chưa từng có trong y văn, hay những bữa cơm ăn vội nhưng ngập tràn hạnh phúc sau ca can thiệp thành công... Sách cũng chia sẻ góc nhìn thẳng thắn của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vào các vấn đề nhức nhối của ngành y. Mỗi vấn đề nêu ra, tác giả đều đề xuất các giải pháp, hướng tiếp cận thực tiễn.

Đối với mỗi cá nhân, việc chăm sóc sức khỏe bản thân là rất quan trọng, bởi thế bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ những vấn đề thiết thân để người đọc lưu ý. Cuốn sách còn có những phân tích, đánh giá sâu sắc của ông xung quanh các vấn đề thời sự, xã hội hiện nay, trong vai trò một đại biểu Quốc hội. Ta cũng bắt gặp trong sách những khoảnh khắc đời thường của một vị bác sĩ nổi tiếng, tất cả mang lại một tinh thần tích cực, năng lượng sống và say mê cống hiến.

PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông hiện là Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV,  khóa XV. Là một chuyên gia tim mạch với nhiều cống hiến cho nền y học Việt Nam, ông là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị Tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.