
Chuỗi hành trình “Đi cùng năm tháng”
Xuyên suốt nhiều năm qua, thương hiệu nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam khởi xướng đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu tính nhân văn mỗi dịp 27/7. Qua từng kỳ tổ chức, chương trình đã khắc họa thành công nhiều chủ đề lịch sử và thời sự đầy cảm xúc như: Sống mãi với Điện Biên, Ký ức Trường Sơn, Biển đảo là quê hương hay Vùng trời bình yên...
NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: "Đối với tập thể nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chương trình "Đi cùng năm tháng" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp đặc biệt để mỗi nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Thông qua từng tiết mục, mỗi động tác, mỗi màn trình diễn, các nghệ sĩ mong muốn được tri ân những hy sinh cao cả, đồng thời học tập, noi gương ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến và lòng yêu nước của các thế hệ đi trước".
Không dừng lại ở vai trò của một sân khấu biểu diễn, “Đi cùng năm tháng” đã trở thành cầu nối ấm áp, quy tụ sự chung tay của các bộ, ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo nhà hảo tâm. Từ đây, hàng nghìn phần quà và sự hỗ trợ thiết thực đã được gửi tới các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm 2026, phát huy giá trị cao đẹp đó, chương trình số 8 với tên gọi Vó ngựa biên cương tiếp tục mở ra một không gian nghệ thuật mới - nơi vinh danh và tri ân những người lính Bộ đội Biên phòng. Đó là những chiến sĩ kiên trung đang ngày đêm vượt qua muôn vàn khắc nghiệt, giữ vững từng cột mốc chủ quyền, bảo vệ sự bình yên cho biên cương, lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát biểu mở đầu chương trình, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ: "Với chủ đề Võ ngựa biên cương, chương trình năm nay tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật xiếc kết hợp âm nhạc, múa và sân khấu hiện đại, chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị một thông điệp về lòng biết ơn, về tình yêu quê hương, về khát vọng gìn giữ từng tấc đất, từng đường biên, cột mốc của non sông Việt Nam".
Theo NSND Tống Toàn Thắng, sự hiện diện của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, các gia đình liệt sĩ, các gia đình chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng đông đảo quý vị đại biểu và khán giả chính là niềm vinh dự, là nguồn động viên to lớn đối với mỗi nghệ sĩ xiếc. Đó cũng là động lực để Liên đoàn Xiếc Việt Nam luôn không ngừng sáng tạo, rèn luyện, cống hiến hết mình trên sân khấu, gửi gắm bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc những tình cảm chân thành nhất, góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hun đúc niềm tự hào dân tộc và tình yêu đối với biên cương, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Thể hiện bằng ngôn ngữ xiếc độc đáo
Điểm ấn tượng nhất của Vó ngựa biên cương chính là việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ thuật xiếc đỉnh cao kết hợp với âm nhạc và hoạt cảnh sân khấu để kể câu chuyện về người lính nhằm tái hiện hình ảnh người lính nơi biên cương Tổ quốc, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và kịch bản của NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chương trình quy tụ sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ xiếc tài năng cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khách mời xuất sắc.

Thay vì những lời thoại khô khan, hình tượng người chiến sĩ biên phòng được khắc họa vô cùng sống động thông qua sự nhịp nhàng, dũng mãnh và tài hoa của các nghệ sĩ. Mọi gian khổ, hiểm nguy cũng như tình đồng đội thắm thiết nơi biên thùy được chuyển hóa thành những kỹ thuật xiếc phức tạp như thăng bằng, nhào lộn, cầu bật, đế trụ, xe đạp một bánh và đặc biệt là những màn ngựa phi dũng mãnh.
Các tiết mục biểu diễn tiêu biểu như: Em hát tặng anh - người chiến sĩ biên phòng (quay thảm tập thể), Phiên chợ vùng cao (dây bật - đế thống - xiếc lợn), hoạt cảnh Đồng đội (thăng bằng xà đơn - xe đạp một bánh), Chúng tôi - lính biên phòng (cầu bật tập thể - đế trụ- xiếc chó); Vó ngựa biên cương (xiếc ngựa)...

Nghệ sĩ Nguyễn Hường chia sẻ: "Khi nhập vai là nữ chiến sĩ Biên phòng trên sân khấu, tôi cảm giác như mình đang thực sự sống trong cuộc đời của một người lính, cảm nhận trọn vẹn sự kiên cường của người phụ nữ Việt Nam - những người sẵn sàng đối mặt với gian khổ chiến tranh nhưng vẫn vững vàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Giây phút các bác cựu chiến binh lên sân khấu chụp ảnh cùng dàn diễn viên khiến tôi vô cùng xúc động và bật khóc. Sự hồ hởi, ấm áp của các bác là minh chứng rõ nhất cho thấy tiết mục của chúng tôi đã chạm đến cảm xúc người xem".

Bà Vũ Thị Nhị - nữ lái xe Trường Sơn năm xưa chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động và ấm lòng khi thấy thế hệ hôm nay vẫn luôn nhớ, luôn trân trọng sự hy sinh của chúng tôi năm xưa. Thời đó gian khổ, mất mát nhiều lắm, nhưng ai cũng một lòng vì Tổ quốc. Cảm ơn các nghệ sĩ xiếc đã dùng mồ hôi và tài năng của mình để tái hiện lại tinh thần kiên cường ấy một cách trọn vẹn".
Sự đồng lòng của cộng đồng và giá trị giáo dục thế hệ trẻ
Chương trình “Vó ngựa biên cương” vinh dự đón nhận sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ VHTTDL; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội Cựu chiến binh phường Hai Bà Trưng cùng đông đảo tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ. Ngay trên sân khấu của buổi lễ, những phần quà nghĩa tình đã được trao tận tay tới các thương bệnh binh, cựu chiến binh và đại diện gia đình chính sách như một lời tri ân chân thành nhất từ tấm lòng của người nghệ sĩ.
Là thế hệ nghệ sĩ trẻ của Liên đoàn, NSƯT Thu Hương chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi được hóa thân vào vai một người con gái miền núi yêu một chiến sĩ bộ đội biên phòng và người yêu hy sinh. Mất mát ấy giúp tôi nhận ra rằng, đằng sau sự bình yên hôm nay là biết bao sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ biên phòng và gia đình họ. Được dùng ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc để kể lại câu chuyện này nhân dịp 27/7 là cách mà một nghệ sĩ trẻ như tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các thế hệ cha anh".

Vó ngựa biên cương không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn nghệ thuật giải trí, mà còn mang sứ mệnh là một hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc. Thông qua ngôn ngữ xiếc - một hình thức biểu đạt chứa đựng sự hy sinh, khổ luyện bền bỉ - chương trình giúp thế hệ trẻ và các nghệ sĩ trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn những gian khổ, mất mát và sự cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.
Chương trình tiếp tục được biểu diễn vào: 16 giờ 30, 20 giờ ngày 25/7/2026, 10 giờ ngày 26/7/2026 tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội).