
Với tình yêu nghề thiết tha, tình yêu sách vô bờ và niềm tin vào tri thức là chìa khóa mở cánh cửa thành công, trong nhiều năm qua, thầy Lẫm cùng với quỹ học bổng An Lạc đã kiên trì, bền bỉ mang hàng ngàn đầu sách đến với học sinh, góp phần vun bồi nhân cách, khai mở cho các em bước vào khám phá cánh cửa mới của chân trời tri thức, để từ đó các em sẽ nảy sinh sự sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Là một cựu giáo chức đã hàng chục năm gắn bó trên bục giảng, hơn ai hết, thầy hiểu rất rõ giá trị mà sách mang lại cho giáo dục trên hành trình trao truyền tri thức của mình, truyền cảm hứng và niềm đam mê đọc sách hàng ngày cho các em học sinh, cũng là để giảm bớt những trò chơi vô bổ, độc hại, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của học sinh.

Suốt mấy chục năm qua, thầy Lẫm phối hợp với quỹ học bổng An Lạc đã xây dựng được hàng nghìn đầu sách chất lượng dành cho các thư viện trên địa bàn thành phố Huế, qua đó hỗ trợ tích cực cho việc học, việc đọc, nhằm hình thành trong các em học sinh thói quen tốt đọc sách hàng ngày, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trang sách hữu ích. Với thầy, sách là thầy, là bạn, là nền tảng hình thành nhân cách con người. Mỗi buổi tặng sách, mỗi lần trò chuyện là một lần thầy gieo thêm niềm đam mê đọc sách, truyền cảm hứng sống và học tập tích cực cho thế hệ trẻ. Ngày 12/3/2026 vừa qua, thầy Lẫm đã có buổi nói chuyện chia sẻ sách với hàng trăm em học sinh của trường THPT An Lương Đông (thành phố Huế), với chủ đề: “Cho một khởi đầu…”. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho một sự khởi đầu tiếp cận tri thức tốt đẹp, cho một buổi trò chuyện chân tình, ấm áp, hạnh phúc cùng nhau với người thầy đã hữu duyên kết nối với học sinh nhà trường từ nhiều năm trước. Những thanh âm nồng ấm, trong trẻo của thầy vang vọng giữa sân trường… Sân trường đang thay áo mới, những mầm xanh hé nụ, hương của các loài hoa trong sân cứ lan tỏa, nghe đâu đây trong từng luồng sinh khí mới. Dưới tán cây cổ thụ, những chú chim đang truyền cành gọi nhau ríu rít, như ùa về góp vui trong ngày hội chia sẻ sách của thầy giáo già Vệ Văn Lẫm với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Cùng với thanh âm của giọng thầy Lẫm là hàng trăm học sinh đang chăm chú lắng nghe thầy chia sẻ sách. Các bạn học sinh trong trang phục áo dài trắng tinh khôi đang cùng nhau lật giở từng trang sách quý. Em Đoàn Hữu Phước, lớp 11A2 trường THPT An Lương Đông, cho biết: “Khi hay tin thầy Lẫm trở lại trường để chia sẻ sách, kết nối và trao những món quà ấm áp tình người… trong em bỗng dâng trào một niềm cảm xúc vui mừng khó tả. Thầy thật giản dị, gần gũi, chân tình mà đong đầy yêu thương với những học sinh như chúng em”. Còn em Nguyễn Lê Minh Tiến (lớp 9/1 trường THCS Phú Mậu, phường Dương Nỗ, Tp. Huế) chia sẻ: “Hôm nay đến trường hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, em thấy bản thân mình thật sự may mắn khi được nghe thầy Lẫm nói chuyện về sách. Em cảm thấy rất hào hứng và chú ý lắng nghe từng câu, từng chữ mà thầy truyền đạt. Em mong muốn được đọc sách nhiều hơn để sau này lớn lên có kiến thức phong phú sống sao cho hữu ích với gia đình, quê hương và đất nước”.
Nhà giáo ưu tú Vệ Văn Lẫm thì tâm sự: “Tôi là giáo viên đã về hưu, chỉ mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình bồi đắp, khơi dậy văn hóa đọc cho các em học sinh. Tôi nghĩ rằng, không có gì quý hơn việc vận động, ươm mầm trong tâm hồn học sinh của mình những hạt giống tình yêu sách”.
Bài và ảnh: VÕ VĂN DẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026