Với chủ đề “Xuân hội tụ, đoàn kết các dân tộc, đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, chương trình Âm nhạc đại ngàn và Lễ cúng sức khỏe của các dân tộc Tây Nguyên do 26 đồng bào dân tộc Ê Đê (xã Krông Năng), 4 đồng bào dân tộc Ê Đê (buôn Tơng Ju, phường Ea Kao), 30 đồng bào dân tộc Gia Rai (xã Ea Súp) đã hòa quyện với không gian âm nhạc của “Bài ca Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân đất nước”.


Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an cùng bài diễn tấu Cing Knah chào đón lãnh đạo và đại biểu

Cùng với bài diễn tấu Cing Knah - “Đón khách”, chào đón các đại biểu tham gia vào phần nghi lễ dựng cây Nêu, tưới rượu cần lên cây nêu, chiêng mới và đánh chiêng mở hội trong không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên để bắt đầu cho ngày hội của buôn làng, nghi thức cầu mùa và cầu bình an, là nét văn hóa tâm linh đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên (Ê Đê, M'nông, Gia Rai).
Nghi lễ này thường tổ chức đầu năm hoặc trước mùa rẫy, thể hiện sự gắn kết con người với thiên nhiên và thần linh. Nghi lễ bao gồm dâng lễ vật (rượu cần, gà, heo…), thầy cúng khấn Yang (thần linh) xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng ấm no, khỏe mạnh và đoàn kết.
Lễ dựng Cây Nêu vững chãi như một cột mốc khẳng định chủ quyền của con người trước các thế lực siêu nhiên. Việc bôi hoặc tưới tiết động vật hòa với rượu cần lên cây Nêu là nghi thức mang ý nghĩ tâm linh sâu sắc, góp phần tăng cường sức mạnh cho cây Nêu để xua đuổi tà ma, không cho chúng xâm nhập quấy rối cuộc sống của người dân. Đồng thời, việc tưới lên cây Nêu (vốn được coi là “cầu nối” giữa trời và đất) nhằm cầu cho dân làng không ai đau ốm, người già khỏe mạnh, trẻ con lớn nhanh như thổi, cho con đường dân làng đi không bị gai đâm, con suối dân làng lội không bị trơn trượt. Cầu cho buôn làng hòa thuận, tiếng chiêng luôn vang dội khắp núi rừng.
Chương trình dân ca, dân vũ với các tiết mục: Diễn tấu Chiêng, múa xoang bài “Kăm Prốk”; Diễn tấu Đàn Goong bài “Ơi Gdăng”; Diễn tấu Chiêng Pêl bài “Dăm Jrơi Ta” và hát dân ca bài “Adei Ju”. Các nhạc cụ truyền thống cồng chiêng, múa xoang, thưởng thức rượu cần và các trò chơi dân gian như cà kheo, kết hợp với màn hóa trang trong lễ hội của đồng bào Tây Nguyên.
Tiếp đó, đánh chiêng mở hội” là một nghi thức tâm linh quan trọng, khởi đầu cho mọi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên. Tiếng chiêng vang vọng khắp đại ngàn, buôn làng, không chỉ báo hiệu lễ hội bắt đầu mà còn là cầu nối giữa con người với thần linh, mời các vị thần về chứng giám và phù hộ cho buôn làng. Nghi thức uống rượu cần, trao vòng đồng thể hiện giá trị thiêng liêng gắn kết cộng đồng và cầu mong mang đến sự may mắn cho con người trong cuộc sống hằng ngày. Chương trình là sự hòa quyện giữa nhịp điệu cồng chiêng sôi nổi và vũ điệu múa xoang uyển chuyển, tôn vinh các vị thần, thường được trình diễn trong các dịp lễ hội truyền thống.

Có thể nói, Không gian âm nhạc Tây Nguyên “Âm vang đại ngàn” , chương trình “Bài ca Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân đất nước” cùng với nhiều hoạt động tại sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp năm mới Bính Ngọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua sự kiện, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung.