Triển lãm giới thiệu tới công chúng 40 tác phẩm tranh của 22 tác giả đến từ bộ môn Màu nước Ứng dụng và Giải phẫu học Nghệ thuật của Nhau Studio. Đồng thời, Khu vực trưng bày trải nghiệm “Vườn Trạng nguyên” được sắp đặt trang trí từ các vật liệu thủ công của các làng nghề Việt Nam, với 950 câu chuyện thực tế về đạo học.
Vui mừng chào đón sự quay trở lại của Triển lãm Sĩ tử mùa số 3 – “Chuyện sĩ tử”, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ: Triển lãm năm nay với một không gian sắp đặt đặc biệt, gắn với câu chuyện của 950 năm ngày thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mang lại cho chúng ta một không gian sinh động, rất nhiều màu sắc.
Theo ông Lê Xuân Kiêu, Triển lãm là một sự nỗ lực rất lớn của các họa sĩ nhằm mang đến một sự động viên tinh thần rất lớn cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng. Với những hoạt động văn hóa này, các sĩ tử, các thí sinh khi đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ thấy có một không gian rất là khác.
Ông cũng hy vọng, Triển lãm sẽ mang lại động lực tinh thần cho các sĩ tử có thêm sự tự tin cũng như những cảm hứng để không chỉ vượt qua kỳ thi, mà sau này còn bước vào con đường học tập lâu dài, học tập suốt đời và trở thành những người công dân có ích, phục vụ cho xã hội.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Linh - đồng sáng lập Nhau Studio cho biết, với 42 tác phẩm nghệ thuật đến từ 22 tác giả, đồng thời với khu trải nghiệm là Vườn Trạng Nguyên đang trưng bày rất nhiều những câu chuyện học tập của rất nhiều những lứa tuổi của những đồng bào của chúng ta trên khắp Việt Nam gửi về. Năm nay, “Sĩ tử 3” mong muốn đẩy mạnh hơn nữa tinh thần học tập trong cộng đồng. Chúng ta không chỉ học trên trường, trên lớp mà chúng ta còn học trong chính thực tế cuộc sống.
Chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đồng hành cùng “Chuyện Sĩ tử”, đại sứ truyền thông chính thức của dự án, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thụy Vân cho biết, cô rất vinh dự khi được trở thành đại sứ truyền thông của chương trình. Mặc dù đã xa lắm rồi cái thời học sinh sinh viên của mình, thế nhưng cô vẫn tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy lý do để mình luôn luôn học hỏi, luôn luôn phấn đấu và luôn luôn cố gắng mỗi ngày để chính chúng ta được hoàn thiện hơn.
Nguyễn Thụy Vân cũng hy vọng rằng không chỉ cô là đại sứ của “Chuyện Sĩ tử”, mà tất cả mọi người - những ai tham dự chương trình ngày hôm nay - có thể chụp một bức ảnh check-in, chia sẻ đôi dòng, đôi cảm xúc của mình lên chính trang mạng xã hội của mọi người cũng là cách để làm cho tinh thần học hỏi suốt đời của mỗi người được lan tỏa. Và mọi người sẽ nhận ra rằng chúng ta có rất nhiều điều có thể được khám phá trong cuộc sống này.

Hơn 40 tác phẩm tranh trưng bày tại triển lãm, với những chất liệu và phong cách thể hiện riêng cho thấy sự cởi mở trong tư duy nghệ thuật của các bạn trẻ, những người tìm kiếm sự kết nối giữa tạo hình, đời sống thực tế và bản sắc văn hóa đương đại. Đối với mỗi người, đạo học và hình ảnh sĩ tử được thể hiện rất khác nhau: Hình ảnh về người Thầy Chu Văn An - Tư nghiệp Quốc Tử Giám, được UNESCO tôn vinh là Nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Có thể là hình ảnh một sĩ tử đang chăm chú học bài, là hình ảnh đèn đom đóm vỏ trứng gắn liền với giai thoại về bậc hiền tài xưa như trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Hay hình ảnh về chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám thân thuộc, và những cành bằng lăng tím gợi nhớ về ký ức học trò mỗi mùa thi.
Trong không gian Triển lãm Sĩ tử 3, phần trưng bày mang tên “Vườn Trạng nguyên” định nghĩa về “Chuyện Sĩ tử” bằng một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Sĩ tử không chỉ là những người chuẩn bị bước vào trường thi, mà là bất kỳ ai - dù ở độ tuổi nào, đang theo đuổi ước mơ lớn lao hay giản dị - vẫn đang âm thầm kiên trì học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. 950 câu chuyện - 950 dấu ấn nỗ lực được trưng bày giữa không gian di sản. Sự ghi nhận ấy chính là trân trọng mọi hành trình cố gắng, để mỗi cá nhân đều trở thành một phần của dòng chảy hiếu học ngàn năm.

“Vườn Trạng Nguyên” được xây dựng là một không gian sắp đặt giàu chất liệu văn hóa Việt Nam, sử dụng những vật liệu thủ công và thân thiện với môi trường đến từ các làng nghề truyền thống như giấy dó, nón lá, đèn mây tre đan, cái đó,… Những vật liệu mộc mạc ấy được tái hiện theo tinh thần nghệ thuật sắp đặt đương đại, tạo nên một khu vườn vừa gần gũi vừa giàu tính biểu tượng. Đến với nơi này, các sĩ tử sẽ tìm thấy những câu chuyện của chính mình, những gửi gắm của bản thân, cũng như của bạn bè, hay tìm thấy sự đồng cảm từ những sĩ tử khác.
Triển lãm trưng bày đến hết ngày 30/6/2026.