Bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà Indonesia tại lượt đấu thứ 4, Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng để nắm cơ hội tự quyết vượt qua vòng bảng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Indonesia đã tràn lên tấn công nhằm sớm ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Nhưng, với tinh thần chiến đấu kiên cường, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã tuân thủ nghiêm đấu pháp, phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà rồi tung những đường bóng phản công sắc bén để gây áp lực lên hàng phòng thủ đội bạn.

Phút thứ 6 của trận đấu, ngay từ cơ hội đầu tiên, nhận được đường chọc khe của Hoàng Đức ở bên cánh trái, Văn Vĩ đã phá bẫy việt vị, thoát xuống sút bóng căng từ góc hẹp, làm bó tay thủ môn đội bạn, mở tỷ số trận đấu cho Đội tuyển Việt Nam.

Bị dội gáo nước lạnh ngay từ đầu trận đấu, Đội tuyển Indonesia đã vùng lên, kiểm soát thế trận, dồn ép Đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu chống đỡ, nhằm sớm có được bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 11, cầu thủ tiền đạo của Indonesia đã có cơ hội trước khung thành Đội tuyển Việt Nam, tung cú sút chìm từ góc hẹp, nhưng không làm khó được thủ môn Patrik Lê Giang, khi anh đã khép góc kịp thời, đổ người ôm trọn trái bóng.

hai long ghi ban thang thu 2.jpeg
Hai Long (số 18) cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia- Ảnh: vff.org.vn

Các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung, phòng ngự chặt, phản công nhanh. Phút thứ 15, từ đường phát động phản công sắc bén của Thành Long ngay từ sân nhà, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội bạn, Hai Long băng xuống bên cánh trái, từ khu vực giữa sân, dẫn bóng tiến thẳng vào vòng cấm địa đội bạn, tung cú sút chìm vào góc gần không cho thủ môn Indonesia có cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội tuyển Việt Nam.

Bị thủng lưới 2 bàn từ sớm, Đội tuyển Indonesia đã cố gắng dồn tổng lực tấn công, tạo sức ép cực lớn lên phần sân của Đội tuyển Việt Nam. Các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang Sik thi đấu tập trung, hóa giải thành công những đợt tấn công của đội bạn. Không chỉ phòng ngự chặt, các tuyển thủ Việt Nam đã mở những đợt phản công sắc nét. Phút thứ 42, Tài Lộc đã có cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc - anh vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, tỷ lệ kiểm soát bóng của Đội tuyển Indonesia (60%) vượt trội so với Đội tuyển Việt Nam (40%). Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Đội tuyển Việt Nam dẫn trước Đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-0.

Bước vào hiệp 2, Đội tuyển Indonesia bắt buộc phải tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ để rút ngắn tỷ số. Nhưng trong khoảng 10 phút đầu của hiệp đấu, Đội tuyển Việt Nam mới là đội đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân đối phương. Sau đó đội bạn đã dần lấy lại được thế trận, 2 đội thi đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Đến phút thứ 70 của trận đấu, từ pha phản công sắc bén, Hoàng Hên và Xuân Son đã có sự phối hợp ăn ý sau khi cùng được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Xuân Son có cú sút căng, nhưng không thắng được thủ môn đội bạn. Các cổ động viên Việt Nam cũng không phải tiếc nuối quá lâu, phút thứ 71, Xuân Son đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Đội tuyển Việt Nam, kết thúc hoàn hảo đường chuyền chọc khe tinh tế của Hoàng Đức, xé tan hàng phòng ngự của Indonesia. Đây cũng là cú đúp kiến tạo của anh trong trận đấu này.

Cuối trận, phút thứ 88, Đội tuyển Việt Nam thoát thua từ pha đánh đầu cận thành nguy hiểm của tuyển thủ Indonesia, thủ môn Patrik Lê Giang đã thi đấu tập trung, đẩy bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của cầu thủ đội bạn,  giúp Đội tuyển Việt Nam giữ sạch mảnh lưới, chưa để thua bàn nào kể từ đầu giải đấu.

Kết thúc trận đấu, Đội tuyển Việt Nam thắng Đội tuyển Indonesia 3-0, vươn lên dẫn đầu bảng khi cùng 7 điểm với Singapore nhưng hơn về chỉ số phụ. Chiến thắng này cũng giúp Đội tuyển Việt Nam nắm quyền quyết định, bước một chân vào vòng Bán kết khi lượt trận cuối của vòng bảng chỉ phải tiếp đón Đội tuyển Campuchia (đã bị loại) trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, 2 đội Singapore và Indonesia sẽ phải thi đấu để tranh tấm vé thứ 2 vào vòng Bán kết. Hai trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7/8/2026.