Cô giáo Trần Thị Thu Thảo tình nguyện hiến máu nhân đạo với mong muốn giúp đỡ, cứu người bệnh
Cô giáo Trần Thị Thu Thảo tình nguyện hiến máu nhân đạo với mong muốn giúp đỡ, cứu người bệnh

Lan toả tinh thần hiến máu cứu người

Tính từ cuối tháng 8 năm 2016 đến ngày 10/3/2026, cô Thảo (sinh năm 1987) đã có 18 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo cứu người bệnh. Dù bận rộn rất nhiều công việc nhưng hiến máu để cứu người bệnh luôn được cô Thu Thảo xem là trách nhiệm, niềm vui và hạnh phúc của chính mình.

Cô Trần Thị Thu Thảo cho biết:“Tôi là một giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu vào ngày 31/8/2016, tôi không lo lắng, sợ sệt gì hết. Bởi, tôi nghĩ: tự nguyện hiến máu vì mong muốn góp một phần nhỏ để cứu giúp những người bệnh đang cần máu và lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng. Mỗi lần hiến máu có thể cứu sống một mạng người. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi tình nguyện hiến máu nhiều lần”.

Với cô giáo Thu Thảo, mỗi lần đến hẹn hiến máu là thêm một dịp để cống hiến, sẻ chia những giọt máu đào quý giá của mình để giúp đỡ, cứu người bệnh. Sau khi hiến máu, cô Thu Thảo chỉ nghỉ ngơi vài mươi phút rồi lại trở về với công việc dạy trẻ Mầm non thường ngày, sức khỏe ổn định, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường... Cô Thu Thảo bày tỏ: “Lợi ích lớn nhất của hiến máu vẫn là cứu người bệnh, cải thiện sức khỏe. Với người đủ điều kiện, hiến máu theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế là an toàn và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ thì hiến máu đối với tôi là chuyện rất tự nhiên. Mỗi lần hiến máu là mỗi lần trao đi những giọt máu để cứu giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Tôi đã trải qua 18 lần hiến máu, với 350ml máu/lần.

Niềm vui của cô giáo Trần Thị Thu Thảo khi làm nhiệm vụ dạy trẻ Mầm non
Niềm vui của cô giáo Trần Thị Thu Thảo khi làm nhiệm vụ dạy trẻ Mầm non

Phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo ở xã Phú Thọ đã và đang được nhiều cán bộ, công chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên - thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, sẻ chia những giọt máu ân tình để cứu giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, dành lại mạng sống trong tay tử thần, đúng với câu: “những giọt máu đào, trao nhau sự sống”. Nhiều người thân, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh ở địa phương và Trường Mầm non Sen Hồng đã được cô Thu Thảo vận động, qua tấm gương của cô Thảo cũng tự nguyện hiến tặng những giọt máu hồng nghĩa tình của mình để cứu người bệnh. Cô Trần Thị Thu Thảo vui vẻ chia sẻ: “Đến nay, tôi đã vận động được 10 người tự nguyện hiến máu nhân đạo. Điển hình như chồng tôi là anh Dương Văn Thắng (SN 1982) có 5 lần hiến máu, 4 đồng nghiệp mỗi người có 8 lần hiến máu, 2 phụ huynh học sinh mỗi phụ huynh có 6 lần hiến máu, 4 người thân mỗi người có 6 lần hiến máu và còn nhiều anh, chị được tôi vận động đã đi hiến máu từ 1 đến 2 lần…”

Anh Dương Văn Thắng không ngần ngại bày tỏ: “Tôi thấy vợ tôi hiến máu nhiều lần. Qua vợ vận động, tôi noi gương vợ tình nguyện hiến máu để cứu người. Đến nay, tôi cũng tham gia hiến máu được 5 lần”.

Nghĩa cử cao đẹp được khắc ghi:

Cô Trần Thị Thu Thảo hiện đang sinh sống thật đầm ấm và hạnh phúc bên người chồng và 1 đứa con vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Là một giáo viên Mầm non, cô Thu Thảo vẫn nhạy bén, linh hoạt, nhiệt huyết với công tác của Trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô Thu Thảo luôn ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, uống đủ nước, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe tốt tiếp tục hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu. Theo cô Thu Thảo: “Mỗi ngày vào buổi chiều, sau giờ dạy về, tôi đều dành một tiếng đồng hồ để đánh cầu lông - một môn thể thao mà tôi yêu thích để có được sức khỏe tốt. Giữ sức khỏe tốt hôm nay là để ngày mai có thể trao đi những giọt máu hồng, mang lại hy vọng cho những người bệnh. Mỗi lần hiến máu là gửi vào Ngân hàng máu của các Bệnh viện để cứu những người bệnh đang cần máu. Tôi mong ước có sức khỏe tốt để tiếp tục được hiến máu cứu người. Chừng nào còn đủ sức khỏe, tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện”.

Hành động hiến máu nhân đạo của cô Thu Thảo đã được nhiều người biết và khâm phục nghĩa cử nhân văn cao quý này. Với thành tích 18 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo, cô Trần Thị Thu Thảo đã được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp vinh danh, khen thưởng. Cô Thu Thảo rất khiêm tốn: “Tôi tình nguyện hiến máu nhân đạo tất cả xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm, từ mong muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thọ - Huỳnh Thị Trúc Phương nhận xét: “Cô giáo Trần Thị Thu Thảo có một tấm lòng nhân ái bằng hành động nhân văn sâu sắc là tình nguyện hiến máu nhân đạo cứu người bệnh. Tấm gương như cô giáo Thảo đã góp phần truyền cảm hứng “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, cứu sống các bệnh nhân cần máu. Với nghĩa cử cao quý ấy, cô Thu Thảo đã góp phần cứu người và gieo mầm yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, xã hội…”.

Cô giáo Trần Thị Thu Thảo cầm giấy chứng nhận tình nguyện hiến máu nhân đạo cứu người
Cô giáo Trần Thị Thu Thảo cầm giấy chứng nhận tình nguyện hiến máu nhân đạo cứu người

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026