Câu ca dao trên như vọng về mỗi khi nhắc đến nghệ thuật Chèo truyền thống. Nó thể hiện tình yêu tha thiết, niềm say mê và gắn bó của người dân với nghệ thuật Chèo, coi đó là niềm vui, là phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần - một loại hình sân khấu dân gian gần gũi, vui nhộn, mang tính gắn kết xã hội - nơi người dân được tụ họp, chia sẻ tiếng cười và đạo lý qua nghệ thuật.
Năm 2025 là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của diễn viên trẻ Trần Thị Ngát khi cô giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc với vai công chúa Quỳnh Trân trong vở Chuyện công chúa triều Trần. Thành quả ấy không chỉ là phần thưởng dành cho nghệ sĩ tài năng, mà còn là minh chứng cho sự dấn thân bền bỉ cống hiến của một diễn viên trẻ đã lựa chọn gắn bó trọn vẹn với sân khấu Chèo truyền thống.