
Đỉnh cao sự nghiệp và nỗi sợ ...thú vị
Mùa hè 2026 của Zendaya mở đầu với The Odyssey (Sử thi Odyssey, chuyển thể từ sử thi kinh điển của Homer) hứa hẹn là một “giấc mơ điện ảnh” được hiện thực hóa trên màn ảnh rộng. Tiếp đó, mùa hè của Zendaya sẽ “nóng” hơn khi Spider-Man: Brand new day (Người nhện: Khởi đầu mới) - phần phim thứ tư về Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel chính thức công chiếu. Zendaya sẽ “chốt sổ” năm 2026 bằng việc xuất hiện trong phần ba của Dune (Hành tinh cát), được xem là hồi kết hoành tráng và nhiều bất ngờ nhất trong bộ ba tác phẩm.
Trước các phim điện ảnh trên, Zendaya vừa tái ngộ khán giả trong mùa cuối của Euphoria (Lâng lâng). Bộ phim truyền hình thể loại ngắn tập này đã đưa tên tuổi của Zendaya lên một tầm cao mới với 2 lần được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Emmy và trở thành một nữ diễn viên trẻ được đánh giá cao nhất hiện nay...Khối lượng công việc dày đặc ấy khiến Zendaya phải thừa nhận 2026 sẽ là một năm rất dài. Nhưng thay vì cảm thấy quá tải, cô lại nhìn nó bằng niềm tự hào của một người đang được làm công việc mình yêu thích.
Điều thú vị là một người luôn toát ra sự tự tin trước ống kính, nhưng Zendaya lại lo sợ về nhiều thứ. Ví dụ như công việc đạo diễn, với hầu hết các dự án phim ảnh của mình, cô thường xin phép đến trường quay vào cả những ngày không có cảnh để có thể quan sát các công việc khác nhau của đoàn làm phim. Đó cũng là lý do nhiều người tin rằng một ngày nào đó cô sẽ chuyển sang làm đạo diễn. Nhưng Zendaya cho rằng trở ngại lớn nhất nằm ở sự tự ti của bản thân.
Khi xem tác phẩm của những đạo diễn nổi tiếng như Christopher Nolan hay Luca Guadagnino, cô thường tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để làm được điều tương tự hay không. Zendaya rất mong bản thân có thể trưởng thành hơn và có thể làm được mà không quá sợ hãi. Cô cũng là một người hâm mộ kịch nghệ, nhưng chưa bao giờ theo đuổi nghề này một cách chuyên nghiệp: “Tôi luôn quá nhút nhát để có thể bước lên sân khấu. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ ngừng nhát gan và bước lên đó”.
Trong The Odyssey (Sử thi Odyssey), Zendaya vào vai Athena - nữ thần trí tuệ. Cô cho rằng mình có nhiều điểm tương đồng với nhân vật này và cảm thấy đây là một vai diễn rất phù hợp. Dù mới 29 tuổi, Zendaya từ lâu được xem như là một người kỳ cựu trong ngành giải trí. Bởi cô xuất thân là một diễn viên (ca sĩ, người mẫu) nhí chuyên nghiệp, sớm đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và dành phần lớn thời gian với người lớn. Zendaya tiết lộ rằng những người khác luôn nhận xét cô có một tâm hồn già dặn kể từ khi còn nhỏ. Các anh chị em trong gia đình đều lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Người anh gần tuổi nhất cũng đã 16 tuổi khi Zendaya ra đời, nên cô gần giống như con một, chủ yếu sống với bố mẹ.
Trong khoảng sáu năm đầu đời, bà ngoại là người chăm sóc Zendaya khi bố mẹ đi làm: “Chúng tôi thường ngồi chơi, xem chương trình trò chuyện của Jerry Springer và pha chế đồ uống, bắt xe buýt để đi ăn kem rồi đi dạo. Vì vậy tôi đoán rằng, tính cách của một bà cô già trong tôi có lẽ được hình thành từ những ngày đó rồi”. Nhưng bên cạnh sự chín chắn, Zendaya hiện tại vẫn chưa quen với việc sắp bước sang tuổi 30: “Tôi nghĩ mình đủ khôn ngoan để chia sẻ đôi điều, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy như một đứa trẻ”. Sự già dặn và trẻ trung cùng hiện hữu đã tạo nên một Zendaya vừa sâu sắc đủ để phân tích tình hình, vừa đủ nhiệt huyết để dám thử thách bản thân.

Tìm kiếm những giới hạn mới của nghề diễn
Các dự án như The Odyssey (Sử thi Odyssey), Spider-Man: Brand new day (Người nhện: Khởi đầu mới) hay Dune: Part three (Hành tinh cát 3) đánh dấu sự hợp tác của cô với những đạo diễn hàng đầu như Christopher Nolan và Denis Villeneuve. Không chỉ được lựa chọn cho các dự án “bom tấn” thương mại quy mô lớn, Zendaya còn cho thấy tham vọng chinh phục dòng phim nghệ thuật và độc lập.
Sau thành công của Challengers (Những kẻ thách đấu), năm nay Zendaya tiếp tục thử sức với The Drama (Cú sốc) - một phim hài đen kịch tính. Trong phim, cô vào vai một nhân viên hiệu sách bị cuốn vào mối quan hệ với giám đốc một bảo tàng... Khi mới đọc kịch bản đầy tình tiết chấn động và có chiều sâu của The Drama, Zendaya không biết bản thân cảm thấy thế nào. Cô nhờ mẹ và cháu gái đọc để cùng thảo luận về câu chuyện. Cuối cùng, Zendaya quyết định nhận vai vì bị thu hút bởi sự phức tạp của nhân vật và cách bộ phim xử lý mặt tối của chủ đề: “Tôi thường bị hấp dẫn bởi những nhân vật mà mình phải nỗ lực để giành được sự đồng cảm và tin tưởng của khán giả”.
Nữ diễn viên nhiều lần khẳng định, không muốn bị giới hạn cho sự sáng tạo bởi màu da hay xuất thân. Điều cô tìm kiếm là những vai diễn thú vị, phức tạp và đủ sức thử thách bản thân. Tinh thần ấy cũng thể hiện trong dự án phim về Ronnie Spector - ca sĩ chính của ban nhạc nữ thập niên 1960 mà Zendaya đang phát triển. Cô xem Spector là một biểu tượng chưa được nhìn nhận xứng đáng và mong muốn tác phẩm sẽ mang tính thử nghiệm thay vì đi theo mô-típ tiểu sử truyền thống.
Diễn xuất quả thật đã mang đến cho Zendaya nhiều cơ hội để thử thách những giới hạn và vượt ra khỏi vùng an toàn. Ngoài đời, Zendaya là người khá kín đáo và hướng nội Nhưng khi hóa thân thành nhân vật, cô có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc và hành động mà bình thường sẽ không bao giờ thực hiện, như chuyện la hét .“Tôi cảm thấy bớt khắt khe với bản thân hơn vì lúc đó tôi đang là một người khác. Điều này làm cho tôi cảm thấy như được giải phóng bản thân vậy”.
Vai diễn Rue mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm trong Euphoria (Lâng lâng) từng khiến Zendaya thấy sợ hãi khi mới nhận lời và rồi “đó là một sự trở lại đầy cảm xúc” sau nhiều năm gián đoạn. Ở mùa 3, Zendaya mang đến lối diễn xuất điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên nỗi buồn sâu sắc. Nhân vật Rue đang cố tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần để lấp đầy khoảng trống sau sự ra đi của người cha và sự đổ vỡ của mối tình sâu đậm. Zendaya ví nó giống như có chút hoài niệm khi bước trở lại căn phòng thời thơ ấu sau khi “nhiều chuyện đã xảy ra trong đời”.

“Tôi nhớ hồi quay một cảnh đêm của Euphoria ở một trang trại. Tôi đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố học thoại cho vai diễn Chakobsa trong Dune (Hành tinh cát). Và tôi bắt đầu viết ra lời thoại để học thuộc lòng cho chuyến đi gấp rút đến Iceland quay The Odyssey. Không phải là tôi có nhiều lời thoại đến vậy, nhưng tôi được làm việc với Christopher Nolan! Điều đáng xấu hổ nhất trên đời là nói sai lời thoại và đã xảy ra một lần” - Zendaya kể.
Lịch trình dày đặc ấy cũng phản ánh vị thế mà Zendaya đang có trong ngành công nghiệp điện ảnh. Đạo diễn Christopher Nolan của The Odyssey đã dành cho cô những lời khen hiếm hoi. Ông cho biết lựa chọn Zendaya cho vai Athena đặc biệt vì sự duyên dáng và điềm tĩnh. “Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh thực thụ, đồng thời cũng là một diễn viên xuất sắc” - Nolan nhận xét.
Matt Damon - bạn diễn trong The Odyssey cũng ấn tượng với khả năng thích nghi của Zendaya. Theo anh, đạo diễn Chrisopher Nolan nổi tiếng là rất thận trọng và tiết kiệm lời khen. Sau khi hô “cắt” một phân cảnh quay xong, ông thường chỉ nói “tốt”. Thế nhưng có những cảnh quay của Zendaya khiến đạo diễn phải thốt lên rằng “hoàn hảo”. Damon cho rằng điều đáng nể nhất ở Zendaya là khả năng xuất hiện, hoàn thành xuất sắc công việc rồi ngay lập tức chuyển sang một dự án khác với sự tập trung và chuyên nghiệp đáng kinh ngạc .
Ngoài diễn xuất, các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân của Zendaya cũng đang rất suôn sẻ. Zendaya làm việc với người yêu là Tom Holland cả ở phim trường The Odyssey (Sử thi Odyssey) và Spider-Man: Brand new day (Người nhện: Khởi đầu mới). Với The Odyssey, họ không có nhiều cảnh quay chung nên cô có cơ hội quan sát Holland làm việc từ xa. Còn ở Spider-Man cô được đi làm mỗi ngày với Holland. Họ dắt theo những chú cún cưng đến phim trường, mang đến cho cô cảm giác giống như một gia đình.
Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 6 trên tờ The Rolling Stone, Tom Holland đã kể về quá trình làm việc cùng Zendaya và phong cách làm việc “không sợ hãi” của cô đã truyền cảm hứng cho anh. Holland cũng không tiếc lời ca ngợi bà xã, khi cho rằng Zendaya là một trong những diễn viên xuất sắc nhất hiện nay, bởi sự dấn thân tuyệt đối cho mỗi vai diễn. Theo Holland, dù là vai Rue trong Euphoria hay Emma trong The Drama, Zendaya luôn biến thành một con người hoàn toàn khác, nhưng vẫn giữ nguyên cường độ cảm xúc, sự quyết tâm và đam mê với nghề. Anh thừa nhận, nếu có một người bạn đời cùng làm trong ngành là lợi thế lớn giữa môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của Hollywood. “Cô ấy thực sự là một điểm tựa. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm công việc này như thế nào nếu không có cô ấy”- Tom Holland chia sẻ.
Sau những tháng ngày bận rộn, Zendaya luôn mong chờ dịp nghỉ ngơi để nhập vai một “người dì” và dành thời gian cho các cháu: đi xem các vở kịch và trận bóng ở trường; hay như chuyến về thăm quê gần đây ở Oakland - nơi nhiều người thân của cô sinh sống - giúp một cháu gái trang trí lại phòng ngủ. Cô thích lên kế hoạch cho những dự án nho nhỏ mà cả gia đình có thể cùng làm với nhau, như làm mới căn bếp của bà ngoại. Cô thích thú chia sẻ: “Tôi sẽ gọi anh trai đem các dụng cụ tới, rồi theo học “đại học YouTube” và bắt tay vào làm”.
Zendaya rất thân với gia đình và họ luôn có định vị của cô trên điện thoại. Vì thường xuyên phải di chuyển giữa các phim trường trên khắp thế giới, người thân sẽ biết cô đang ở đâu và thuộc múi giờ nào để gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Những lúc rảnh rỗi, Zendaya thích xem các video phục chế tranh, giặt thảm hoặc chương trình truyền hình thực tế như Love Island (Đảo tình yêu) vì cảm thấy được thư giãn.
Có thể nói, ở tuổi 29, Zendaya đang sở hữu gần như mọi điều mà một diễn viên trẻ mơ ước: vị thế ngôi sao, những dự án lớn nhất Hollywood, sự công nhận từ đồng nghiệp và một cuộc sống riêng ổn định. Nhưng điều khiến cô trở nên khác biệt không nằm ở hào quang ấy, mà ở việc vẫn giữ nguyên sự tò mò, khiêm tốn và sẵn sàng bước vào những thử thách mới.

(Theo Tạp chí Elle và các báo nước ngoài)
PHÚC NHƯ THỦY
Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026