
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng lại quê hương, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Long, ấp Cây Cui hồi tưởng: Trong kháng chiến, Ninh Thạnh Lợi là một trong những vùng căn cứ cách mạng quan trọng của tỉnh, nơi biết bao thế hệ đã anh dũng ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất quê hương. Những con kênh, bờ ruộng, lũy tre làng năm xưa từng che chở cho cán bộ, chiến sĩ nay trở thành nền tảng cho sự phát triển.
“Giờ đường sá thông suốt, điện, nước phủ khắp, trạm y tế, trường học khang trang, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê tươi đẹp. Nhân dịp này, chúng tôi cũng bày tỏ niềm tin và đặt kỳ vọng lớn vào lớp lãnh đạo trẻ hiện nay sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, sự đoàn kết, đồng lòng cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng danh là xã anh hùng” – ông Long chia sẻ.
Ấp Nhà Lầu là một trong những ấp có diện tích sản xuất lớn của xã, chủ yếu là lúa – tôm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên lúa phát triển tốt, năng suất đạt khá. Ông Trần Văn Vĩnh, Bí thư Chi bộ ấp Nhà Lầu cho biết: “Mô hình lúa – tôm giúp giảm chi phí đầu tư, mang lại thu nhập kép cho nhiều hộ dân. So với làm lúa đơn thuần, nuôi thêm tôm càng xanh trong ruộng lúa hiệu quả hơn nhiều”.

Ông Trần Minh Nhị, ấp Nhà Lầu, xã Ninh Thạnh Lợi cho biết: Chỉ có người dân đã bao đời gắn bó với cùng đất Ninh Thạnh Lợi này biết mới, để có được ngày hôm nay phải mất rất nhiều mồ hôi, nước mắt và công sức. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, bền bỉ, những vùng đất lung phèn, hoang hóa dần trở thành những ruộng đồng màu mỡ, trồng lúa, nuôi tôm.
“Từ khi chuyển sang sản xuất lúa – tôm thì gia đình tôi có của ăn, của để. Mỗi năm, tôi làm 1 vụ lúa xen canh nuôi thêm tôm, thu nhập gần 300 triệu đồng. Vụ lúa – tôm năm 2025 – 2026, hầu hết người dân trong ấp trúng mùa, bán được giá cao nên thu nhập tăng hơn mọi năm. Mô hình “con tôm ôm cây lúa” đang mang lại hiệu quả khá cao và bền vững cho người nông dân nơi đây” – ông Nhị chia sẻ.
Điều làm cho người dân Ninh Thạnh Lợi phấn khởi hơn không chỉ ở kinh tế gia đình ngày càng nâng lên mà còn là điều kiện sống, sinh hoạt của ngày càng được cải thiện. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều người đã tham gia hiến đất, người thì góp công, chung tay cùng với chính quyền địa phương “biến” những con đường lầy lội ngày nào thành những con đường nhựa hóa và bê – tông hóa, tạo điều kiện đi lại và giao thương thông thoáng, học sinh tung tăng cắp sách đến trường. Ven theo những con đường quê là những hàng cột điện bê – tông thẳng tắp, mang theo nguồn điện thắp sáng làng quê. Những cánh đồng vùng bưng biền ngày nào, giờ đây nhà cửa mọc lên san sát.
Chia sẻ về những đổi thay của quê hương, ông Nguyễn Văn Luật, ở ấp Cây Mét nói: “Quê hương Ninh Thạnh Lợi hôm nay có nhiều thay đổi rõ nét, điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Thời gian tới, bản thân tôi và gia đình sẽ cố gắng ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương anh hùng Ninh Thạnh Lợi ngày càng phát triển hơn nữa”.
Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bước ra từ bom đạn, chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát, Ninh Thạnh Lợi hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Ông Huỳnh Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi, cho biết: Từ một vùng đất nghèo nàn lạc hậu, Ninh Thạnh Lợi đã có những đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội dựa vào đôi bàn tay, khối óc, sự đồng tâm hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Ninh Thạnh Lợi hôm nay không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng mà đang trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau khi một xã vùng nông thôn lại có hộ khá giàu chiếm trên 68%.
“Trên hành trình mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi tiếp tục quyết tâm phấn đấu, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, tranh thủ lợi thế, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – ông Hòa chia sẻ.
Từ vùng đất từng bị tàn phá nặng nề vì bom đạn, người dân dựng xây quê hương bằng chính đôi tay mình. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Anh hùng trong thời chiến, đi đầu trong những phong trào xây dựng, phát triển quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi tiếp tục quyết tâm với tinh thần cao nhất có thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn nữa, để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người dân xã Ninh Thạnh Lợi anh hùng.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NGHI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026