Sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam về một thế giới hòa bình, nhân ái.
Tham dự sự kiện có: Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo; Ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu; TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa; Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Senhouse và đông đảo đại biểu đến từ khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khẳng định, “Ước nguyện hòa bình” không chỉ là một nghi lễ mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta lắng đọng, tĩnh tâm, tri ân và suy ngẫm về giá trị của hòa bình - điều tưởng chừng giản dị, nhưng đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của nhiều thế hệ, mà hơn ai hết mỗi người Việt Nam chúng ta càng thấm thía, khắc ghi điều đó.
PGS, TS Đỗ Văn Trụ cho biết, Côn Đảo mảnh đất từng được biết đến như một “địa ngục trần gian", là nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Chính tại nơi đây, tại Cầu Tàu này, hàng ngàn tù nhân đã bị cưỡng bức lao động khổ sai, hà khắc, tàn bạo và nhiều người đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này.
“914" không chỉ là con số những người đã để lại thân xác của mình tại đây, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, sự mất mát, sự tổn thất lớn lao không thể cân đo, đong đếm được và của tinh thần sáng ngời, bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc. Chúng ta có mặt tại đây hôm nay không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất mà còn để tiếp nối gửi đi một thông điệp: Hãy cùng nhau gìn giữ hòa bình, hãy trân trọng cuộc sống và hãy sống xứng đáng với thế hệ cha ông, những người đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Hòa bình là kết quả của quá trình đấu tranh, của lòng dũng cảm, là khát vọng cháy bỏng về một đất nước tự do, một dân tộc độc lập.
“Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát của cha ông. Trong thế giới hôm nay, các cuộc chiến tranh, xung đột, bạo lực, bất ổn vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Điều đó nhắc nhớ chúng ta rằng hòa bình không chỉ cần giành lấy, mà còn cần phải gìn giữ, vun đắp mỗi ngày bằng sự thấu hiểu, bằng lòng nhân ái và bằng trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội” – PGS, TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Nhưng để có được hòa bình, Nhân dân Việt Nam đã phải trải qua biết bao cuộc chiến tranh, biết bao mất mát và hy sinh. Chính vị vậy, hơn ai hết, chúng ta hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và quyền được sống trong tự do, hạnh phúc.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột và chia rẽ, hơn bao giờ hết, nhân loại càng cần đối thoại thay cho đối đầu, cần đoàn kết thay cho hận thù, cần lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm chung để bảo vệ hòa bình bền vững cho các thế hệ tương lai.
Lễ ước nguyện hòa bình hôm nay là dịp để mỗi chúng ta lắng lại trước lịch sử, để tri ân những người đã ngã xuống và để tự nhắc nhở mình về trách nhiệm gìn giữ hòa bình”.

Côn Đảo - mảnh đất từng được biết đến như một “địa ngục trần gian”, là nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Từ Cầu Tàu 914 linh thiêng, các đại biểu đã cùng thả lên bầu trời Côn Đảo những cánh chim bồ câu gửi gắm lòng biết ơn, của tình yêu quê hương, đất nước và của khát vọng hòa bình. Nguyện tiếp nối truyền thống yêu nước và nhân văn của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, hợp tác, công bằng và phát triển bền vững.

Trước biển trời Côn Đảo, đoàn đại biểu thành kính nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, các tù chính trị và đồng bào yêu nước đã yên nghỉ nơi đây.
Và xin nguyện cho mọi dân tộc được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Nguyện cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và hòa ái giữa các dân tộc mãi mãi trường tồn. Nguyện cho ánh sáng của hòa bình luôn tỏa sáng trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới.