
lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030
Chú tâm tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn
Xuất thân trong một gia đình có ba mẹ đều làm công tác từ thiện - xã hội nên bà Xinh thường chứng kiến biết bao mảnh đời bất hạnh, thương tâm. Từ đó, hình thành trong lòng bà tình yêu thương con người da diết. Bà Xinh tâm sự: “Tiền của bao nhiêu xài cũng hết, cái quý nhất trên đời là tình người với nhau. Tôi thấy bà con khổ sở, chịu không nỗi nên giúp được một người vượt qua cảnh khốn khó là lòng tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc”.
Chồng qua đời sau cơn bạo bệnh, bà Xinh quyết định xuất gia theo con đường tu học và hiện là Phó Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Tây Ninh xã Tràm Chim, với pháp danh là Hương Xinh. Hơn 25 năm qua, bà Xinh vừa xuất tiền của, vật chất của gia đình mình - vừa vận động bạn bè, người thân và bà con chòm xóm giúp đỡ nhiều mảnh đời neo đơn, cơ nhỡ, bất hạnh; cứu trợ nhiều gia đình nghèo, hoạn nạn vượt qua cảnh sống thiếu thốn, bần hàn. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, bình quân mỗi năm bà Xinh đã trao tặng cả ngàn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giúp người cận nghèo, sinh viên, học sinh khó khăn chăm sóc y tế vượt qua cơn bệnh hoạn. Riêng 9 tháng năm 2025, bà Xinh đã xuất tiền cá nhân và vận động các nhà hảo tâm mua, trao tặng hơn 1.000 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo và học sinh khó khăn ở trong và ngoài xã Tràm Chim, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhiều hộ cận nghèo khi được bà Xinh mua tặng thẻ BHYT đã hết sức vui mừng.

Ông Phạm Hiếu Nghĩa - Giám đốc BHXH cơ sở Tràm Chim cho biết: “Những năm qua, bà Nguyễn Thị Xinh vừa xuất tiền nhà – vừa tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện hỗ trợ mua thẻ BHYT cấp phát đến hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên khó khăn... Bà Xinh đã góp phần thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân tham gia BHYT ở địa phương. Nhờ đó tính đến cuối tháng 8/2025, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn quản lý đạt 89,57% dân số”.
Hết lòng vì an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau
Bên cạnh vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên khó khăn, bà Xinh còn thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Cách đây ít năm, lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bà Xinh tích cực ủng hộ tiền của, vật chất chung sức, đồng lòng cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương quyết tâm phòng, chống dịch. Bà Xinh đã đến nơi tuyến đầu chống dịch, khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tặng tổng cộng 4.500 suất quà cho các hộ khó khăn, với tổng trị giá 1,350 tỷ đồng.

Trong cuộc sống thường ngày, bà Xinh luôn quan tâm chia sẻ vất vả với những mảnh đời bất hạnh, trẻ khuyết tật, người già neo đơn, không nơi nương tựa và những bệnh nhân nghèo... bằng những việc làm từ thiện rất thiết thực. Bà Xinh là thành viên Hội Y dược học cổ truyền ở địa phương. Bà luôn xuất tiền nhà và đi theo đội tầm dược tìm kiếm, sưu tầm những loại thuốc quý đem về phục vụ bệnh nhân. Mỗi tháng, bà Xinh còn cung cấp tiền, gạo, dầu ăn, chất đốt... cho Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước chín miễn phí tại Trung tâm y tế khu vực Tam Nông.
Bà Mai Thị Ngọc Nhung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tràm Chim nhận xét: “Cô Xinh luôn tích cực tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, cô Xinh đã nhiệt tình tham gia thành lập Bếp ăn Khuyến học tại Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và mua thẻ BHYT tặng cho những hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên khó khăn... với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Cô Xinh rất tốt bụng! Thấy bà con nghèo khổ, thiếu cơm ăn, áo mặc, bị bệnh tật không tiền thang thuốc... là cô giúp đỡ ngay. Tấm lòng của cô Xinh được cán bộ, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, biểu dương. Với những hoạt động tích cực trong công tác xã hội từ thiện, cô Nguyễn Thị Xinh đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND xã Tràm Chim tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030...”.
Nhìn gương mặt và nụ cười phúc hậu của bà Nguyễn Thị Xinh, tôi hiểu được trong đó là cả một tấm lòng và niềm đam mê, hạnh phúc của một con người thiện nguyện luôn mang niềm vui đến cho mọi người, giúp đỡ nhiều gia đình nghèo khổ, những mảnh đời bất hạnh vơi bớt lo toan trong cuộc sống bộn bề, khốn khó hằng ngày.
Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025