Đứng một mình anh 
Một khuôn tranh 
Một sớm mai xanh 
Một khoảng trời gần, mây ngút ngát 
Phác thảo ngày Xuân 
Phía biển Hạ Long, cát sóng Bạch Đằng. 
 
Phiên chợ Tết này người đi 
Dọc ngang đường mùa Xuân năm ngoái 
Gió heo may cuối mùa đông tải mây nắng tới 
Bất chợt hiện ra em với hoa đào 
Ban mai Hạ Long ùa lên hương sắc mới. 
 
Anh đứng trước miền đất đai thu nhỏ lại 
Đăm đắm dưới trời mây 
Nhòa toan màu vải 
Tay như chạm nét bút thần 
Từ bao giờ mà lay động hồn tranh.

LONG CHIỂU

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026