
Bao dung là biểu hiện của lối sống đẹp, vị tha. Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng. Con người, ai cũng ít nhất một đôi lần mắc sai lầm. Nếu như ta cứ quá khắt khe với lỗi lầm, sai phạm, hẳn không chỉ khiến bản thân ta cũng như mọi người không có cơ hội nhận ra sai lầm, sửa chữa, thay đổi mà còn làm cho bản thân và người khác ăn năn, hối hận suốt đời. Pierre Benoit từng nói: “Bao dung là đức tính đem đến lợi ích cho cả ta lẫn người khác”. Vậy nên, bao dung là cần thiết, là món quà kỳ diệu trong cuộc sống.
Lòng bao dung giúp cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Khi mỗi người biết tha thứ, cảm thông lỗi lầm cho nhau, không giữ oán hận, tất yếu sẽ xoa dịu nỗi đau, hàn gắn tổn thương, cứu vãn một tình bạn, tình gia đình, thậm chí thay đổi cuộc đời một con người mắc sai lầm. Bao dung giúp tâm hồn mỗi người trở nên nhẹ nhõm, yêu đời và tích cực. Bao dung hướng con người đến với sự đoàn kết, hòa bình và tiến bộ, kết nối con người trong một cộng đồng bằng sự yêu thương và hiểu biết. Thực hành lòng bao dung, sự thù hằn, ghen ghét sẽ vơi đi, sự ấm áp của tình người sẽ đầy dần, cuộc sống vì thế sẽ nhẹ nhàng, cởi mở và chân thành.
Nếu hận thù làm lòng ta thêm nặng trĩu thì bao dung sẽ giúp tâm hồn ta được tự do. Sống bao dung, mỗi người sẽ thanh thản, bình yên. Bởi người bao dung không cố chấp, ghen ghét, oán trách, hay gây tổn thương cho mình và cho người khác. Người bao dung không mất thời gian để oán hận, trả đũa. Họ luôn sống với trái tim nhẹ nhàng, an vui. Họ hiểu rằng, khi thấu hiểu và yêu thương, sẽ nhận lại sự kính trọng, yêu mến từ người khác, đồng thời sẽ nhận lại sự bao dung từ cuộc đời.
Bao dung là nền tảng xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển. Khi lấy bao dung làm phương châm sống, con người sẽ yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, sẽ chung tay xây dựng cộng đồng gắn kết, bền vững. Bao dung tạo nên lòng tin và sự tôn trọng, là biểu hiện của đạo đức, nhân văn và tiến bộ.
Tuy nhiên, phải hiểu rằng, bao dung không đồng nghĩa với nhu nhược hay chấp nhận cái sai của bản thân, của người khác mà là vị tha, sẵn sàng tạo cơ hội, cho người sửa sai. Không vội vàng phán xét, người bao dung luôn biết đặt mình vào vị trí của mọi người để thấu hiểu, cảm thông. Thế nhưng, không phải ai cũng dễ dàng bao dung. Có thể vì bị tổn thương nhiều đến mức không thể tha thứ, có thể lòng dung của họ đã bị lợi dụng. Phải nhận thức rõ rằng “Bao dung là sức mạnh của trái tim lớn, không phải là sự yếu đuối của kẻ thất bại”.
Giữa nhịp sống xô bồ của xã hội hiện đại, áp lực, mâu thuẫn ngày càng nhiều khiến con người rơi vào khủng hoảng, dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, sống bao dung trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Biết rằng khi sinh ra không ai hoàn hảo, không ai đã sẵn có đức tính bao dung nên hãy tập sống bao dung để trao yêu thương nhiều hơn.
Hãy học cách đồng cảm, sống cởi mở với những người xung quanh. Dùng sự vị tha, rộng lượng của mình để đối đãi với mọi người. Tôn trọng, rộng lượng với mình, với người, với cuộc đời. Vì “Tha thứ không làm thay đổi quá khứ nhưng nó mở ra cánh cửa cho tương lai” (Paul Boese). Lòng bao dung xuất phát từ sự tình yêu thương, sự tử tế, nhân văn, là “chìa khóa” mở ra cánh cửa cuộc đời tươi đẹp như ý.
LÊ THỊ XUYÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026