Hình như hương thị nồng nàn
Gọi mùa thổn thức đã vàng sớm nay
Con đường xác lá còn bay
Nghiêng nghiêng vành nón với ngày đã xa.

Hình như bóng mẹ hiên nhà
Bao năm khó nhọc vẫn là người quê
Vườn nhà trái chín sum suê
Còn đâu mắt trẻ nhìn mê miết nhìn.

Hình như ngày tháng yên bình
Ở trong nỗi nhớ dáng hình quê hương
Bờ ao thấp thoáng cánh chuồn
Nghe mưa rơi phía con đường ngày xưa.

Hình như trong ngọn gió lùa
Có hương đồng bãi vẫn chưa phai nhòa
Lối về thơm ngát cỏ hoa
Bao năm xa xứ vẫn là người quê...

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026