Các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh lưu niệm tại đồi cát Nam Cương
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh lưu niệm tại đồi cát Nam Cương

Khánh Hòa không chỉ là vùng đất “xứ Trầm biển Yến” với những vẻ đẹp đặc biệt mà còn có những nét đẹp văn hóa, con người đặc sắc, là địa danh để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thỏa sức khai thác, sáng tạo. Ngoài lịch trình do Ban Tổ chức sắp xếp, các nghệ sĩ còn có những ngày sáng tác tự do, chính vì thế, các nghệ sĩ đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh phong phú và rộng khắp: thành phố biển du lịch xinh đẹp Nha Trang, muối Hòn Khói, làng nghề trầm hương Vạn Thắng, đảo Điệp Sơn, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, đồi cát Nam Cương, làng chài Thái An... Đặc biệt, tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và đời sống thường nhật của đồng bào Chăm đã trở thành nguồn đề tài hấp dẫn để các nghệ sĩ sáng tác.

Tham gia đợt giao lưu, sáng tác lần này, có những nghệ sĩ lần đầu tiên được đặt chân đến Khánh Hòa, vì thế, sự hấp dẫn, mới lạ đối với vùng đất này lại càng có sức cuốn hút mãnh liệt, họ miệt mài sáng tác, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Thanh Miền, đến từ Lào Cai bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên anh được tham dự một chương trình sáng tác tại Nha Trang. Là nghệ sĩ đến từ tỉnh vùng cao Lào Cai, vốn quen với núi non và những cung đường Tây Bắc, anh thực sự ấn tượng trước vẻ đẹp khoáng đạt của biển trời Khánh Hòa. Dù thời tiết nắng nóng, việc di chuyển và tác nghiệp khá vất vả nhưng niềm đam mê sáng tác đã giúp các nghệ sĩ quên đi những khó khăn. Từ những góc nhìn trên cao, vẻ đẹp của biển đảo hiện lên vô cùng độc đáo và ấn tượng, mang lại cho anh nhiều cảm hứng cũng như những khuôn hình mới mẻ. Bên cạnh đó, những trải nghiệm về đời sống lao động của người dân vùng biển, những cánh đồng muối hay làng nghề truyền thống cũng đã mở ra nhiều góc nhìn sáng tạo mới. Theo anh, chương trình sáng tác không chỉ giúp người nghệ sĩ có thêm tác phẩm mà còn là dịp quý báu để giao lưu, học hỏi và gắn kết với các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Muối Hòn Khói. Ảnh: Thanh Miền
Muối Hòn Khói. Ảnh: Thanh Miền

Nữ NSNA Nguyễn Thị Minh Hải, người lớn tuổi nhất trong chương trình giao lưu, sáng tác nhiếp ảnh lần này cũng có chung cảm nhận tuyệt vời khi lần đầu được tham gia Chương trình sáng tác của Cục MTNATL. Chị cho biết niềm vui lớn nhất là được giao lưu với các nghệ sĩ địa phương cùng các nghệ sĩ mọi miền của đất nước. Công tác tổ chức chu đáo, phương tiện đi lại, ăn nghỉ đầy đủ, cẩn thận. Qua chương trình, nữ nghệ sĩ đã học hỏi thêm được nhiều kiến thức về ảnh của các đồng nghiệp khác.

Theo NSNA Phan Thanh Cường (Cà Mau), trong suốt hành trình tại Khánh Hòa, các thành viên đã được tiếp cận nhiều không gian văn hóa, thiên nhiên và đời sống đặc sắc, độc đáo là nét văn hóa các làng nghề của người Chăm. Từ làng nghề trầm hương Vạn Thắng với những giá trị truyền thống lâu đời, đến vẻ đẹp biển đảo Điệp Sơn; từ không khí sôi động của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm tại khu vực Nam Khánh Hòa đến làng gốm Bàu Trúc và làng dệt Mỹ Nghiệp - những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm, nghề biển của ngư dân đến phong cảnh thành phố Nha Trang khang trang lộng lẫy. Mỗi điểm đến đều để lại những ấn tượng sâu sắc, mang đến cho đoàn những chất liệu quý giá để sáng tạo. Điều đáng quý hơn cả là thông qua mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ, họ không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh mà còn cảm nhận được tình người nồng hậu, sự thân thiện và tinh thần hiếu khách của người dân địa phương. Những hình ảnh ấy sẽ trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc trong hành trình sáng tác của mỗi nghệ sĩ, và với riêng cá nhân NSNA Phan Thanh Cường, đây là một chuyến đi đáng nhớ, giàu cảm xúc và mang lại nhiều giá trị.

Chỉ một buổi đến sáng tác tại làng nghề trầm hương Vạn Thắng, Khánh Hòa đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nghệ sĩ, không chỉ với các NSNA đến từ các vùng miền khác, mà cả các nghệ sĩ “bản địa” tại Khánh Hòa. NSNA Nguyễn An Di chia sẻ sự ấn tượng sâu sắc với sự hiền hòa, mến khách của người dân nơi đây. Bà con không chỉ tạo điều kiện cho anh em chụp ảnh, bắt trọn từng khoảnh khắc làm nghề thủ công tinh tế, mà còn nhiệt tình thuyết minh về quy trình sản xuất các sản phẩm từ xâu chuỗi, nụ trầm cho đến nhang trầm, tạo nên một chuyến đi đầy ý nghĩa đối với chị.

Cô dâu chú rể người Chăm 
(An Giang).
Ảnh: Bùi Mai Thiện
Cô dâu chú rể người Chăm (An Giang). - Ảnh: Bùi Mai Thiện

Trong khi đó, NSNA Bùi Mai Thiện có những cảm nhận sâu sắc về sự vất vả trong công việc của người dân làng nghề trầm hương Vạn Thắng, nơi nghề xoi trầm đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ và ngày nay còn trở thành điểm đến để du khách tìm hiểu văn hóa truyền thống. Từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ, trầm hương được chế tác thành nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống như nhang trầm, nụ trầm, trầm cảnh nghệ thuật, tượng điêu khắc, vòng tay, chuỗi hạt, mặt dây chuyền và nhiều món quà lưu niệm mang giá trị văn hóa. Theo anh, mỗi sản phẩm trầm hương không đơn thuần là một món đồ thủ công, mà còn là kết tinh của thiên nhiên, thời gian và tâm huyết của những người thợ đã lặng lẽ gìn giữ một nghề truyền thống quý báu của quê hương Việt Nam.

NSNA Nguyễn Hoàng Hải (Hà Nội) cho rằng anh đã được tham gia một chương trình giao lưu, sáng tác đáng nhớ với những ngày ở Khánh Hòa thật đẹp: đẹp bởi cảnh sắc, bởi nhịp sống lao động bình dị, bởi những khoảnh khắc giàu cảm xúc; và đẹp hơn cả là bởi tình cảm chân thành, sự sẻ chia nghề nghiệp giữa những người cầm máy. Chỉ trong thời gian ngắn, Chương trình đã mở ra cho anh nhiều cảm xúc mới, nhiều góc nhìn mới về vùng đất Khánh Hòa: từ nhịp sống đời thường của người dân vùng biển, cảnh phơi và vá lưới, những ruộng muối lấp lánh trong nắng, đến làng hương trầm Vạn Thắng giàu bản sắc. Qua đó, nam nghệ sĩ đã có được những khoảnh khắc, những đề tài và những tác phẩm mà lần đầu tiên xuất hiện trong hành trình sáng tác của mình.

Cô bạn nhỏ. 
Ảnh: Nguyễn An Di
Cô bạn nhỏ. - Ảnh: Nguyễn An Di

Cùng chung niềm cảm hứng, NSNA Hoàng An (Quảng Trị) nhận thấy mỗi điểm đến đều mang vẻ đẹp riêng, giúp các tay máy có thêm nhiều góc nhìn mới và những bức ảnh giàu cảm xúc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Điều nghệ sĩ này trân trọng hơn cả là sự chu đáo của Ban Tổ chức, từ khâu đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện di chuyển đến từng bữa ăn và các điểm sáng tác đều được chuẩn bị chu đáo. Những ngày cùng nhau tác nghiệp, trao đổi kinh nghiệm đã giúp họ học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đồng nghiệp và có thêm động lực sáng tạo. Chuyến đi khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp, tình cảm ấm áp và ký ức về vùng đất Khánh Hòa chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng mỗi nghệ sĩ tham gia.

Đối với NSNA Phạm Ngọc Thành (Khánh Hòa), hành trình 1 tuần của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước tại “xứ Trầm biển Yến” đã chính thức khép lại với những kỷ niệm làm nghề vô cùng đáng nhớ. Từ làng nghề trầm hương Vạn Thắng, đảo Điệp Sơn thơ mộng, đến Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm và các địa danh lân cận như gốm Bàu Trúc, đồng Cừu, đồi cát Nam Cương... tất cả đã trở thành nguồn chất liệu sống động qua ống kính của các NSNA. Sự kiện có sự quan tâm sát sao từ Cục MTNATL, Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần khẳng định vai trò lớn của nhiếp ảnh trong việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Sắc màu bãi biển - Ảnh: Bùi Minh Hải
Sắc màu bãi biển - Ảnh: Bùi Minh Hải

Tương tự, NSNA Trần Quốc Lộc (Hà Nội) đánh giá chương trình là cơ hội lớn để anh em nhiếp ảnh khắp mọi miền gặp gỡ, không quản ngại khoảng cách để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau bắt trọn những khoảnh khắc đẹp…. Sự đón tiếp nhiệt thành và những nụ cười mộc mạc của bà con chính là chất xúc tác mạnh mẽ, giúp giới nhiếp ảnh ghi lại những bức ảnh sống động về đất và người Khánh Hòa. Chuyến đi khép lại không chỉ bằng những tác phẩm chất lượng, góp phần tôn vinh vị thế du lịch địa phương, mà còn để lại trong lòng nghệ sĩ tình đồng nghiệp gắn kết cùng ấn tượng sâu đậm về một vùng đất xứ Trầm biển Yến đầy tiềm năng và lòng hiếu khách....

Cũng như nhiều đợt giao lưu, sáng tác của những năm trước, các nghệ sĩ tham gia giao lưu, sáng tác lần này cũng nhận thấy Chương trình Giao lưu, sáng tác ảnh của Cục MTNATL thật sự có ý nghĩa, ngày càng thành công, trở thành điểm hẹn nghề nghiệp uy tín của giới nhiếp ảnh cả nước.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, chương trình còn là nhịp cầu kết nối những người yêu nhiếp ảnh trên khắp mọi miền đất nước. Điều quý giá nhất không chỉ là những tác phẩm có chất lượng, có ý nghĩa được ra đời, mà còn là những tình cảm được vun đắp, những kỷ niệm nghề nghiệp thật ấm áp, không khí sáng tạo rất đẹp, anh em nghệ sĩ được sống trọn vẹn với đam mê sáng tác, cùng nhau chia sẻ, động viên, truyền cảm hứng cho nhau trong từng hành trình, từng điểm đến.

Nha Trang xinh đẹp - Ảnh: Phan Thanh Cường
Nha Trang xinh đẹp - Ảnh: Phan Thanh Cường

Những buổi trao đổi nghề nghiệp, những câu chuyện bên ngoài khuôn hình, những chia sẻ chân thành về kinh nghiệm sáng tác đã giúp các nghệ sĩ hiểu nhau hơn, gắn bó hơn và cùng nhau nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Sau mỗi chương trình, mỗi nghệ sĩ sẽ mang về không chỉ những tác phẩm ảnh có giá trị mà còn mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm chân thành và những bài học quý báu... khiến họ thêm yêu con người, văn hóa, phong cảnh quê hương, đất nước. Đồng thời, các nghệ sĩ cũng bày tỏ mong muốn, Ban tổ chức tiếp tục có những hoạt động giàu ý nghĩa như thế này trong thời gian tới.

Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đến một vùng đất, mà còn là hành trình trở về với cảm xúc của chính mình. Ban tổ chức hy vọng rằng, sau chương trình, mỗi nghệ sĩ mang về hàng ngàn file ảnh bổ sung thêm vào bộ sưu tập cá nhân, mà còn những kỷ niệm, những tình bạn nghề nghiệp đẹp, những suy nghĩ mới về trách nhiệm của người nghệ sĩ, người sáng tạo nghệ thuật đối với đời sống, đối với đất nước. Và xa hơn nữa, gần 400 tác phẩm sáng tạo từ chương trình này của các nghệ sĩ được nộp về Ban tổ chức sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. 

Già Chăm. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền
Già Chăm. - Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

THẠCH THẢO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 650, tháng 7-2026