Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1747-27/7/2027), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đồng thời, gìn giữ ký ức lịch sử, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và lan tỏa giá trị văn hóa tri ân trong đời sống xã hội.
“Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là trách nhiệm mà đang trở thành mệnh lệnh không lời đối với những người lính thời bình. Xác định rõ sứ mệnh thiêng liêng cao cả đó, trong thời gian, qua cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192-Bộ chỉ huy Quân sự TP Huế đã không quản gian khổ, hiểm nguy vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành sứ mệnh “kép” để sớm đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ và trả lại tên cho những liệt sĩ vẫn còn chưa xác định thông tin.
Tối 23/7, Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đã tổ chức chương trình Tọa đàm - Cầu truyền hình: "Tìm lại tên anh" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Sáng 22/7, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) và Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" tổ chức sự kiện giới thiệu “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh 2026” và trao tặng chân dung “Mãi mãi tuổi 20”.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, nhân văn, mà còn là một cuộc trở về của ký ức dân tộc, một biểu hiện sâu sắc của văn hóa tri ân Việt Nam: tìm lại hài cốt, xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, để mỗi gia đình bớt đi một nỗi chờ đợi, mỗi vùng đất bớt đi một khoảng lặng chưa được gọi tên, và mỗi thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình mình đang sống được xây nên từ máu xương của biết bao người đi trước.