Bình yên. Nhấp một chén trà
Đọc bài thơ cũ tên là cố nhân
Nghe lại bài hát thanh tân
Ngắm sao trảy hội sông Ngân cao vời
Mơ màng. Chăn gió lưng trời
Viết lên trang giấy những lời trắng tinh
Cây bàng ngủ lúc bình minh
Suốt đêm ủ khắp thân mình mầm xanh
Bung biêng. Lá vẫy trên nhành
Dưa cải trong chiếc lu sành vừa chua
Đêm qua khe cửa gió lùa
Có con dế nhỏ lên chùa cầu duyên
Chênh chao. Sóng vỗ mạn thuyền
Lòng sâu con hến tật nguyền hát ca.
TRƯƠNG XUÂN THIÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026