Thềm Xuân hoa nắng rụng đầy
Những tà khói biếc chao bay ngõ về
Cánh đồng xanh ngát cơn mê
Cài trong tóc gió hương quê dịu dàng.
Nhu mì một nét mùa sang
Vương trên cánh én tình tang lượn vòng
Mắt em lay láy nao lòng
Giọt chiều chạm áng mi cong Xuân thì.
Cánh chuồn tư lự điều chi
Ngẩn ngơ trên đóa tường vi bên trời
Tóc dài xõa nắng chơi vơi
Em ngồi chải những rối bời lòng ai.
Mai vàng tô bóng giêng hai
Rụng như đàn bướm ngang vai áo người
Em treo nỗi nhớ lên phơi
Gói trong phiến gió nụ cười thanh tân...
TRẦN THANH THOA
Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026