Mở đầu chương trình, vào ngày 27/7, bộ phim Ngọn lửa Thành Đồng do Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất sẽ được giới thiệu tới khán giả. Bộ phim tái hiện câu chuyện lịch sử về người anh hùng nhỏ tuổi Lê Văn Tám. Nội dung của phim tập trung miêu tả hành động quả cảm của Lê Văn Tám khi nhận nhiệm vụ đột nhập vào kho xăng Thị Nghè của thực dân Pháp, quyết định tẩm dầu và châm lửa đốt cháy kho xăng địch. Hành động hy sinh anh dũng này được xem là một biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của thiếu nhi Việt Nam trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ phim được trao Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI. 

z8061246129885_66f9655fe3d46f2d7dff2fb0a14a9329.jpg

Ngày 28/7, khán giả sẽ được xem lại tác phẩm Cho đến bao giờ do Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Câu chuyện phim xoay quanh Tho và Năm Cứ, hai chiến sĩ biệt động yêu nhau nhưng vì nguyên tắc hoạt động bí mật, mỗi khi hội họp tại căn cứ đều phải che mặt nên chưa từng biết rõ khuôn mặt của nhau. Họ được tổ chức báo tin rằng sau một trận đánh sẽ làm lễ cưới. Nhưng hạnh phúc chưa kịp tới, Tho đã hy sinh trong trận đánh vào nội thành mùa xuân năm 1968. Khi bế người đồng đội trên tay, Năm Cứ không thể ngờ người vừa hy sinh lại chính là cô gái anh yêu…

Khép lại Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – liệt sĩ, ngày 29/7 là bộ phim Người sót lại của rừng cười, do Xí nghiệp phim truyện Việt Nam - Hãng phim truyện I thực hiện. Lấy bối cảnh giữa đại ngàn Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, phim tái hiện cuộc sống của bốn nữ chiến sĩ trẻ ngày đêm trông coi một kho quân nhu. Họ đều mang trong mình vết thương tâm lý sâu kín, thứ mà y học gọi là chứng hysteria - một dạng rối loạn thần kinh do căng thẳng chiến tranh kéo dài. Chỉ có Thảo, cô gái trẻ trung và nhạy cảm, là người duy nhất trong nhóm không mắc bệnh. Nhưng điều đó không khiến cô mạnh mẽ hơn, trái lại, cô âm thầm gánh lấy nỗi đau khi phải chứng kiến những người chị em thân thiết từng ngày chìm trong ảo giác và tổn thương tinh thần…

Ba bộ phim, với ba câu chuyện và ba cách tiếp cận khác nhau, cùng đề cập đến hình ảnh những con người đã dành tuổi trẻ, tình yêu và cả cuộc đời cho đất nước. Chương trình “Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – liệt sĩ” là sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nhắc nhớ thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.

Chương trình phim được trình chiếu miễn phí vào lúc 9 giờ các ngày, tại Phòng chiếu 1, rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội.