Hơn cả một chương trình nghệ thuật - đó là hành trình trở về ký ức, là niềm tưởng niệm sâu sắc, là nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, dựng xây một Việt Nam hùng cường. Để có được nền hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho đất nước. Những tấm gương chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm của các thế hệ người dân Việt Nam.

Chia sẻ về đêm nhạc, NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết: "Vành hoa lửa" được Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, khơi dậy những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay.
"Vành hoa lửa" không chỉ là chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Đó cũng là cách những người làm nghệ thuật thể hiện trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, để những giá trị cao đẹp ấy tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
Đêm nhạc "Vành hoa lửa" do NSND Trần Bình- biên tập và tổng đạo diễn; NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Chỉ đạo nghệ thuật được xây dựng gồm hai chương: Chương I – Ra trận và Chương II - Tri ân.
Nội dung của chương I là sự tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiên lên đường cứu nước. Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước.
Trong chương II, với những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có bài thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Thị Phượng, kể về những người bạn cùng lớp trong những năm cuối cấp đã khoác ba lô lên đường ra trận, mang theo những ước mơ tuổi trẻ và rồi mãi mãi không trở về. Những vần thơ ấy như tiếng gọi từ quá khứ, nhắc nhở chúng ta trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay…
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, Ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc, cùng với vũ đoàn Đương Đại, vũ đoàn Mây… với các ca khúc đi cùng năm tháng được đông đảo khán giả yêu thích. Đây là món quà ý nghĩa để những người con tặng ông bà, bố mẹ những người đã từng là người lính hoặc đã trải qua những năm tháng chiến tranh, một thời đạn bom…
Tham gia chương trình nghệ thuật với hai ca khúc nổi tiếng Lá đỏ và Đất nước, NSND Quang Thọ chia sẻ: với tôi, ca khúc Lá đỏ gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ gửi tiếng hát nơi chiến trường tuyến lửa. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tôi như được sống lại cùng một thế hệ kiên cường - những con người đã chiến đấu và hy sinh với niềm tin son sắt vào ngày non sông thống nhất. Bên cạnh sự hào hùng đó, ca khúc Đất nước luôn khiến tôi xúc động bởi hình ảnh người mẹ Việt Nam âm thầm gánh chịu mọi mất mát để Tổ quốc được trường tồn. Mỗi lần hát những ca khúc ấy không chỉ là một lần tôi trở về với ký ức, mà còn là dịp gửi gắm niềm tin rằng những giá trị mà các thế hệ cha anh đã gìn giữ bằng máu xương sẽ luôn được trân trọng và tiếp nối.
Là một nghệ sĩ trẻ sẽ biểu diễn 3 ca khúc: Khúc tráng ca đại ngàn, Mẹ vẫn ngóng trông và Những anh hùng vô danh, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ: Đây đều là những khúc ca mang thông điệp rất đặc biệt đối với Duyên Quỳnh, được viết và hát lên từ sự xúc động sâu sắc trước những hy sinh của thế hệ cha anh. Cô cho biết, Khúc tráng ca đại ngàn được nữ ca sĩ sáng tác sau khi tham gia hành trình về nguồn tại các tỉnh Tây Nguyên. Hình ảnh những nhà đày, nhà ngục xưa cũ và tượng đài chiến thắng khắc họa các chiến sĩ nâng đỡ đồng đội giữa khói lửa, cùng nhau giương cao lá cờ Tổ quốc, đã để lại những rung động mạnh mẽ, trở thành điểm tựa ra đời tác phẩm… Mang những giai điệu này đến với "Vành hoa lửa", Duyên Quỳnh mong muốn mỗi lời ca sẽ là một lời tri ân gửi vào quá khứ, đưa những câu chuyện về tình yêu quê hương và sự hy sinh bất tử chạm đến trái tim của khán giả hôm nay.
Từ "Vành hoa lửa" đến "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là hành trình trở về với lịch sử, là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho đất nước. Tri ân những người con anh dũng đã ngã xuống vì Tổ quốc, đồng thời khơi dậy trong mỗi mỗi thế hệ niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, hun đúc khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.