Trước khi diễn ra trận đấu, Đội tuyển Việt Nam được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Thái Lan, khi phải di chuyển liên tục sau các lượt trận trước đó và có thời gian nghỉ ít hơn. Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, trên sân nhà, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, liên tục tạo ra sức ép lên Đội tuyển Việt Nam. Nhưng cơ hội đầu tiên lại đến với các cầu thủ Việt Nam, phút thứ 7, Xuân Son sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi hơi nhẹ, vào chính giữa khung thành, không gây được khó khăn cho thủ môn đội bạn.

Phút thứ 30, cầu thủ Đội tuyển Thái Lan đã có sút xa đầy uy lực, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Lê Giang Patrik. May mắn cho Đội tuyển Việt Nam khi bóng đi chạm xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Thái Lan.

Những phút sau đó, đội bạn liên tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội hơn so với Đội tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik cùng hàng phòng ngự đã kiên cường chống đỡ, làm nản lòng các chân sút đội bạn. Kết thúc hiệp 1, hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp mà không có bàn thắng nào được ghi.

hai long va quang hai ghi 2 ban vao luoi thai lan.jpeg
Hai Long (18) và Quang Hải (19) cùng nhau ghi bàn, đưa Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về- Ảnh: vff.org.vn

Ngay đầu hiệp 2, cơ hội đầu tiên lại đến với Đội tuyển Việt Nam, phút thứ 47, Đình Bắc đã có cú sút từ góc hẹp, bóng chạm chân cầu thủ Thái Lan đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ.

Phút thứ 50, Đội tuyển Thái Lan có đợt tấn công sắc nét đầu tiên của hiệp đấu, cầu thủ đội bạn đã có cú sút căng, bóng bật chân hậu vệ Đội tuyển Việt Nam đi ra ngoài. Những phút tiếp theo, Đội tuyển Thái Lan liên tục ép sân và tao ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào.

Bất ngờ đến ở pha phản công phút thứ 62, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Văn Hậu, bóng đến chân Đình Bắc, anh khống chế gọn gàng, đánh lừa được hàng hậu vệ đội bạn, giật gót điệu nghệ chuyền cho Hai Long (vừa vào sân ở băng ghế dự bị) từ tuyến dưới băng lên, sút chìm khuất phục thủ môn đội bạn, mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam; thể hiện cái duyên ghi bàn của anh trên sân Rajamangala của Đội tuyển Thái Lan.

Tiếp đà hưng phấn, phút thứ 69, cũng từ một pha phản công, Hoàng Hên nhận được đường chuyền bên cánh phải, anh đi bóng xuống gần đường biên ngang đội bạn, tạt bóng như đặt cho Quang Hải tung cú vô-lê uy lực, bóng đi căng vào góc gần, làm bó tay thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội tuyển Việt Nam. Đến phút 86, Đình Bắc cũng để lại dấu ấn với cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, mặc dù thủ môn đội bạn đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang bật ra.

Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ Thái Lan trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù đã có nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các cầu thủ Thái Lan đã không tận dụng được thành công. Bên cạnh đó, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Lê Giang Patrik đã hóa giải nhiều cú sút của các cầu thủ đội bạn, giữ sạch mảnh lưới cho Đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, anh còn được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi.

Kết thúc 90 phút thi đấu, Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển Thái Lan, mang lại lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26/8 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hy vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ngay trên sân nhà.