Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh: Ngày 19/4 hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Năm nay, ý nghĩa của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam càng được nhân lên khi đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam và 18 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.


Sự hiện diện của hơn 300 nghệ nhân, đồng bào đại diện cho 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước làm cho chương trình càng thêm ý nghĩa. Vượt qua quãng đường xa, các đoàn mang theo những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền, từ tiếng chiêng của dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng), làn điệu dân ca Khmer (Vĩnh Long) đến sắc màu rực rỡ của đồng bào Thái (Thanh Hóa), Tày (Quảng Ninh).
Ông Trịnh Ngọc Chung cho biết, chương trình có sự tham dự của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín – những chủ thể văn hóa tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; cùng 16 nhóm đồng bào đang sinh hoạt, hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chương trình giao lưu mang ý nghĩa thiết thực, là dịp để các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, sẻ chia và trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; đồng thời cùng hòa mình vào những làn điệu dân ca, tiếng hát và các trò chơi truyền thống đặc sắc.
“Tại đây, mọi khoảng cách được xóa nhòa, chỉ còn lại tinh thần đoàn kết, gắn bó của các dân tộc anh em. Sự sẻ chia, kết nối ấy tạo nên sức mạnh bền vững, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc trong dòng chảy hội nhập và phát triển” – Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh.

Chương trình mở ra như một bức tranh đa sắc, nơi mỗi sắc màu văn hóa đều có vị trí riêng nhưng cùng góp phần tạo nên một chỉnh thể hài hòa. Những cái bắt tay, những nụ cười, những ánh mắt gặp nhau – tất cả đều mang theo một thông điệp giản dị mà sâu sắc: sự gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam là cội nguồn của sức mạnh.
Trong không gian ấy, Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư (TP Huế) đã xúc động đọc lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Tròn 80 năm trôi qua, những lời căn dặn của Người vẫn vang lên như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhắc nhở về tinh thần đại đoàn kết – nền tảng làm nên sức sống trường tồn của dân tộc.


Tiếp nối là chuỗi tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc – nơi âm thanh và chuyển động kể lại câu chuyện của từng vùng đất. Đó là nhịp điệu nhạc cụ dân tộc Thái (Thanh Hóa), là âm vang đàn đá của đồng bào Raglai (Khánh Hòa), là làn điệu then, tiếng đàn tính của người Tày (Quảng Ninh), hay những giai điệu dân ca Chu Ru (Lâm Đồng) hòa cùng âm nhạc tre nứa và không gian xoang Tây Nguyên… Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, góp phần hoàn thiện bức tranh văn hóa đa dạng mà thống nhất.
Không khí càng trở nên rộn ràng khi những vũ điệu cộng đồng được cất lên: điệu múa Rom vong của đồng bào Khmer, vũ điệu kết đoàn của các dân tộc phía Bắc, hay tiết mục Tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu, Tà Ôi và các dân tộc Tây Nguyên. Ngọn lửa trại bừng sáng, kéo mọi khoảng cách lại gần, để tất cả cùng nắm tay nhau trong một vòng tròn lớn – vòng tròn của sẻ chia và gắn kết.


“Nối vòng tay lớn” không chỉ là một chương trình giao lưu, mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, nơi âm vang cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm và những làn điệu dân ca hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của tinh thần đoàn kết. Qua đó khẳng định: trong sự đa dạng, cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam vẫn luôn chung một nhịp đập, chung khát vọng gìn giữ và phát huy bản sắc trong dòng chảy hội nhập, phát triển.