Khai thác các chất liệu lịch sử, văn hóa tái hiện cuộc sống của cư dân Việt cổ ven sông Hồng
Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa công bố phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch. Khai thác các chất liệu lịch sử - văn hóa, bộ phim nhằm tái hiện cuộc sống của cư dân Việt cổ thời Hùng Vương và thiên tình sử Chử Đồng Tử-Tiên Dung. Dự kiến chiếu sớm vào ngày 6-2 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp), đón đúng hai dịp đặc biệt là Mùa lễ tình nhân Valentine (14-2) và mùa phim Tết 2026, bộ phim đang được đánh giá là mang đến một luồng gió mới cho mùa phim Tết năm nay.

Thuộc thể loại huyền sử-lãng mạn, bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong bốn đức Thánh "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Đức Thánh Chử Đồng Tử là biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu, vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp. Đức Thánh Chử Đồng Tử được nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi trên cả nước. Đền thờ chính của ngài hiện ở Chử Xá thuộc xã Văn Đức (cũ) của huyện Gia Lâm (cũ), nay là xã Kim Đức, TP Hà Nội.

Huyền tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử bất hủ “có một không hai” giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố che thân. Họ đã vượt qua các định kiến, phân biệt để yêu nhau và dựng nghiệp bên sông Hồng.
Trong Huyền tình Dạ Trạch, truyền thuyết dân gian được kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa, tạo nên một thiên sử thi trong một giai đoạn chuyển mình của người Việt cổ, ở đó tình yêu cá nhân hòa quyện với khát vọng dân tộc trong buổi bình minh của lịch sử, cùng công cuộc đấu tranh bảo vệ không gian sinh tồn trước thiên tai, địch họa thuở hồng hoang dựng nước. Trên hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang thời dựng nước, Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng của người tiên phong, dẫn dắt muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa bằng sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.
Sự góp mặt của Huyền tình Dạ Trạch khiến đường đua phim Tết năm nay thêm phong phú và đa dạng, tạo ra một cục diện đua tranh sôi động và khó đoán hơn về mặt doanh thu. Bên cạnh tính giải trí, bộ phim giúp khán giả có cơ hội trải nghiệm hành trình về cội nguồn văn hóa linh thiêng của dân tộc ngay trong những ngày đầu năm mới, đầm ấm trong nghĩa đồng bào như lời một nhân vật trong phim: “Nơi nào có đất có nước, có tình người, nơi đó là nhà”.

Bộ phim còn mang đến khán giả những hình dung sinh động về không gian sống của người Việt cổ, thời kỳ Văn Lang và các yếu tố văn hóa tiền Đông Sơn, từ các nghi lễ truyền thống như xăm mình, lễ bắn dâu tằm, đấu vật, tín ngưỡng dân gian, đến các kỹ nghệ thủ công như đúc đồng, chế tác vũ khí, đóng thuyền, làm gốm, nông nghiệp và thủy lợi. Phim được quay tại nhiều địa điểm có giá trị cảnh quan-văn hóa đặc sắc. Trong đó nhiều cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (xã Kim Đức, Hà Nội) - nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), nơi gắn liền với huyền tích thật sự của hai nhân vật chính là Chử Đồng Tử và Tiên Dung.
Ê kíp làm phim bao gồm đạo diễn Tôn Văn và dàn diễn viên: NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân và các diễn viên Nguyễn Xuân Phúc (vai Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (vai Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…
Đạo diễn Trấn Thành chuyển hướng sang phim tâm lý - lãng mạn
Điểm đặc biệt của Thỏ ơi!!! nằm ở việc Trấn Thành chọn chuyển hướng sang thể loại tâm lý – drama, tập trung vào câu chuyện của người trẻ và những mối quan hệ phức tạp. Đây là sự đổi mới táo bạo giúp định hình lại thương hiệu cá nhân của anh, đồng thời khai thác sâu hơn tệp khán giả trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là một thử thách không nhỏ bởi thể loại này đòi hỏi kịch bản chắc tay và chiều sâu tâm lý.
Việc giữ kín danh tính dàn diễn viên đến phút cuối tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến bộ phim luôn nằm trong tâm điểm bàn luận. Với sức nóng vốn có của Trấn Thành, Thỏ ơi!!! gần như chắc chắn là tác phẩm được “soi” nhiều nhất trong số các phim chiếu rạp dịp Tết 2026.

Tối 21-1, bộ phim điện ảnh Thỏ ơi!! đã chính thức ra mắt khán giả tại Galaxy Cinema - TP.HCM thông qua sự kiện showcase quy mô, thu hút sự quan tâm của khách mời và truyền thông. Sự kiện đã hé lộ nhiều thông tin đáng mong chờ của bộ phim. Thỏ ơi!! là phim điện ảnh Tết 2026 do nhà sản xuất Trấn Thành Town, HK Film hợp tác sản xuất và Galaxy Studio phát hành. Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào mùng 1 Tết năm 2026 (tức ngày 17-2-2026).
Cuối cùng thì dàn diễn viên chính của phim cũng đã được công bố, bao gồm Trấn Thành trong vai Trần Kim, ca sĩ Ly Ly trong vai Hải Linh, diễn viên Quốc Anh trong vai Ngọc Sơn, ca sĩ Văn Mai Hương trong vai Hải Lan, người mẫu Vĩnh Đam trong vai Thế Phong. Và nhân vật “Thỏ” bí ẩn nhất chính là rapper Pháo trong vai Nhật Hạ. Các diễn viên phụ bao gồm: diễn viên Ngọc Hoa trong vai Cúc, diễn viên Quỳnh Anh Shyn trong vai Trúc, diễn viên Ngọc Nguyễn trong vai Mai, ca sĩ Ali Hoàng Dương trong vai Phó đạo diễn, và ca sĩ Pháp Kiều trong vai quản lý của Hải Linh. Phim còn có sự góp mặt của dàn cameo hấp dẫn gồm diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan…
Đạo diễn Trấn Thành cho biết, bộ phim năm nay có chủ đề, màu sắc, ngôn ngữ điện ảnh rất khác mọi năm, với dàn diễn viên hầu như đều là những gương mặt mới toanh của màn ảnh rộng. Anh ví Thỏ ơi!! như một bữa ăn omakase, “thực khách tới không rõ mình sẽ được ăn món gì”.

Với việc lựa chọn các diễn viên nữ chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành bày tỏ “mong muốn được phát hiện ra những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài giũa đúng cách sẽ tỏa sáng”. Dàn diễn viên phần lớn là “tân binh” về diễn xuất, đạo diễn Trấn Thành cho biết, anh và ê-kíp đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, concept, với một câu chuyện hứa hẹn nhiều bất ngờ rất đáng mong đợi. Thỏ ơi!!! là một bộ phim đi sâu vào những góc khuất tâm lý, những mâu thuẫn tình yêu mà ai cũng có thể từng nếm trải. Sở trường thấu hiểu cảm xúc của người khác đã giúp đạo diễn đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ hài hước, châm biếm đến sâu lắng và xúc động về gia đình và tình yêu. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi cảm xúc đa chiều của đạo diễn Trấn Thành với một hương vị mới.