Bom tấn mới “cạnh tranh” với Avatar

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi bộ phim 28 ngày sau ra mắt và làm thay đổi hoàn toàn diện mạo dòng phim zombie, thương hiệu đình đám này chính thức trở lại với phần phim mới mang tên 28 năm sau: Ngôi đền Tử thần. Ngay khi công bố, bộ phim đã nhanh chóng gây chú ý bởi quy mô của một “bom tấn” ấn tượng. 

Cảnh phim 28 năm sau Ngôi đền Tử thần.jpg
Cảnh phim 28 năm sau: Ngôi đền tử thần

Phần phim hứa hẹn một sự mở rộng cho vũ trụ phản địa đàng của loạt phim, với nhiều cảnh bạo lực hơn và sự trỗi dậy của một nhân vật được sùng bái, trong một đất nước đầy rẫy những kẻ bị nhiễm bệnh. Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đã xếp hạng T18 cho phần tiếp theo trong trilogy 28 năm sau, mở rộng vũ trụ hậu tận thế. 

Hai cái tên huyền thoại của series là Danny Boyle và Alex Garland tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu trong vai trò nhà sản xuất và biên kịch, giữ trọng trách định hình tinh thần và thế giới của series. Từ chính nền tảng đó, bộ phim lần này được trao cho Nia DaCosta - đạo diễn của Candyman - người mang đến một góc nhìn táo bạo, gai góc và u ám hơn cho franchise. DaCosta không lặp lại những gì đã cũ, mà đẩy series sang một hướng mới: kinh dị không chỉ đến từ người nhiễm bệnh, mà từ chính con người còn sống sót. Điểm nhấn gây ám ảnh nhất của phim chính là cách Nia DaCosta khắc họa sự tha hóa của con người trong thế giới hậu dịch bệnh. 

Một trong những thông tin khiến người hâm mộ bùng nổ là Cillian Murphy không chỉ tham gia với vai trò điều hành sản xuất, mà còn xác nhận trở lại với vai Jim - nhân vật mang tính biểu tượng của toàn bộ series 28. Sự xuất hiện của Jim không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối quá khứ - hiện tại của thế giới hậu tận thế, như một chứng nhân cho sự sụp đổ kéo dài suốt 28 năm.

Phim nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và đạt điểm "A-" từ trang khảo sát khán giả CinemaScore - một thành tích hiếm thấy đối với dòng phim kinh dị. Giới chuyên môn cho rằng, 28 năm sau: Ngôi đền Tử thần là một bộ phim hồi hộp, độc đáo, đậm chất kinh dị trong thế giới hậu tận thế. Nhiều nhà phê bình nhận định đây có thể là một trong những phim kinh dị đáng chú ý nhất thập kỷ. Phần phim mới được đánh giá là nâng tầm về thông điệp và hình ảnh, táo bạo hơn, sâu sắc hơn, đồng thời không né tránh những phân cảnh bạo lực.

Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16-1, 28 năm sau: Ngôi đền Tử thần đang cạnh tranh với “bom tấn” Avatar 3: Lửa và Tro tàn. Còn tại Bắc Mỹ, phim thu về 5,6 triệu USD trong ngày công chiếu đầu tiên tại 3.506 rạp ở Bắc Mỹ, vươn lên dẫn đầu phòng vé ngay khi vừa ra rạp, chấm dứt chuỗi 4 tuần thống trị của Avatar 3.

Một “bom tấn” sinh tồn nghẹt thở

Đường đua phòng vé tháng 1 càng thêm gay cấn khi bên cạnh những bộ phim Việt như Thiên đường máu, Con kể ba nghe còn có thêm những phim Hollywood mới ra nhập đường đua như Linh trưởng hay Hàm cá mập. Được gọi là “bom tấn” sinh tồn nghẹt thở, bộ phim Linh trưởng (tựa gốc: Primate) là dự án “mở bát” nhận được nhiều kỳ vọng sau khi gia nhập Paramount Pictures của nhà sản xuất Walter Hamada - từng góp phần không nhỏ làm nên thành công của những thương hiệu kinh dị đình đám nhất như Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring). Nhận 92% Cà chua tươi trên trang đánh giá Rotten Tomatoes sau buổi công chiếu đầu tiên tại Liên hoan phim Fantastic Fest vào tháng 8-2025, được cả khán giả và giới mộ điệu khen ngợi, bộ phim đang nhận về loạt phản hồi tích cực cho tính giải trí và hiệu ứng thực tế thay vì CGI. Chuyên trang Bloody Disgusting đánh giá cao cường độ và nhịp độ của phim: “Một bộ phim kinh dị kinh điển gọn gàng, sắc sảo… một trải nghiệm nghẹt thở được thúc đẩy bởi hiệu ứng hình ảnh thực tế tuyệt đẹp và nỗi sợ hãi ngày càng tăng.”

Cảnh phim Linh trưởng.jpg
Cảnh trong phim Linh trưởng

Kể câu chuyện kinh hoàng về Ben - con tinh tinh từng là thành viên được yêu thương trong gia đình - giờ trở thành kẻ săn mồi tàn khốc sau khi mắc bệnh dại, biến ngôi nhà ấm áp thành địa ngục, điểm đặc biệt khiến khán giả háo hức chính là việc nhân vật tinh tinh không do con vật thật đóng, cũng không phải là sản phẩm của công nghệ CGI. Tất cả yếu tố rùng rợn của phản diện sẽ đến từ hiệu ứng thực tế do chuyên gia chuyển động Miguel Torres Umba đảm trách - một lựa chọn táo bạo và đầy tính nghệ thuật. Ben được “thổi hồn” hoàn toàn bằng diễn xuất hình thể của chuyên gia chuyển động Miguel Torres Umba. Không chỉ đơn thuần mang đến sự hỗn loạn khi một con tinh tinh chỉ còn lại bản năng hoang dại nhất, phim còn khai thác chiều sâu cảm xúc của nhân vật này.  Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại thị trường Việt Nam từ ngày 23-1-2026.