
Từ những lạc lối ban đầu đến bản lĩnh nghệ sĩ
Sau nhiều năm tháng trong nghề, Jessie Buckley hiện đã thành công trong việc khẳng định bản thân và có được vị trí nhất định trong lòng khán giả, đặc biệt với những người yêu thích điện ảnh tác giả, kịch nghệ và chuyển thể văn học. Không ít nghệ sĩ từng đoạt giải Oscar đã bày tỏ sự thán phục đối với cô về kỹ năng nhập vai, khả năng đào sâu vào những tầng cảm xúc phức tạp, cùng thái độ làm nghề nghiêm túc, bền bỉ.
Jessie Buckley cũng ngày càng nổi bật với giới làm phim, trở thành lựa chọn gần như “tất yếu” cho những vai diễn đòi hỏi nội lực. Chloé Zhao - chủ nhân tượng vàng Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Nomadland (Kẻ du mục) - chỉ nghĩ đến duy nhất Jessie Buckley cho vai Agnes, người vợ của William Shakespeare trong bộ phim Hamnet được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “bán chạy nhất” năm 2020 của Maggie O’Farrell.
Ra mắt cuối năm 2025, Hamnet (đoạt giải Phim chính kịch hay nhất tại Quả cầu vàng lần thứ 83) là một bi kịch giàu cảm xúc, được xây dựng từ những chi tiết ít ỏi có thật về đời sống riêng tư của Shakespeare, đặc biệt là hình bóng người vợ Agnes thường bị lịch sử lãng quên. Bộ phim mở ra một giả tưởng đầy tinh tế: suy sụp sau cái chết của con trai đã dẫn dắt Shakespeare viết nên Hamlet - một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của văn học nhân loại.
Nhận xét về Hamnet, tờ Rolling Stone cho rằng Jessie Buckley cùng Paul Mescal và Zhao đã tạo nên “một bức chân dung đầy xúc động về tình yêu, sự mất mát và sức mạnh chữa lành của nghệ thuật”. Còn tờ The New York Times nhấn mạnh, thành công của Hamnet phần lớn đến từ dàn diễn viên, đặc biệt là Jessie Buckley trong vai Agnes. Diễn xuất của cô vô cùng mạnh mẽ và đáng kinh ngạc với sự chuyển biến cảm xúc ngày càng sâu sắc theo tiến trình bộ phim - từ những khoảnh khắc đầy uy lực đến khi vỡ òa trong nỗi đau câm lặng, tạo nên những dư chấn cảm xúc mạnh mẽ đối với người xem...Sau Hamnet, Jessie Buckley thừa nhận gặp khó khăn trong việc “thoát vai” nhưng xem đó là cơ hội để chạm tới những tầng cảm xúc sâu kín hơn - đặc biệt là sự dịu dàng, một phẩm chất thường bị che lấp bởi những định kiến về “sức mạnh” của người phụ nữ.
Diễn xuất trong Hamnet đã giúp Jessie Buckley giành được các giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Critics’ Choice Awards, Golden Globes, BAFTAs và Oscar. Thành công này là kết quả từ rất nhiều trải nghiệm nhập vai khác nhau trong quá khứ. Nhưng để hiểu trọn vẹn sự giao thoa giữa nét thơ ngây và ý chí bền bỉ, giữa nguyên tắc và tài năng đã làm nên cá tính nghệ thuật của cô, cần nhìn lại những nền tảng được hình thành từ thuở ấu thơ giữa những hồ băng và các vách đá sa thạch tại hạt Kerry (Ireland). Cha cô làm quản lý quầy bar tại một khu nghỉ dưỡng mang phong cách Victoria bên bờ vịnh Kenmare, đồng thời là một nhà thơ thường ngẫu hứng đọc tác phẩm của mình ở nơi làm việc. Mẹ cô từng theo học Opera ở London trước khi trở thành huấn luyện viên thanh nhạc tại gia. Là chị cả trong gia đình năm chị em, Jessie Buckley từng chia sẻ rằng “sự giàu có và phong phú về mặt tinh thần của chúng tôi đến từ những năm tháng hòa mình với thiên nhiên và thế giới ngoài kia”.
Từ năm 11 tuổi, Jessie Buckley theo học tại một trường tu dành cho nữ, bắt đầu tiếp cận với nghệ thuật và chật vật trước những khủng hoảng về bản sắc cá nhân. Tại đây, cô học Piano và đàn hạc, đồng thời đóng vai nam chính trong nhiều vở nhạc kịch như Adam trong Children of Eden (Những đứa con của vườn địa đàng) hay Tony trong West Side Story (Câu chuyện phía Tây). Nhìn lại giai đoạn ấy, Jessie Buckley thẳng thắn thừa nhận cảm giác lạc lối khi phải uốn mình theo những hình mẫu không phù hợp đã thôi thúc cô thoát ra và tìm đến một đời sống chân thực hơn.

Năm 2007, khi vẫn chưa tìm được hướng đi rõ ràng sau khi tốt nghiệp trung học, Jessie Buckley nộp hồ sơ vào Guildhall School of Music and Drama (Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall) và bay đến London thử vai (tháng 2/2008) nhưng không thành công. Trớ trêu thay, trong cuối tuần đó, BBC tổ chức một buổi tuyển chọn mở cho chương trình truyền hình thực tế I’d Do Anything - tìm kiếm Oliver và Nancy cho phiên bản hồi sinh của vở nhạc kịch Oliver. Trong một quyết định đầy ngẫu hứng, Jessie Buckley gia nhập hàng người dài đang kiên nhẫn xếp hàng dưới mưa tuyết tại khu South Bank. Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, cô bất ngờ tiến sâu vào cuộc thi, lọt đến vòng chung kết. Sau 12 tuần tranh tài với những bộ trang phục lộng lẫy, những bản Ballad bay bổng và cả những lời thú nhận đầy nước mắt, Jessie đã dừng bước ở vị trí Á quân trước Jodie Prenger của seri phim Coronation Street (Phố Coronation).
Dù không giành chiến thắng cao nhất, Jessie Buckley vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong giới chuyên môn. Người dẫn chương trình Graham Norton nhận xét rằng ngành công nghiệp này “rất kỳ lạ và khắc nghiệt”, nơi nhiều tài năng xuất chúng có thể không bao giờ được nhìn thấy. Ông cho rằng Jessie Buckley hoàn toàn có thể đã trở về hạt Kerry và khép lại giấc mơ nghệ thuật. Tuy nhiên, mọi người đã nhận ra điều gì đó đặc biệt ở Jessie Buckley và tài năng của cô đã trở thành trường hợp “cần được bồi dưỡng”.
Điều đáng nói là Jessie Buckley đã chủ động từ chối con đường dễ dàng hơn. Khi Cameron Mackintosh - nhà sản xuất của vở nhạc kịch Oliver (bản hồi sinh) gửi lời mời làm diễn viên dự bị cho Jodie Prenger, Jessie Buckley đã từ chối. Thay vì tóm lấy cơ hội tiếp cận danh tiếng nhanh chóng, cô lại nhận mức thù lao chỉ 300 bảng Anh mỗi tuần cho vai diễn trong vở nhạc kịch A little night music (Một bản nhạc đêm nhỏ) của Stephen Sondheim. Khoản thu nhập ít ỏi buộc cô phải tiết kiệm đến mức đi bộ hàng giờ từ Nhà hát Menier Chocolate Factory về nhà sau mỗi đêm diễn. Song song đó, Jessie Buckley “làm thêm” bằng việc hát Jazz tại Annabel’s và thường xuyên lui tới The Ivy Club (nhờ thẻ thành viên miễn phí) để giao lưu, chơi nhạc cùng các nghệ sĩ và nghệ sĩ Piano. Lựa chọn này cho thấy Jessie Buckley ưu tiên chiều sâu nghệ thuật và quá trình tích lũy trải nghiệm hơn là sự nổi tiếng tức thời.


Khẳng định vị thế và lựa chọn nghệ thuật mang tính nhân văn
Một người say mê Nhạc kịch tên Tony Bernstein sau khi nghe được giọng hát của Jessie Buckley, đã ngỏ ý bảo trợ cô (chi trả tiền thuê trọ, thực phẩm và sau đó là học phí tại Royal Academy of Dramatic Art (Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia, Anh). Tại đây, Jessie Buckley từng đối mặt với nguy cơ bị buộc thôi học và khủng hoảng tâm lý. Do vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, cô bị đình chỉ vì vi phạm quy định nghiêm ngặt của Học viện - cấm sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khi còn đang theo học. Việc bị xử phạt “làm gương” đã khiến cô rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng, thậm chí phải cân nhắc việc bỏ học. Tuy nhiên, những người thầy tận tâm đã kịp thời nâng đỡ, giúp cô lấy lại cân bằng và hoàn thành chương trình học. Jessie tốt nghiệp vào năm 2013, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất sau này. Trên hành trình sau này, cô cũng nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ nhiều tên tuổi lớn như Judi Dench, Olivia Colman hay Paul Mescal - những nghệ sĩ không chỉ ghi nhận tài năng mà còn xem cô như một đồng nghiệp đáng tin cậy.
Với một ngành nghề đặc thù như diễn viên, đôi khi sự hào nhoáng là điều không thể thiếu, nhưng chính tài năng mới là bảo chứng quan trọng nhất. Sau khi gây ấn tượng với đạo diễn Maggie Gyllenhaal qua vai phụ được đề cử Oscar trong The Lost Daughter (Người con gái thất lạc, 2022) Jessie Buckley được mời tham gia The Bride (Cô dâu) - một phiên bản táo bạo của câu chuyện về cô dâu Frankenstein, dựa trên tiểu thuyết của Mary Shelley, với ngân sách đồn đoán lên tới hơn 50 triệu Bảng Anh.
Dù vậy, với số lượng người theo dõi trực tuyến gần như bằng 0, Jessie Buckley nhận thức rõ bản thân là một “ván cược” mạo hiểm: “Tôi chưa từng đóng phim Marvel, tôi không dùng Instagram, tôi chắc chắn là lựa chọn ít khả năng thu lợi nhất…Đây thực sự là một bài toán khó với họ”. Nhưng Maggie Gyllenhaal đã nói: “Xin lỗi, tôi sẽ không làm nếu không có cô ấy”. Đạo diễn cũng chia sẻ rằng vai diễn này đòi hỏi khả năng biểu đạt gần giống Emma Stone trong La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ), nhưng pha trộn với hài hước đen tối và yếu tố kinh dị “gothic”: “Jessie Buckley có khả năng thể hiện toàn bộ cung bậc cảm xúc con người”.
Tuy không phải là lựa chọn thương mại an toàn, Jessie Buckley vẫn được bảo vệ đến cùng - minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của đạo diễn vào năng lực diễn xuất của cô. The Bride ra mắt vào tháng 3 năm nay, trong phim cô đảm nhiệm ba vai: Mary Shelley - người tạo ra Frankenstein, Ida - nạn nhân bị sát hại và xác chết hồi sinh của Ida tự xưng là Cô dâu. Trong khi Hamnet mang đậm chất thực tế và chân thực, The Bride lại tràn đầy năng lượng điên cuồng và không kiểm soát. Tờ Theguardian (Anh) nhận xét: “Nếu không có Jessie Buckley, bộ phim sẽ thiếu đi sự hấp dẫn; với cô ấy, đó là một màn trình diễn kỳ lạ và thú vị về hạnh phúc hôn nhân”.
Một điểm xuyên suốt trong sự nghiệp của Jessie Buckley là sự quan tâm đến những nhân vật bị lãng quên, không có tiếng nói. Trong Wild Rose (Hoa hồng hoang dã, 2019), cô đóng vai một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động ở Glasgow mơ ước trở thành ca sĩ nhạc đồng quê; trong The Lost Daughter (Người con gái thất lạc) là vai một người phụ nữ băn khoăn về khát vọng làm mẹ. Từ cô dâu Frankenstein đến Agnes trong Hamnet đều là những người phụ nữ chống lại các chuẩn mực và định kiến xã hội. Những lựa chọn này xuất phát từ một khát khao sâu sắc của cô: “Tôi rất biết ơn những nhân vật nữ mà mình đã thủ vai. Họ cho phép tôi hòa nhập sự phức tạp ấy vào bản thân, kết nối với những góc khuất trong tôi, để tôi gắn kết sâu sắc hơn với thế giới và các mối quan hệ xung quanh. Đó là bài học quý giá nhất trong đời tôi”.
Mong muốn góp phần kể lại câu chuyện từ góc nhìn của người phụ nữ, định hình ngôn ngữ và tình yêu theo cách riêng của họ. Với Jessie Buckley, diễn xuất không phải là công cụ để hướng tới hào quang, mà là cách để kết nối con người với con người - chống lại sự vô cảm đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.
Ngoài đời Jessie Buckley đã kết hôn với Freddie, người làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần từ năm 2023 và có một con gái chào đời vào mùa thu năm 2025. Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng Oscar tại Los Angeles (Mỹ), trước khán giả - trong đó có hàng chục ngôi sao hạng A của Hollywood, Jessie Buckley 36 tuổi đã đặc biệt gọi Freddie là “người chồng tuyệt vời” và cảm ơn anh vì sự hỗ trợ vững chắc, đồng thời muốn dành tặng giải thưởng này cho con gái.

PHÚC NHƯ THÚY (Theo Vogue.co.uk và các báo nước ngoài)
Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026