Phim Avatar 1.jpg

Bữa tiệc thị giác đỉnh cao

Thương hiệu Avatar được mnh danh là “bộ mặt của Hollywood” về mặt công nghệ. Avatar: Lửa và Tro tàn tiếp tục khẳng định vị thế này với những kỹ xảo và công nghệ mô phỏng chuyển động (motion capture) được đạo din Jame Cameron tiết lộ là phức tạp nhất trong toàn bộ thương hiệu.

Mặc dù là người phản đối mạnh mẽ việc lạm dụng Trí tuệ Nhân tạo (A.I.), Cameron vẫn kiên định với tầm nhìn kết hợp giữa kỹ xảo hình ảnh (CGI) và hiệu ứng thật (practical effects) để mang đến sự chân thật tối đa. Nếu phần hai là công nghệ tái hiện khung cảnh dưới nước chưa từng có, thì phần ba sẽ là những trận không chiến ác liệt với quy mô khổng lồ giữa các chủng tộc Na’vi, cùng với việc tái hiện khung cảnh vùng núi lửa khắc nghiệt của Tộc Tro và không gian bay lượn trên bầu trời của Tộc Gió.

Tất cả những nỗ lực này nhằm phục vụ một mục đích duy nhất: tạo ra một trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới, một bữa tiệc thị giác chưa từng có, khiến khán giả phải thưởng thức trọn vẹn tại rạp với các định dạng tiên tiến nhất như 3D, IMAX, 4DX và ScreenX.

Avatar: Lửa và Tro tàn lấy bối cảnh một năm sau các sự kiện trong Avatar: Dòng chảy của nước. Gia đình Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) đang phải vật lộn với nỗi đau mất mát Neteyam, nhưng thời gian để chữa lành vết thương không kéo dài. Mối đe dọa từ Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) - kẻ đã trở lại trong một hình hài Avatar mạnh mẽ hơn và một đội quân hùng hậu hơn - vẫn rình rập, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn để trả thù cá nhân và thực hiện âm mưu biến Pandora thành quê hương mới cho nhân loại.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất trong phần phim này không chỉ đến từ “người trời”. Điểm nhấn gây sốc nhất trong trailer chính là sự xuất hiện của tộc Người Tro (Ash People), hay còn gọi là tộc Mangkwan, dưới sự lãnh đạo của nữ thủ lĩnh hung hãn Varang (Oona Chaplin). Tộc Tro được mô tả là bộ tộc Na’vi hung hãn, đại diện cho “mặt tối” của Pandora, sống tách biệt và thờ lửa. Vùng đất của họ bị núi lửa thiêu rụi, khiến họ mất đi niềm tin vào thần Eywa và biến sự thù hận thành lý tưởng sống.

Phim Avatar 2.jpg

Sự xuất hiện của Varang và Tộc Tro không chỉ là thêm một đối thủ, mà là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chiều sâu nhân vật và vũ trụ của James Cameron. Đạo diễn và nhà sản xuất Jon Landau đã nhiều lần khẳng định ý định vượt ra khỏi khuôn mẫu “con người đều xấu, người Na’vi đều tốt” của hai phần phim trước. Varang không phải là ác nhân theo kiểu Hollywood truyền thống; cô là sản phẩm của tổn thương, là biểu tượng của sự xung đột (Lửa) và thù hận, nhưng cũng là đối tượng mà Cameron muốn khám phá về nguồn gốc của cái ác: “Nguyên nhân sâu xa khiến họ biến thành những gì chúng ta coi là xấu là gì? Có lẽ còn những yếu tố khác mà chúng ta chưa nhận thức được.”

Chính điều này đã dẫn đến tình tiết gây chấn động: Varang phản bội đồng loại, liên minh với kẻ thù không đội trời chung - Đại tá Quaritch. Cuộc chiến cá nhân giữa Quaritch và Jake Sully giờ đây bùng nổ thành một cuộc nội chiến quy mô lớn trên Pandora: người Na’vi đối đầu với người Na’vi. Mọi lợi thế về hình thể, sức mạnh, tốc độ và khả năng kết nối với hệ sinh thái của người Na’vi gần như bị triệt tiêu, đẩy cuộc xung đột lên một cấp độ tàn khốc, cân tài cân sức chưa từng có.

Giữa bối cảnh chiến tranh leo thang, Jake Sully đứng trước lựa chọn: tiếp tục lẩn trốn hay chiến đấu để bảo vệ gia đình và hành tinh. Chi tiết sự trở lại của quái điểu khổng lồ Leonopteryx (Toruk) sau 16 năm kể từ phần phim đầu tiên (2009) đã xác nhận quyết định của Jake. Anh đã trở lại với danh hiệu Toruk Makto - Người cưỡi Toruk, người được định mệnh chọn để thống nhất các bộ lạc Na’vi chống lại mối đe dọa chung. Sự tái xuất của Toruk báo hiệu một trận đại chiến khốc liệt, ác liệt trên không, dữ dội dưới biển và rực lửa trên mặt đất.

Một tình tiết gây sốc khác là cậu bé người Trái Đất Spider (Jack Champion), con nuôi của nhà Sully, dường như có thể thở trên Pandora mà không cần mặt nạ bảo hộ. Đây là một chi tiết có ý nghĩa sinh tồn cực kỳ quan trọng, báo hiệu sự thay đổi trong hệ sinh thái của hành tinh hoặc khả năng thích nghi bí ẩn của con người, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của người Na’vi. Tình tiết này chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong các phần phim tiếp theo của loạt phim.

Phim Avatar 3.jpg

Đắm chìm vào trái tim và tâm hồn của các nhân vật

James Cameron luôn đặt mục tiêu không chỉ kể một câu chuyện mà là xây dựng một vũ trụ. Avatar: Lửa và Tro tàn tiếp tục truyền thống đó bằng việc giới thiệu thêm hai bộ tộc mới, mở rộng đáng kể bản đồ văn hóa của Pandora: Tộc Tro (Mangkwan): Bộ tộc thờ lửa, sống trong vùng núi lửa khắc nghiệt, đại diện cho sự thù hận, xung đột và là nguồn cơn của cuộc nội chiến. Tộc Gió (Wind Traders): Một bộ tộc Na’vi du mục, sống giữa bầu trời, làm nghề thương nhân và di chuyển bằng các sinh vật bay như Medusoids và Windrays.

Sự xuất hiện của các nền văn hóa mới không chỉ là một bữa tiệc thị giác, mà còn là phương tiện để Cameron khám phá “những nền văn hóa khác biệt” và “một góc nhìn khác” về Pandora. Bộ phim sẽ đào sâu vào tâm lý nhân vật, đặc biệt là sự rạn nứt trong gia đình Sully sau cái chết của Neteyam, nỗi đau và thù hận của Neytiri, cùng mâu thuẫn giữa Lo’ak và cha. Cameron tiết lộ: “Bước tiến lớn về mặt sáng tạo trong Avatar: Fire and Ash còn là chiều sâu nhân vật. Chúng ta sẽ thấy những nền văn hóa mới, những sinh vật mới - tất cả những thứ bạn mong đợi từ một bộ phim Avatar, nhưng toàn bộ ý tưởng loạt phim này là sống cùng các nhân vật và cùng họ bước vào cuộc hành trình sử thi. Tôi nghĩ vấn đề không phải là chiêu đãi những kỹ xảo xịn nhất từng được thực hiện, mà là bạn sẽ được đắm chìm hơn vào trái tim và tâm hồn của các nhân vật. Và cũng có một số nhân vật mới rất thú vị xuất hiện. Đây là một hành trình xuyên thời gian. Nó sẽ diễn ra trong phần ba, sang phần bốn và phần năm. Toàn bộ câu chuyện là một thiên sử thi.”

Những suất chiếu sớm tại Mỹ đã nhận về hàng loạt lời khen ngợi, khẳng định vị thế “siêu phẩm điện ảnh hàng đầu năm 2025” của Avatar: Lửa và Tro tàn. Khán giả nhận định đây là “Phần phim hay nhất thương hiệu” với phần hành động “quá cháy” và hình ảnh “có một không hai”. Phim được đánh giá là không chỉ là một tuyệt tác kỹ thuật hình ảnh mà còn “khai thác nỗi đau, tổn thương và hành trình chữa lành” một cách sâu sắc.

Phim Avatar 4.jpg

Đặc biệt, nhân vật Varang của Oona Chaplin đã gây ấn tượng mạnh, được khen ngợi là “một trong những màn trình diễn phản diện hấp dẫn nhất” và “một nhân vật phản diện thực sự tuyệt vời”, khiến toàn bộ phần mô phỏng hành động của cô và Tộc Tro trở thành một siêu phẩm.

Nhiều ý kiến cho rằng Avatar: Lửa và Tro tàn đã khắc phục được điểm yếu về cảm xúc của phần trước, làm cho khán giả muốn “nhảy dựng lên” và không hề có cảm giác bộ phim dài đến 185 phút.

Với mức kinh phí “khủng”, sự đầu tư vượt trội về công nghệ, và một câu chuyện sử thi về gia đình, sự xung đột nội tâm, cùng cuộc nội chiến Na’vi - Na’vi,  Avatar: Lửa và Tro tàn hứa hẹn sẽ đưa thương hiệu Avatar lên một tầm cao mới, chạm đến cảm xúc sâu sắc hơn, và thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới cho điện ảnh thế giới.

Siêu phẩm này không chỉ xứng đáng là bom tấn “chốt sổ” cuối năm 2025 mà còn là tác phẩm nhất định phải xem tại rạp để thưởng thức trọn vẹn phần hình ảnh đỉnh cao bậc nhất Hollywood và đắm mình vào trái tim, tâm hồn của các nhân vật. Cuộc chiến rực lửa đang chờ đợi gia đình Sully, và chỉ có tại rạp chiếu, khán giả mới có thể cảm nhận hết được sự hoành tráng và tàn khốc của nó.

Đạo diễn James Cameron trên trường quay.jpg
Đạo diễn James Cameron trên trường quay

ĐINH HOÀNG NGÂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025