Mỗi độ Xuân về, vùng cao khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống. Khi cái lạnh cuối Đông dần lùi xa, núi rừng bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng dịu dàng của hoa đào nở rộ khắp các triền núi, thung lũng và bản làng. Mùa Xuân không chỉ là thời khắc đất trời giao hòa, mà còn là mùa của muôn hoa đua nở, mùa của niềm vui và hạnh phúc đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông – khi Tết truyền thống của dân tộc mình chính thức bắt đầu.
Trưng bày ảnh chủ đề: “Nghệ thuật xiếc” qua các tác phẩm ảnh của NSNA - nhà báo Thanh Hà (Hội viên Hội NSNA Việt Nam; nguyên phóng viên TTXVN) đã được khai mạc chiều 22-4, tại Rạp Xiếc Trung ương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam (số 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).
Lịch tre có từ rất sớm trong lịch sử của người Mường, tỉnh Hòa Bình. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lịch tre được hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của cộng đồng người Mường nơi đây. Trong khuôn khổ Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Mường tỉnh Hòa Bình đã trình diễn, giới thiệu với Nhân dân và du khách bộ lịch tre độc đáo của dân tộc mình.
Giữa miền trời biển mênh mông của vùng cực Nam Tổ quốc, những cánh quạt gió khổng lồ quay đều, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại, vừa nên thơ. Đó là cánh đồng điện gió Bạc Liêu – công trình năng lượng sạch đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và giờ đây, đang dần trở thành biểu tượng du lịch xanh của miền Tây Nam Bộ. Từ chỗ là dự án điện năng tái tạo, cánh đồng điện gió đã hóa thành một điểm đến đầy sức hút, mở ra hướng đi mới cho phát triển du lịch bền vững của địa phương.