Ve noi dong 1_result.jpg
Pha tranh chấp bóng giữa một cầu thủ nhập tịch của Chản Đồng với cầu thủ FC Yên Thịnh

Hội tụ “dàn sao”

Mỗi độ Xuân về, giải bóng đá hội làng Nội Đông trở thành tâm điểm theo dõi của làng bóng đá “không chuyên” cả nước, không ít trang mạng, kênh thể thao trực tuyến đã truyền thông đậm nét giải đấu. Một trong những điều làm nên thương hiệu ở Nội Đông chính là “dàn sao” được mời về đầu quân cho các thôn. Đơn cử như đội Chản Đồng năm nay quy tụ một đội hình mạnh như: “Khánh Gù” (Đào Duy Khánh) – từng đá ở V.League trong màu áo Than Quảng Ninh, Câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng và U23 Việt Nam; Hưng Junior - cầu thủ người Bờ Biển Ngà từng cập bến Đông Triều FC tham dự hạng nhì Vietfootball; “Đức Bê Tô” (Nguyễn Mạnh Đức) – trung vệ nổi tiếng đá sân 7, trong đó có giải danh giá như Hanoi Premier League…

FC Yên Thịnh cũng xuất hiện những cái tên quen thuộc trong làng bóng đá “phủi” như: Nguyễn Văn Đức (Đức Hủi) - cầu thủ quê Quảng Ninh được biết đến là chiến binh tại giải Hanoi Premier League. Đội Trung Anh Tân Dĩnh có “Tín Ri Sambo" (Bùi Ngọc Tín) từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai... Tương tự, với việc “bê” nguyên một tổ đấu mạnh từ Khánh Hòa ra và một số cầu thủ ngoại quốc, đội Trại Hai năm nay đã cho thấy thực lực của mình. Cũng không chịu kém, đội thôn Mười Một chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng với nòng cốt là các cầu thủ CLB Hà Nội Bulls; còn chủ nhà Nội Chùa ngoài hai cầu thủ Việt là Giang Nấm và Thắng Iker thì toàn bộ lực lượng đều đến từ bên kia bán cầu…

Ve noi dong 3_result.jpg
Đội bóng Nội Chùa với phần lớn cầu thủ từ châu Phi

Chưa năm nào sân bóng Đồng Quê lại xuất hiện nhiều cầu thủ ngoại quốc đến thế, các chân sút nhập tịch hội tụ về đây góp cho hội làng một sắc thái riêng. Những cái tên nghe lạ tai, màu da lạ mắt được nhắc đến như: AĐam, Tosop, ALex, Junior, Peter, Ema, David… đến từ châu Phi, châu Âu đã cháy hết mình cùng với phong trào bóng đá làng nơi đây. Sự góp mặt của những cầu thủ phủi sân 7 đình đám như: Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Minh Phúc, Giáp Tuấn Dương, Tuấn Anh, Hiệp Trâu, Hưng Gióng, Khôi Ngò, Danny Nguyễn, Phi Cà Mau, Trường Trâu, Hưng Xốp, Cán Cris, Long Thổ… tạo nên hiệu ứng dây chuyền hút khán giả đổ về kín sân. Những tràng pháo tay, tiếng hò reo tạo nên bức tranh sống động hiếm thấy ở một giải hội làng.

Thắp sáng niềm đam mê bóng đá

Giải năm nay quy tụ 15 đội bóng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch nên có thể nói mỗi trận đấu được xem như một trận chung kết. Với kinh nghiệm, sức mạnh và sự chuyên nghiệp, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu chất lượng cao. Năm nay đội Hà Anh City đã không để người hâm mộ thất vọng, từ lối chơi đầy thăng hoa, phối hợp nhịp nhàng, đội hình phần lớn là cầu thủ Việt song đội bóng của Khôi Ngò (Dương Anh Khôi) đã có được chiến thắng ngọt ngào 2-1 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch trước đối thủ chủ nhà là đội Nội Chùa toàn cầu thủ nhập tịch. 

Ve noi dong 4_result.jpg
Trên khán đài rất đông khán giả cổ vũ

Ông Dương Văn Nam, thành viên Ban tổ chức giải bóng đá làng Nội Đông chia sẻ: Năm nay Nội Đông kỷ niệm 20 năm giải bóng đá truyền thống nên quy mô, sân bãi, điều kiện thi đấu, tiền thưởng và công tác tổ chức có sự đầu tư lớn hơn. Trong suốt mùa giải, khán đài luôn chật kín, sức “nóng” diễn ra ngay từ vòng loại, khắp các trang mạng hình ảnh về giải đấu xuất hiện với tần suất dày đặc là điều kiện tốt để lan tỏa hình ảnh quê hương.  

Số tiền thưởng cho đội vô địch giải năm nay là hơn 200 triệu đồng gồm Cúp và tiền, chưa kể tiền thưởng riêng cho từng cầu thủ và toàn đội lên đến gần một tỷ đồng. Để có kinh phí tổ chức, chiêu mộ cầu thủ chất lượng về thi đấu, con em quê hương đang công tác, sinh sống tại nhiều nơi đã phát tâm ủng hộ. Hiện sân vận động Đồng Quê có 6 cụm đèn cao áp, mặt sân cỏ được nâng thêm 20cm và vừa xây mới hai khán đài sức chứa hàng nghìn khán giả; công tác khánh tiết, hậu cần, một tổ trọng tài chuyên nghiệp từ Hà Nội về điều hành giải đấu, thậm chí còn áp dụng cả “công nghệ VAR”… tất cả đã tạo thêm diện mạo mới cho giải. 

Cũng không thể không nhắc đến các ông “bầu” đã mạnh tay chi lớn xây dựng phong trào, như đội Chản Đồng có “bầu” Dương Văn Đoàn, Nội Chùa có “bầu” Dương Văn Quản; thôn Mười Một có “bầu” Dương Khôi; Trung Hậu có “bầu” Trần Quang Tuyền… Thậm chí, dù chỉ dừng ở tứ kết song đội Chản Đồng vẫn được thưởng hơn 100 triệu đồng. Còn đội Á quân Nội Chùa sau khi để thua trận chung kết, “cơn mưa” tiền thưởng đã diễn ra, dù không thể nâng Cúp song toàn đội vẫn nhận được sự gần 500 triệu đồng từ “ông bầu” Dương Văn Quản và các Mạnh Thường Quân.   

Ông “bầu” Dương Văn Đoàn chia sẻ, trung bình mỗi trận đấu đội Chản Đồng chi từ 60 – 70 triệu đồng (chưa tính tiền lì xì, thưởng cho các cầu thủ và toàn đội). Tương tự, năm nay đội thôn Mười Một đầu tư hơn 500 triệu đồng cho giải Nội Đông, hoặc chơi lớn hơn như Trung Hậu mời cả huấn luyện viên nổi tiếng là ông “Tùng Cóc” (Lê Khả Thảo - Hà Tĩnh) về dẫn dắt đội tuyển… Trên sân đấu, bình luận viên liên tục thông báo mức thưởng đối với cầu thủ ghi bàn thắng, có những bàn thắng ở thời điểm quyết định được thưởng từ 20 - 30 triệu đồng nhằm khích lệ các cầu. Thậm chí khán giả, Mạnh Thường Quân lập tức “xỉa tiền” thưởng nóng ngay môi khi cầu thủ ghi bàn. Lượng khán giả nghìn nghịt từ khắp nơi đổ về, thậm chí không thiếu những khán giả sẵn sàng đặt vé may bay từ miền Nam ra Nội Đông, hàng quán và các dịch vụ nhờ thế cũng sôi động, tấp nập hẳn lên.  

Điều thú vị là thuật ngữ “Những chuyến xe trong đêm” được nhắc nhiều tại giải năm nay. Khi càng vào sâu, các đội bóng thường chiêu mộ thêm cầu thủ có tên tuổi, chất lượng cao hơn. Đơn cử như nhà đương kim vô địch FC Thuyền khi vào tứ kết đã chiêu mộ thêm 5 “sao” khác có tên tuổi hơn như Lê Thành Đôn, Huy Đồng Nai (Vũ Quang Huy)... Những cầu thủ này thường di chuyển trong đêm để kịp có mặt tại Nội Đông trước thời khắc thi đấu vài giờ, tạo ra nhiều bất ngờ, khó đoán. Cầu thủ Sơn Đú (Thái Bình) tham gia khoác áo đội FC Thuyền, cho hay: “Đã từng xem giải bóng đá Nội Đông trên livestream song đây là lần đầu tiên tôi về dự và cảm nhận quy mô, không khí rất sôi động, người dân thể hiện niềm đam mê cháy bóng với bóng đá”. 

Thành công của giải bóng đá Nội Đông có đóng góp rất quan trọng của bộ phận truyền thông do trang Fanpage “Bóng đá Bắc Giang” tài trợ thu hút hàng  chục nghìn lượt người theo dõi trực tiếp trên mạng, cộng thêm dàn bình luận viên chuyên nghiệp của làng “phủi” như: Huy Phước, Hiệp Búa, Đức Hùng, Vững Siro.  Hàng chục nghìn lượt người theo dõi, bình luận, vì thế các nhãn hàng, doanh nghiệp cũng tích cực chạy quảng cáo trên trang, tiếp thêm động lực lớn để những người làm bóng đá cống hiến. 

Theo bình luận viên Nguyễn Quang Vững (Vững Siro): Những ngôi sao phủi đã thắp lên ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ tại Nội Đông, khán giả được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu ngay trên sân quê mình, bóng đá ở đây đã vượt xa khuôn khổ một giải hội làng, chắp cánh cho nhiều cầu thủ trẻ thực hiện giấc mơ theo con đường chuyên nghiệp. “Mức thưởng lớn cùng sự xuất hiện của dàn ngoại binh hay siêu “phủi” danh tiếng cho thấy đây không còn là một sân chơi phong trào đơn thuần mà là cách làm bóng đá có chiều sâu và định hướng rõ ràng”, bình luận viên Vững Siro nói. 

Giải đấu khép lại nhưng điều đọng lại với các cầu thủ lẫn khán giả không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số  mà còn là tiếng cười tinh thần thể thao và hình ảnh những chiến binh sẵn sàng lăn xả để cống hiến hết mình với đam mê. Bóng đá khi ấy không chỉ là giải trí mà còn là ước mơ, là khát vọng vươn xa, niềm tự hào lớn lao của người dân, nhờ đó mà hình ảnh một làng quê bên dòng sông Lục Nam cũng được lan tỏa rộng khắp. Nội Đông thực xứng đáng với biệt danh lâu nay - “giải bóng đá lễ hội làng lớn nhất Việt Nam”. Hẹn sẽ lại gặp nhau tại sân bóng Đồng Quê vào ngày hội năm sau.

Bài và ảnh:  NGUYỄN HƯỞNG 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 637, tháng 3-2026